Bài thơ cuối năm

Ngày đăng: 1/01/2015 06:14:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

   Với trang nhà có lắm người làm thơ, nhưng làm thơ tặng vợ vào cuối năm  thì mới có một (có thể mai kia mốt nọ còn nữa). bài thơ nói lên tấm lòng của một người chồng yêu vợ rất mực. Dù thời tiết có lạnh, nhưng anh vẫn ấm lòng (SOS)

0 0coui

Bài Thơ Cuối Năm

Tặng hiền thê

Ngày cuối cùng năm nay thấy lạ

Là Đông sao nắng ấm mùa Xuân

Trời trong thăm thẳm xanh như ngọc

Gió bấc vờn cành trơ trước sân.

Thường đến ngày này tuyết đã rơi

Nơi đây hoa trắng trải đầy trời

Lạnh đầy khắp nẻo, len vào phổi

Hơi thở tràn theo ngọt lịm lời.

Giá rét nhưng anh vẫn ấm lòng

Người thương bên cạnh, thỏa chờ mong

Tình-yêu em tặng luôn nồng đượm

Thì có sợ gì khoảnh-khắc Đông.

Tiếp-tục tháng ngày tình-ái say

Bốn mùa hãy nắm tay trong tay

Bỏ quên hờn dỗi bay theo gió

Để trọn duyên mình. Đẹp dạ thay!

Anh Tú December 31, 2014

*Từ “Mơ Giấc Mơ Đời” của Yên Dạ Thảo

Có 6 bình luận về Bài thơ cuối năm

  1. HOA ĐĂNG nói:

    UI chu choa, làm thơ như vậy mà vợ nào chẳng yêu tới răng long đầu bạc, xin nói lời ngưỡng mộ, chúc anh NHA năm mới càng thêm hạnh phúc.

  2. Phú Thạnh nói:

    Mong ai cũng được như Anh Tú

    Hạnh phúc trăm năm vẫn vợ hièn

    Dù đời còn lắm đảo điên

    Tình ta cứ vững như kiền ba chân…

  3. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh kính , ”
    “‘Ba chân,,,, chưa vững lắm anh ơi ,
    Phải chín , mười chân mới chắc ăn !’ Hoành Châu (Gia đình C )

  4. Anh Tú nói:

    @Phú Thạnh:
    Chỉ thuần là một chia sẻ nhé:
    Mình được đọc đâu đó, đã lâu lắm rồi, đại-khái là:
    Tình 3T (Thành-thật yêu+Tương-kính+Tha-thứ) có phải là một thứ “kiềng ba chân” để có đời sống lứa đôi tương-đối bền?
    Cám-ơn lão hữu.

  5. Anh Tú nói:

    @Hoa Đăng: Cám-ơn HĐ quá khen.

  6. Phan Lương nói:

    Bài thơ thật hay .Thật cảm động.
    “Bốn mùa hãy nắm tay trong tay
    Bỏ quên hờn dỗi bay theo gió
    Để trọn duyên mình .Đẹp dạ thay!”
    Môttình yêu thật đẹp ,dù hai mái đầu tóc đã pha sương mà vẫn còn giử được một tình yêu nồng ấm
    Chúc anh chị Nhị Hồng mãi mãi hạnh phúc

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác