Ngón tay và tờ lịch mới

Ngày đăng: 14/01/2015 11:06:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

0 0suy tu01B0x

Ngón tay và tờ lịch mới 

Ngón tay cũ xì

Xé tờ lịch mới

Thời gian trôi đi

Chẳng để lại gì

Ngoài vết nhăn đậm

Trên trừng ngón tay

Bấu víu vô vọng

 Với những tháng ngày

Qua từng kẽ hở

Bụm vớt xót lại

Úp mặt nhăn nheo

Một ngày bắt đầu

Của năm trên tay

Một ngày cạn dần

Của đời tàn phai

Và cứ như vậy

Ta bốc gỡ đời

Trôi qua vun vút

Sắp cặn hết rồi

Một đời trôi xuôi!

Huỳnh Tâm Hoài

 

Có 2 bình luận về Ngón tay và tờ lịch mới

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đọc bài thơ của nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài. Tôi nhớ lại câu nói của chị bạn cách đây hơn tháng : Bây giờ cuộc đời của chúng ta khép kín trong câu: ” Năm năm, sáu tháng, bảy ngày” ! Tôi đang suy ngẫm !

    • tamhoai nói:

      Anh Lầ thân mến,

      Thời gian qua nhanh quá….Nhớ một thời xuân xanh mới đây…mà bây giờ con cháu đầy đàn.Nhìn con cháu lớn…Ngó lại mình…Chợt nhớ …Đã hơn 7 bó…Quỹ thời gian không còn bao nhiêu nữa là hết một đời người.Bây giờ cứ tính từng ngày từng tháng..Tối đi ngủ…Sáng ra còn tỉnh táo uống cà phê…Mừng một ngày mới an lành…Cứ thế nhắc cò cò với số đời còn lại…Và vui với con cháu và bạn bè xa gần trên NET

      Chúc Cả Lần còn khoẻ dài dài.Tôi mong có một ngày gần về VN gặp anh em trong trang nhà…Chắc vui lắm.HTH

Trả lời tamhoai Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác