Sóng Dội của Phong Tâm

Ngày đăng: 9/12/2014 08:14:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Vừa rồi, nhà thơ Phong Tâm đến Nha Trang tìm nguồn cảm hứng để sáng tác. Tại đây , anh đã thu hoạch khá nhiều bài thơ đủ để in nửa tập thơ  về biển.

3-Songdoi-pt

Sóng Dội

 

Những chiếc lá cong mình trốn gió

Ngàn khơi lồng lộng hốt xao bờ.

Những chiếc lá rùng mình mất nhựa

Bay về đâu bỏ mặt trời khô.

 

Những cuộn sóng chồm lên bãi nóng

Muôn đời yêu dồn dập cát vàng.

Những cuộn sóng vỗ về thầm lặng

Ru tình yêu từ thuở hồng hoang.

 

Lá không thể trở về cành cũ,

Sóng buộc đời gió động biển khơi.

Từng lúc nhận nhìn qua ảo thực

Có nghĩa gì đâu em với tôi.

 

Em có còn nghe sóng biển Đông

Nỗi đau từng hạt cát se lòng

Những đêm thao thức và trăn trở

Đóng cửa tim mà hỏi…có, không?

 

Phong Tâm

Trại sáng tác Nha Trang

13/11/2014

 

 

Có 7 bình luận về Sóng Dội của Phong Tâm

  1. võ thị Nhật Lệ nói:

    Từng đợt sóng tràn xanh biển đông
    Nghe như nhịp sóng vỗ trong lòng
    Thuyền xa bến hẹn tình muôn dặm
    Lá cuốn theo chiều mưa bão giông

    Sóng vẫn triền miên say đắm bờ
    Dẫu mòn đá sỏi dẫu xa mơ
    Dâng hoa sóng tỏ tình sôi nổi
    Để bến xuân chiều lộng tiếng thơ

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Chào đại sư huynh Phong Tâm, em xin nối thêm vài câu:
    Có nghĩa gì đâu em với tôi
    Gặp nhau trong cảm xúc bồi hồi
    Giờ đây trắc trở đành xa cách
    Sóng dầy cuốn cát mãi buồn thôi.

    Đóng cửa tim mà hỏi…có không?
    Buồn tênh ngơ ngác bởi chờ mong
    Tình yêu chợt đến như giông bão
    Cuốn cả đời em, chết cõi lòng!

  3. Phú Thạnh nói:

    Cơn sóng dội mơn mang bải cát
    Chiếc lá vàng trôi dạt phương nao
    Nghe lòng ta mưa gió lao xao
    Đời quạnh quẽ nghêu ngao sóng bạc…

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Phong Tâm kính mến,
    Rất cám ơn Anh PT về bài thơ Sóng Dội! 7 mạn phép gửi đôi dòng tâm trạng:
    Sóng lòng hoà sóng trùng khơi
    Ngày đêm ầm ĩ chịu vơi bao giờ
    Sóng khơi chung thuỷ bãi bờ
    Sóng lòng thầm lặng đợi chờ mai kia…!

  5. Hoành Châu nói:

    @ Chị 7 Kiều Trinh ơi ,bốn câu thơ lục bát của chị ý nghĩa lắm , em thích vô cùng !
    @ Anh Phong Tâm kính quý, cho em góp 2 câu thơ nhé:
    ” Mặt biển êm đềm nơi Đảo Yến
    Sóng trùng khơi chung thủy bình yên”,,

  6. Hoài Thương nói:

    Cho đệ ké vài câu nữa nhe đại sư huynh:
    Nước trắng xoá dập dồn giận dữ
    Bãi cát vàng vẫn chiếu hào quang
    Mây trời cứ mãi lang thang
    Nắng chiều ngã bóng diệu dàng như ru.

  7. Phong Tâm nói:

    * Nhật Lệ
    Hay quá Nhật Lệ à!
    Tám câu thơ gởi mộng mơ…
    Thưa rằng, thi nữ bây giờ vui chưa?

    * Hoa Đăng
    Tiếp ý với HĐ chút nhe!
    “Cuốn cả đời em, chết cõi lòng”
    Đời anh cũng chết, tại sao không?
    “Tình yêu chợt đến như giông bão”
    Sóng dội ngoài khơi, dậy ở trong!

    * Phú Thạnh
    Bạn già ơi, sao chửa thấy già mà mướt mãi vậy?
    Hãy đứng lại để nghe lòng dào dạt
    Tình còn đây, tất cả cứ trôi vào!

    * Kiều Trinh
    Nhắn nguyenthikieutrinh, hình như có lời hứa hẹn?
    Sóng đi rồi sóng sẽ dìa
    Bãi còn nhớ biển, không lìa xa đâu!

    * Hoành Châu
    Cám ơn cô giáo, thơ đằm thắm
    Đảo yến đang chờ khách đến đây.

    * Hoài Thương
    Bãi vàng, sóng trắng, trời mây
    Hoài Thương có nhớ, vế ngay kiếm tìm.

Trả lời nguyenthikieutrinh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác