CHƯA MỘT LẦN YÊU

Ngày đăng: 11/01/2015 05:14:23 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

 

0 0 anh 1

 

CHƯA MỘT LẦN YÊU

Thương sao cái tuổi quá thời yêu
Chưa yêu thì tuổi đã xế chiều! 
Ngó trước trông , tìm hoài chẳng có 
Nhìn lui , trống rỗng , mặt buồn thiu ! 
Chờ người , điểm hẹn không dám bước 
Đón đợi đò sang mỗi buổi chiều 
Trông về xứ ấy , bao giờ gặp ? 
Chẳng biết tìm ai ? Gửi tim yêu ! 

             Phan Lương

 

Có 6 bình luận về CHƯA MỘT LẦN YÊU

  1. Một Lúa nói:

    Gởi vàng có mất không sao
    Tim gởi nhầm chỗ, lòng đau nửa đời
    hihi

  2. nguyenthikieutrinh nói:

    Phan Lương em,
    7 góp thêm vài câu thơ nhé!
    Chưa một lần yêu hãy cứ yêu
    Để men tình ái mặn môi chiều
    Yêu cho thắm lại thời xuân sắc
    Để lòng thêm lạnh nỗi cô liêu!

  3. Phan Lương nói:

    Anh Một Lúa ui !
    Không vàng biết gửi làm sao ?
    Còn tim gửi được,dù đau cũng mừng !

  4. Phan Lương nói:

    Ui trời !
    Chị Bảy của em mần thơ hsy lắm đa!
    Hỏi chị đà yêu hay chửa yêu?
    Có men tình ái mặn môi chiều?
    Có để sầu ai ,tìm hơi ấm ?
    Có nhớ hằng đêm nhớ thật nhiều?

  5. nguyenthikieutrinh nói:

    Hỏi khó chị chi hỡi em yêu

    Yêu nhiều càng thấu nỗi cô liêu

    Yêu càng say đắm càng cô quạnh

    Nhi nữ càng yêu lụy thấm nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác