Nửa đêm không ngủ

Ngày đăng: 16/03/2015 06:22:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Đêm nay mắc giống gì 7 không ngủ được vì có cảm giác có ai chọt chọt mình! Nằm nghĩ hổng ra, bèn ngồi dậy cũng nghĩ chưa ra! Buồn tình, mở máy dạo trang nhà. Đợi máy kết nối mạng, muỗi bu quanh chào mừng khiến tay của 7 vỗ đôm đốp liên tù tì..Rà rà chuột, gặp sinh nhật anh Phú Thạnh. Xong thấy chữa bệnh miễn phí nên chen lấn vào coi thử. Dè đâu người chọt chọt mình là cậu út nhứt nhà C!

IMG_0678Mèn ơi, 7 tự hỏi hổng lẽ ký tự C là có ẩn náu bệnh “chịu chọt chọc chưởi, chọc cười chơi” tập…chung hết ráo vào Út?! Hổng biết có địa chỉ nào chữa bệnh nầy miễn phí không, anh chị em mần ơn mách dùm 7 với.  Để 7 đến xin thuốc uống để…miễn dịch với các kiểu chọc chọt…chưởi cười chơi đa hệ!

Còn căn bệnh “khiếu chọ” là bệnh trời cho để làm trò chơi cho cuộc đời cân bằng giữa yêu thương và chưởi bới! Càng thương nhau lắm căn bệnh ấy càng…tăng trọng! Đặc biệt trời ưu ái căn bệnh đó cho ai đó thích ca bài “đời tôi cô đơn nên yêu mãi cái cô đơn” như chị 7 nầy chẳng hạn! E hèm…! Bệnh nầy ở em cũng có tần số cao vì em vốn “thích đủ thứ” , em rõ chưa hả Út à ơi ơ ờ….

Út nhứt nè, sắp tới 7 dời nhà đến nơi chưa có mạng ing-tẹc-nết. Hy dzọng hết bị em “giao banh” trúng chưa kịp né! Hừm…. Banh trúng đầu mà nhức óc, mà các bác sĩ muỗi chích thuốc sao mà mẫn ngứa quá xá ngứa. Có lẽ bs muỗi xài kim nội vừa to vừa không bén! Em gởi về tặng cho muỗi quê vài conts kim ngoại với, nhớ nhé. Mọi thủ tục giấy tờ Út lo hết nhé. Chị bận dọn nhà!

Tái bút: Ngày mai 7 phân kim mà ngủ gục thì Út đừng trách chị 7 nầy sao ngủ gục mà chưởi khí thế thế, nghe nát cả vành tai! Chờ xem…!

7 Kiều Trinh

 

Có 12 bình luận về Nửa đêm không ngủ

  1. nguyễn thị đức tính nói:

    Trời, chị 7 em.hôm.qua tới nhà chị Vân Hà được ăn một tô bún bò Huệ ( hihi), rồi thêm một trái Thần kỳ của chị đốc tờ 11 nên bữa nay nghe giọng vừa chua vừa ngọt hay quá ta. Tội cho anh, àquên em…Út mình ghê, mới sáng được nghe một bài ca đi cùng năm tháng của chị. 7 mình rồi. Em nói xong. biến luôn đó, sợ 7 cầm cây rượt oánh. Thôi, bye 7 dễ thương, người Việt ” trầm lặng” . hihihi

    • nguyenthikieutrinh nói:

      Rằm …rầm ơi, mệt đứt hơi mà phải “dớt” em đây?! Đi ăn bún bò Huế ở nhà Chị Vân Hà, 7 mới gặp một Rằm tếu táo gây cười cho bà con mà mình cứ tỉnh queo ra! Thêm nữa, bữa đó còn giành tô bự nữa mới…ghê chứ vì là món ruột mờ!

      Em chuẩn bị tư thế bị chọt một ngày gần đây! Lúc đó 7 sẽ ngoảnh mặt làm ngơ xem như …chả thù hôm nay hén! Huề cả làng he!

  2. Hoành Châu nói:

    Chị 7 ơi , nửa đêm không chịu ngủ  mà  còn  chen vô xem thử   KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ  ,,,, thật là ,,,,” BÍCH CÂU   KỲ NGỘ ” ,,,,Gíac quan chị 7 của mình bén nhạy quá !Hihi   Xin chúc mừng   ,.Em 14 Hoành Hoành .

    • nguyenthikieutrinh nói:

      Hoành Hoành của chị,

      Biết chị mất ngủ khong thèm hỏi thăm một tiếng mà còn chọt tiếp 7 mình nữa! Giận à nghen!

      Mà đời có vay có trả. Thôi giận chi chỉ tổ mất ngủ lúc nửa đêm rồi trăn trở bởi cục giận anh ách cành hông. Chuyên mất ngủ vì lo bị bệnh nên mới xem nơi nào chữa bệnh miễn phí đặng mà chen vô xin vài viên thuốc…nhức răng ấy mà em Hoành!

  3. Phạm Đức Mạnh nói:

    Giọng văn của chị chứa nhiều chất tếu, hài, vui,… và có chút ngọt của đường, đắng ghiền mùi cà phê. Phát huy lối viết này chị 7 nhé. Chúc chị gặp nhiều may mắn.

    • nguyenthikieutrinh nói:

      Ái chà, 7 không uống cà phê. Em Phạm Đức Mạnh lại là dân ghiền cà phê và đã khen chị đã pha được ly cà phê em vừa ý. Vậy là 7 sẽ mở một quán cốc bên hông kho ve chai bán cà phê với bảng hiệu ” cà phê 7 phân kim. Kính mời!”. Có dịp tiện, em ghé bổn quán, 7 đãi em trà đá chanh đường nhé! Hẹn tái ngộ, em nhé!

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui chỉ hỏng ngủ nửa đêm về sáng. Bịnh nầy hay lây lắm nghe 7. Chú ý !!!!!!!!!!!!!!

    • Phú Thạnh nói:

      Làm ơn đi ngủ sớm dùm đi cô 7 ơi ! Đừng có bắt chước tui thức đêm , hỏng có tốt đâu à nhe…

    • nguyenthikieutrinh nói:

      Ái da! Nhờ bác Cả cảnh báo 7 mới biết bệnh nầy hay lây. Cám ơn Bác Cả nhiều lắm luôn. Chiều nay 7 tức tốc bay tới viện Pasteur chích ngừa bệnh ho gà mới được. Đi ngay thôi kẻo đêm về ho hen hò hẹn phiền lắm đa!

  5. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Phú Thạnh ơi,
    Ủa mà Anh Phú Thạnh thức đêm mần gì mà khuyên em đừng bắt chước?! Anh PT an tâm lâu lâu em thức ké một đêm xem Anh mần gì, em phụ giúp được thì tiếp Anh một tay ấy mà!

  6. Phan Lương nói:

    Bảy cũng làm em nửa đêm không ngủ nửa tầu!

    Ui cha ! Cái bệnh lây nhiểm này cũng ghê lém nhoe

    • Một Lúa nói:

      Vụ nầy thì tui không lạ lắm:

      Nửa đêm ngồi dậy viết vần thơ

      Chút tỉnh, chút mê, chút vật vờ

      Chợt nhớ người tình vừa chung mộng

      Không biết em còn đợi trong mơ

      (Mượn chỗ đề 4 câu thân tặng 2 cô Hương & Hạnh và chú em Khanh, những người bạn mới quen trong mộng của Tám Lớ)

       

Trả lời nguyễn thị đức tính Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác