Bến vắng của Phú Thạnh

Ngày đăng: 26/11/2014 10:43:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)
00 hth
BẾN   VẮNG
(Cảm tác từ Biển Chiều của Phong Tâm)
Người đi từ dạo ấy
Nghe lòng xao xuyến lạ
Bến xưa nhớ con đò
Chuông chiều thôi ngân nga
Âm vang còn vương vấn
Khi nao rộn tiếng cười
Lâu rồi vắng bóng ai
Sân ga buồn hiu hắt
Người  xưa vẫn chưa về
Mong ngày tay trong tay
Biển chiều nay sóng lặng
Nhưng hồn ta chơi vơi
Cả khung trời bến vắng
Chỉ một mình ta thôi
Em ơi! Em đâu rồi ?…
Phú Thạnh-(Chiều cuối Thu–21/11/2014).

Có 14 bình luận về Bến vắng của Phú Thạnh

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Chào sư huynh, em xin trích vài câu trong bài Xa bến hẹn hò của em đẻ góp với ý thơ Bến Vắng của sư huynh:

    Bến ấy giờ đây vắng hai người

    Mối tình ngày cũ đã chia phôi

    Mỗi người mỗi bến đời ngăn cách

    Nay bóng người xưa đã xa rồi!!!

  2. Phan Lương nói:

    THUYỀN EM ĐÂY BẾN ƠI
    Từ khi thuyền xa bến
    Trôi lênh đênh lênh đênh
    Giữa biển trời mông mênh
    Chữ tình làm sao quên ?
    Trông về nơi bến vắng
    Khẻ khàng nghe tiếng anh
    Em ơi ! Em đâu rồi?
    Thuyền em đây ! Bến ơi !

  3. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh cho Hoành Châu họa bài “Bến vắng ” của anh nhé :
    DUYÊN XƯA
    Chiều thu xưa năm ấy
    Khung trời lộng sắc mây
    Lòng tràn dâng hạnh phước
    Bướm lượn hoa đắm say….
    Đường đời bao hẹn ước !
    ^^^
    Lặng nghe tiếng em cười
    Ngọc ngà tuổi đôi mươi
    Tim hồng chưa xao xuyến
    Khát khao đời mãi tươi ….
    Ta bồi hồi lưu luyến !
    ***
    Em đâu ? Em tôi xưa
    Nắng vàng giọt lưa thưa
    Ôi ! Vườn thơ vắng vẻ
    Ướt đẫm giọt thu mưa …
    Đời ta sao buồn tẻ !!
    HOÀNH CHÂU (Gia đình C)
    (27/11/2014 )

    • Phú Thạnh nói:

      PT* xin có bài thơ sau đây để thay lời cám ơn Hoành Châu

      GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

      Quen em từ thuở ấy
      Má hồng vươn tóc mây
      Thơ ngây chiều song bước
      Nghe lòng lân lân say…
      Âm thầm nhiều mộng ước!

      Xa nhau vắng tiếng cười
      Đường đời trải mấy mươi
      Bao năm trời xao xuyến
      Môi hồng vẫn thắm tươi
      Tim ta còn lưu luyến!

      Bây giờ gặp người xưa
      Tuông trào giọt lệ thưa
      Ôm nhau mừng vui vẻ
      Quên cả trời nắng mưa
      Ai bảo đời buồn tẻ ?.

      Phú Thạnh—28/11/2014.

  4. Phú Thạnh nói:

    NGHĨA CŨ TÌNH XƯA

    Thuyền tình về bến cũ
    Nối lại chuyện ngày xưa
    Trao nhau chuyện mây mưa
    Quên đi ngày xa cách
    Xin em đừng hờn trách
    Bến Vắng nay lao xao
    Đời vui sướng biết bao
    Em ơi! Em đây rồi
    Tình anh đang lên ngôi…

  5. Phú Thạnh nói:

    PT* xin có mấy câu thơ sau đây thay lời cám ơn Hoa Đăng:
    …Dẫu biết tình em thật đắng cay
    Hãy xem như gió thoảng mây bay
    Luyến lưu chi lắm đời thêm khổ
    Quẵng gánh trần gian vẹn kiếp này…

  6. Anh Tú nói:

    Trong Nghĩa Cũ tình Xưa của PT*:

    Trao nhau chuyện mây mưa

    PT*  ơi hai chữ MÂY MƯA của bạn ở đây ĐỘC đấy! Thán phục!

  7. Phú Thạnh nói:

    Mây mưa là chuyện của trời
    Người đời bắt chước vui chơi đở buồn…
    Monng rằng Anh Tú hiểu suôn…Cám ơn NHA!.

  8. Anh Tú nói:

    Phú Thạnh ui!

    Mây mưa là chuyện của trời

    Người đời bắt chước vẻ vời đong đưa?

    ‘Hiểu suôn’ chỉ rõ cho vừa

    Người ta với chuyện mây mưa thế nào?

    Ha 🙂 ha 🙂 làm ơn làm ơn…

     

  9. Phong Tâm nói:

    BẾN VẮNG của Phú Thạnh cảm tác qua BIỂN CHIỀU tạo ra nguồn cảm hứng cho nhiều bạn thơ quen thuộc mỗi người một vẻ thật thú vị. Ngoài các thi nữ mướt tay, đặc biệt hai bạn già PT* – Anh Tú (AT) bỗng sung sức thơ tuôn ra như trút đọc không kịp lấy hơi, lại thấy vui vì biết tất cả còn khỏe và có thời gian hơn, tôi xin cám ơn được thưởng thức mỗi ngày.

  10. Phú Thạnh nói:

    Lời phản hồi dành cho Anh Tú:
    Thôi! thôi! Đừng có giả đò
    Ông mà không biết ai mà biết cho
    Trời rằng: Trời mãi còn lo
    Người đời”mưa gió” hay ho hơn trời…

  11. Phú Thạnh nói:

    Xin gởi anh Phong Tâm:
    Tại anh nắn nót BIỂN CHIỀU
    Cho nên BẾN VẮNG nhớ yêu THUYỀN TÌNH
    Lâu rồi Phạm Mạnh làm thinh
    Ai ngờ face book linh đình thơ anh
    Biển Chiều Bến Vắng long lanh
    Nhân đây xin chúc phước lành cho anh….. PT*.

  12. Anh Tú nói:

    => PT*
    Vốn khờ khạo lắm ông ơi
    Vui lòng dạy giúp em thời cám ơn!

    => PT
    Quý thay gặp bạn Cái Mơn
    Góp lời góp ý thiệt hơn em mừng !

Trả lời Anh Tú Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác