Biển đêm

Ngày đăng: 16/11/2014 10:23:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

0 0bdem 2

BIỂN ĐÊM
 
Hồ Cốc về đêm đẹp rạng ngời
Biển trời giao hợp sóng buông lơi
Muôn vì sao ngọc long lanh toả
Trăm nhánh dương xanh lã lướt mời
Dốc đá mơ màng ru cổ tích
Bến thuyền lặng lẽ vọng trùng khơi
Vòng tay âu yếm tình nhân đợi
Mây gió yêu đương cỏi  tuyệt vời
NHẬT LỆ

Có 3 bình luận về Biển đêm

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Đọc thơ Nhật Lệ, tôi chỉ biết nói ” Sao mà hay thế Nhật Lệ ơi!”

  2. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến , cho chị Hoành Châu  họa sớm bài thơ này nhé :
    ****Trước cảnh kỳ vĩ của vùng  vịnh Hạ Long , vua Lê Thánh Tông  đã cảm tác  và cho khắc bài thơ của Ngài lên núi đá  năm 1468,.Mãi đến 261  năm sau  (1729 ) Chúa Trịnh Cương mới họa bài thơ ấy ,lý thú thật !
    TÌNH NGHỆ SĨ
    Ôi !  Núi  Bài  Thơ  vẫn   đẹp  ngời ,
    Ru  hồn  thi  sĩ  gió  trăng  lơi ,
    Lời  Vua  nhân   đức  còn  ghi  dấu
    Nét  họa  Trịnh  Cương  vẻ  gọi  mời !
    Nhũ   đá    lung   linh  màu  ảo  diệu
    Thuyền  bè  tấp   nập   bến  xa   khơi …
    Bâng  khuâng  nghệ   sĩ   dừng  chân  đọc
    “Bút  pháp  tài  hoa  quả  tuyệt  vời   !  “.
    HOÀNH CHÂU ( Gia đình  C )
    (18/11/2011 )

     

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Cám ơn chị Hạnh đã khen thơ em còn nhiều khuyết cần các anh chị chỉ dạy thêm Cứ khen làm em hư mất

    Chị Châu  ơi bài hoạ hay lắm Cám ơn chị nhiều nha

    NHẬT LỆ

     

Trả lời võ thị Nhật Lệ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác