Cô Hiệu Trưởng Võ thị Ngọc Dung về Việt Nam

Ngày đăng: 11/12/2014 11:30:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 Tết năm  Ất Mùi 2015 cô Võ thị Ngọc Dung cùng đi với anh Trần Ngọc và chị Tân thị Tương Thục về thăm quê hương. Cô sẽ về thăm xứ Vĩnh, học trò xưa. Sau bốn mươi năm xa cách, chắc là “Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.”   Tuy  cảnh vật nhiều thay đổi, lòng học trò cũ chắc chẳng đổi thay. Chúc cuộc hội ngộ của cô và học trò cũ thật nồng ấm.

   Cô Dung cũng cho biết vào mùa Xuân Bính Thân 2016, cô sẽ phát hành Đặc San Mừng Xuân Bính Thân. Đặc San đón nhận sự đóng góp bài vở tại địa chỉ  [email protected]  từ nay cho đến hết tháng 10 năm 2015.  Thân mời anh chị em cựu học sinh Tống phước Hiệp và thân hữu ghi lại những kỷ niệm thời áo trắng học trò mộc mạc dễ thương. Thương nhớ trường xưa lớp cũ bạn thân. Những ngày hè tiêu dao ở một nơi đầy ấp tình quê. Trải lòng với những mẫu chuyện “nhẹ nhàng” thân thương trong cuộc đời thường . . .  

   Thân mời tất cả các anh chị đóng góp bài vở cho Đặc San của cô thật phong phú.

Hoàng Hưng

 

399

H  Hồng Lợi đang thiết kế hình bìa cho Đặc San Mừng Xuân Bính Thân của cô Võ thị Ngọc Dung

 

Có 4 bình luận về Cô Hiệu Trưởng Võ thị Ngọc Dung về Việt Nam

  1. nguyenthikieutrinh nói:

    Thưa Cô kính mến,
    Cô về từ xứ cờ hoa
    Chúng em đón Tết quê nhà đón Cô!
    Lịch trình Cô định thế nào
    Chúng em sắp xếp khít khao…cái thời khóa biểu của mấy ngày Tết nữa, Cô ơi!
    Kính,
    một đứa học trò cũ: kiềutrinh.

  2. Phi Rom nói:

    Cô Dung kính! Em rất vui được biết cô sắp về VN, chúc cô có những ngày thật vui vẻ, đầm ấm cùng người thân thương tại quê nhà, kính chúc cô dồi dào sức khỏe và lên đường thượng lộ bình an,

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Cô Ngọc Dung kính mến,
    Chúng em mong có dịp hội ngộ với Cô và các bạn ở Sài Gòn, hoặc ở Vĩnh Long.
    Kính chúc Cô có chuyến về thăm quê hương, người thân, bạn bè và học trò thật vui, có ý nghĩa. Thương kính.

  4. hoàng Hưng nói:

    Kính chị 7, Phi Rom, chị 11. Cô Dung cho biết, cô cũng chưa tính được sau khi đến Sài Gòn, Cô tháp tùng với chị Tương Thục về Vĩnh Long hay không, vì Cô có hẹn với hai người em của cô là Thủy ở Canada và Nghiệp ở Đức gặp nhau tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn có em của cô là Võ thị Thanh Bình(TPH NK72) đón cô. Cô cũng cho biết chắc chắn cô sẽ về thăm Vĩnh Long vài ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác