Linh hồn tượng đá của Thanh Trần

Ngày đăng: 7/12/2014 05:52:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Có một độc giả tên Vi Hùng gửi bài thơ này của chú anh, bút danh Thanh Trần, quê ở Trà Vinh, hiện đang sống ở Mỹ. Bài thơ có những ý tưởng hướng về tôn giáo, hợp với mùa Giáng sinh sắp tới (SOS)

tuong-chua-kito

 

LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ  1

ANH VẪN BIẾT : Tình yêu Em tha thiết ,
Ánh mắt nồng , diễm tuyệt nụ cười duyên
Thầm trót trao , lời khẽ trách dịu hiền
Vờ lơ lãng , riêng mang nguồn ân đó

ANH VẪN BIẾT : Tin yêu Em chối bỏ
Nỗi u hoài , suối lệ nhỏ vai gầy
Dáng thẩn thờ , oán gió nhắn than mây
Niềm cay đắng , đong đầy trong câm lặng

ANH VẪN BIẾT : cõi hồn Em chất nặng
Tuổi mộng mơ , nhuộm mưa nắng dãi dầu
Giữa dòng đời , toàn ngang trái bể dâu
Nguồn thổn thức , canh thâu sầu chiếc bóng

ANH VẪN BIẾT : Lòng Em trào dậy sóng
Biết làm sao ! Lắng đọng để bảo tồn
Chuyện tình thường , nguyện ý lấp vùi chôn
Đành mang nhận : Tiếng “LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ”

ANH VẪN BIẾT : Ẩn tình Em khó tả
Chúa 3 ngôi , cao cả ngự thế gian
Kinh nguyện cầu , phép lạ hạnh phúc ban
Dòng nước Thánh , Đàn-Thi-Ca rửa gội

ANH VẪN BIẾT : Tình yêu Em cao trỗi
Đấng Cha lành , cứu rỗi vững niềm tin
Lòng hân hoan , mừng đón Lễ GIÁNG SINH
Anh Em hiến , tấm chơn tình trước CHÚA .
Thanh Trần

 

Có 4 bình luận về Linh hồn tượng đá của Thanh Trần

  1. Phong Tâm nói:

    Đêm giáng sinh có trái tim nóng hổi
    Thầm nguyện cầu Chúa cứu rỗi con chiên!

  2. Lê Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin chia sẻ vài bài thơ có nội dung tôn giáo mà BT mới xướng họa cùng vài thi hữu trên mạng Facebook.

    Gương Thánh Gioan Tẩy Giả

    Bài họa

    San bằng mọi nẻo khắp dương trần
    Tiếng gọi trên đồng hỡi thế nhân
    “Ta rửa các ngươi trong suối nước
    Người dùng ngọn lửa chốn hồng ân”
    Sống đời khổ ải đi loan báo
    Dọn lối Thiên Sai đến cứu dân
    Nối nghiệp tiền nhơn ai giảng phúc
    Trời cao sẽ thưởng vạn nghìn lần

    Bửu Tùng
    7/12/2014

    LÒNG MẸ

    Bài họa

    Tận chốn thiên cung đẹp tót vời
    Yêu người máu lệ mãi tuôn rơi
    Trần gian ngụp lặn trong dòng khổ
    Tội lỗi lên ngôi khắp cõi đời
    Có lúc con quên lời Mẹ dặn
    Nhiều lần gót bước nẻo xa khơi
    Chiều nay chợt thấy lòng cô quạnh
    Lặng lẽ quỳ bên một góc trời

    Bửu Tùng
    8/12/2014

    Đợi Chờ Chàng

    Bài xướng

    (Chuyện người trinh nữ khôn ngoan)

    Không chừng Người đến giữa trời đêm
    Tựa cánh sao khuya rớt góc thềm
    Chú rể âm thầm xem kẻ đợi
    Cô dâu rộn rã ngóng chờ thêm
    Tình yêu bé bỏng màu trinh trắng
    Ánh sáng chan hòa nét dịu êm
    Nắm vững trên tay đèn tỏa chiếu
    Trao chàng thắm thiết lá trầu têm

    Bửu Tùng
    10/12/2014

  3. Lê Bửu Tùng nói:

    Bài họa cho bài xướng có bát vận.

    SÁM HỐI

    Đánh mất tình Cha những tháng ngày
    Hoang đàng một kiếp xót xa thay
    Chân con trợt dốc theo đường gãy
    Giáo Hội mời kêu dọn nẻo tày
    Sắp đến mùa thương hy vọng nảy
    Gần kề máng cỏ nghẹn ngào ngay
    Xin ơn hối cải thêm bùng cháy
    Sưởi ấm tâm hồn điệp khúc say

    Bửu Tùng
    5/12/2014

  4. Hoành Châu nói:

    Nhộn nhịp giáo dân đón Gíang Sinh
    Vui đông xuân đến ,,, sống an bình !

Trả lời Lê Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác