Mưa Biển của Phong tâm

Ngày đăng: 23/11/2014 04:09:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Mưa biển là một trong những bài thơ của Phong Tâm sáng tác tại Nha Trang, cũng lá tác phẩm để trại viên nộp cho ban tổ chức. Xin giới thiệu cùng anh chị em

02-Muabien_ptMưa Biển

 

Bến đời một góc không tên

Mưa chiều trút xuống biển rền sóng khơi

Đợi em thôi đã muộn rồi

Bỏ đi thương lắm chỗ ngồi bơ vơ

 

Bao giờ biển dội trong mơ

Được nghe thấy sóng ngược bờ bãi em

Bước chân quên dấu đau mềm

Dẫu chôn xuống cát, lòng thêm nhớ người

 

Mưa chiều còn đọng trên môi

Một mình nhớ một mình thôi, một mình

Biển ơi giữ mãi màu xanh

Hẹn nhau những buổi chiều quanh quẩn chiều

 

Gió đừng dậy sóng biển yêu

Chỗ ngồi chớ phủ xanh rêu mà buồn

Người đi, về lại bến thương

Mưa chiều trên sóng biển dường như không.

 

Phong Tâm

Nhà sáng tác Nha Trang

Ngày10/11/2014

 

Có 8 bình luận về Mưa Biển của Phong tâm

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Đọc bài thơ Mưa Biển, một cảm giác nhẹ nhàng, một tình yêu bay bổng ….Nếu ai không biết đại sư huynh Phong Tâm thì sẽ nghĩ tác giả là một người đang ở tuổi mộng mơ, đang có một cảm xúc nhớ nhung về một hình bóng vừa gần vừa xa, ….Mưa chiều trên sóng biển dường như không

    • Phong Tâm nói:

      Hội ngộ với Hoa Đăng trên trang nầy rất vui. Cám ơn Cô Giáo cho những nhận xét ngọt ngào làm đấm hồn người! Chúc Hoa Đăng mạnh khỏe cho ra nhiều tác phẩm hay.

  2. Phan Luong nói:

    Biển mênh mông dòng nước trong xanh
    Nước biển mặn chứa tình anh đó
    Đứng trước biển anh luôn bé nhỏ
    Nhưng hồn thơ chất ngất trong lành
    Biển và anh đẹp mãi màu xanh
    Mưa thêm mât tình anh vẫn măn
    Dành cho thơ cả một trời yêu
    Hơn tát cả thơ anh sống mãi

    • Phong Tâm nói:

      Lại gặp Phan Lương với những câu thơ thực nồng, cám ơn cô giáo nhỏ hơn tuổi thật nhiều nhe và chúc sáng tác khỏe.

      Biển mặn thấm vào lòng biến thành biển ngọt

      Để cho đời thêm những giọt mật thương yêu

      Dẫu xuân xanh có vàng vọt ánh nắng chiều

      Lòng biển thẫm xanh như lòng người khát vong.

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Đi trại sáng tác về ra mắt những tuyệt phẩm chúc mừng anh vẫn dồi dào sức khoẻ

    NHẬT LỆ xin tiếp thêm anh vài câu nhé

    Sóng khơi ru giấc mơ hồng

    Mưa chiều hay giọt trào lòng thương dâng

    Không chung nhau bước đường trần

    Chữ tình không vẹn chữ nhân ngậm ngùi

    Còn bao lâu lối xuân vui

    Xin cơn phiền muộn ngủ vùi trăm năm

    NHẬT LỆ

     

    • Phong Tâm nói:

      Thật là hãnh diên có người đồng hương võ thị Nhật Lệ luôn xuất hiện những vần thơ hay và gắn bó tình bằng hữu  qua thơ. Cám ơn những câu thơ thắm thiết của Nhật Lệ nhé!

      Bỗng dưng sóng dội vào lòng

      Cơn mưa trút xuống hòa dòng biển khơi.

  4. Hoài Thương nói:

    Mưa chiề̀u trên sóng biển dường như không.

    Đâu còn những buổi chiều mong

    Em xa từ ấy  khuất trong sương mù

    Mưa buồn nhỏ xuống chiều thu

    Còn anh mỏi  bước phiêu lưu phong trần.

     

     

Trả lời võ thị Nhật Lệ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác