Noel Vĩnh Long

Ngày đăng: 24/12/2014 10:51:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Năm nay thời tiết vào cận cuối năm mát hơn năm rồi, khuất nắng, ngồi xe gắn máy sẽ cảm giác lành lạnh, lòng người cũng thư thái an vui, nhất là cận đêm lễ thánh. 

Cũng đèn giăng trang trí như mọi năm, song năm rồi hang đá thiết trí phía trước thềm bên trái giáo đường, về phía trước tượng đức bà maria. Năm nay hang đá đặt ôm quanh thân cội gừa bên phải, khách tham quan trông có vẽ kém năm rồi, bởi đêm 23 năm trước cửa 

nhà thờ mở rộng, ca đoàn diễn tập từ đầu hôm, khách xem ngồi đầy hai hàng ghế, còn khách tham quan cho biết bên trong nhà thờ thì đứng phía cửa ra vào, di chuyễn xem trước hang đá được thiết kế bên trong nhà thờ, bên ngoài phải dùng từ tấp nập chắc cũng không quá lời, đông vui nhờ những đôi bạn trẻ, còn tui chẳng có bạn già nào thì chụp ảnh gởi các bạn cùng xem, chứ nếu có bạn già thì, nắm tay nhau, vấp chân nhau, cùng nhìn nhau rồi….cự ! ….

Tin ảnh: Trương Phú

0 0 no 1H1

0 0no 2H2

0 0no 3H3

0 0no 4H4

0 0no 5H5

0 0n 6H6

Có 8 bình luận về Noel Vĩnh Long

  1. Phi Rom nói:

    Không gì buồn bằng, mình đang trực, nhìn thấy mọi người đi chơi…hic hic…buồn quá đi thôi…nhìn hình ảnh của anh Trương Phú cảnh Noel Vĩnh Long cảm thấy được an ủi phần nào, hình ảnh đẹp lắm, rất cảm ơn anh cho PR thưởng thức được dư âm của ngày Noel.

  2. Phú Thạnh nói:

    Chèn ơi ! Sao bạn già Trương Phú không báo cho tui biết trước,tui sẽ nhập vai “Người Tình Trăm Năm”tình nguyện làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia bấm cháy máy luôn…hi…hi…

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đêm qua, 9 giờ ( xem hết phim của đài THVL1 ) cả Lần khóa cửa. Ngủ 1 giấc tới 3 giờ 45 sáng !

  4. truong mẫn nói:

    Cám ơn Phi Rom, anh Thạnh, Cả Lần. mình vốn cu ki, vậy mà đi đâu cũng đụng cập đôi, già khú rồi mà vẫn còn có tánh này. chắc là được truyền lại từ ông tổ Adam một chút xíu thôi hí..hí

  5. Hoành Châu nói:

    Năm nay tại khu vực Phà Đình Khao để ra tỉnh không còn rộn rịp như những năm trước, xe cộ rất thưa thớt , con lộ trước nhà xe cộ chạy nhàn nhã như ngày thường ,không có vẻ gì là đêm Noel cả . Chỉ khoảng
    18pm đến 19pm, xe cộ có rộ lên một chút , rồi thôi . Hoành Châu

  6. Phi Rom nói:

    Anh Trương Phú ui! anh có bị tủi thân hong? huhuhu…hôm trước PR có nghe Bs Thanh Thủy kể, có quán ăn giành cho người độc thân, nơi đó có bảng cấm những cặp đôi không được vào …hihi…

  7. truong mẫn nói:

    Khổ thân tui, chỗ dành cho có gia đình vợ con đình huỳnh tui không có phần rồi, chỗ độc thân chắc là cũng đuổi tôi ra, vì lý do có con – Còn chỗ nào cho tui-

  8. truong mẫn nói:

    Cùng cô Hoành Châu, năm 2013 đêm 24-12, nhà thờ Đình Khao chưa hoàn thành, tôi có đến nơi và chụp một ít ảnh, kể cả giáo dân đang dự lễ trong ngôi nhà tạm bên phải đường ra vào, ngang nơi đặt hang đá, dân địa phương đến xem cũng khá ấm cúng

Trả lời truong mẫn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác