Trang nhà trong những ngày qua đầy ắp tiếng cười,

Ngày đăng: 26/10/2014 07:46:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

 

0 0loan anh

Thương chào các chị gia đình C ! Mừng các chị đã nhận được « món quà từ quá khứ » (lời chị Đức Tính trong bài viết về cô Hồng Khanh) thật là điều kỳ diệu ! ngoài món quà từ quá khứ, tất cả học trò đều nhận được quà hiện thực của cô giáo mình, trông ai cũng rộn ràng, hạnh phúc, mừng vui như trẻ thơ mong đợi quà của mẹ hàng ngày lúc ở chợ về !

Những ngày qua đi vắng, Loan Anh(LA) cũng nôn nóng trở về để được đọc tin nhà về ngày Hội ngộ nầy, ai vui vẽ đón cô mà mình cũng mừng vui không kém và bổng dưng…muốn khóc, và đã khóc thật sự rồi các chị ơi !

Xem lại hình ảnh về trường cũ, LA cũng mỏi mắt, dõi tìm lại những góc nhỏ vui đùa thân thương của mình ngày xưa, cám ơn chị LiLy Dangvà bài hát trong Slide Show (gợi nhớ ngày xưa LA cũng rất yêu và hát bài hát này !)

“ Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy, vang trong lớp học sân trường !

Như vách đá còn vang vọng mãi, lời chim muông reo trong nắng !… »

Trang nhà trong những ngày qua đầy ắp tiếng cười, cám ơn tiếng cười của chị Kiều Trinh, anh Trương Mẫn làm LA cười theo muốn chết luôn vậy đó ! (và cũng cám ơn anh rất nhiều về những hình ảnh trong các bản tin !)

Chị Hoành Châu ơi, cho LA gọi tiếng chị gần gũi thân thương, em cùng trang lứa với BS Thanh Thủy đó chị, (bạn học ngày xưa của em!) và cũng ngang tầm với Kiều Oanh !
cám ơn các chị đã chúc bình an cho gia đình em và em ước mong sớm có dịp hội ngộ
cùng các chị !

« Ai mang đến gần trời lưu luyến, mà cứ yêu thương nhau hoài,

Bao nhiêu nét mặt của ngày tháng, sao không lúc nào nhạt phai !… » (Về thăm mái trường xưa-TCS)

Trân trọng tình cảm của các chị, quý mến.

Loan Anh

 

 

 

Có 6 bình luận về Trang nhà trong những ngày qua đầy ắp tiếng cười,

  1. nguyenthikieutrinh nói:

    Loan Anh em,

    7 thật cảm động khi em theo dõi chuyến về thăm học trò cũ của Cô Lê Thân Hồng Khanh!

    Nếu em được đi cùng Cô suốt mấy ngày qua, em có muôn vàn cảm xúc, em ạ. Không thể một ngày một bữa mà ace nói hết những cảm xúc của mình về Cô! Tuyệt vời lắm LA ơi! Cô chu đáo từng việc ! Cô quan tâm từng thân phận của học trò mình!

    Mai Cô trở về Úc, hành lý vơi đi nhiều nhưng Cô mang nặng bao tâm tình của chỉ khoảng 50 đứa học trò mà Cô đã dạy và được gặp gỡ mấy hôm nay!

    7 hy vọng các bạn ít nhiều gì cũng sẽ thể hiện lại những ấn tượng về Cô Hồng Khanh trên trang nhà. LA chờ nhé!!

     

  2. nguyễn thị đức tính nói:

    Cảm ơn bài viế rất cảm động của Loan Anh nhe´. Cầu mong mọiiđiều tốt lành đến vớiem vaˋ gia đình. Thân thương.

  3. Nguyen Thi Hanh nói:

    Cảm ơn em Loan Anh đã cùng vui với GĐC, với tất cả các thành viên họp mặt mừng đón Cô Hồng Khanh trong những ngày qua.

    Ngày vui ngắn chẳng tày gang… Nhưng dư âm còn vang đọng mãi…

  4. Lyhuong nói:

    Loan Anh ơi,những ngày gặp gỡ Cô thật là quí giá em ạ,mọi người như trẻ lại và dành được nói chuyện với Cô như ngày xưa xin được trả bài vậy.Em sẽ được xem nhiều hình lắm.Thương mến .Lyhuong GĐC.

  5. HoànhChâu nói:

    Loan Anh thương mến, bài viết hay  làm chị  cảm động  muốn khóc rồi đây , cứ đều đặn vào trang nhà  là có tình thân ấm áp rồi ,Cô Hồng Khanh của chúng ta đọc bài này sẽ cảm động lắm , em ơi , Chị Hoành Châu

  6. Nguyễn Thành Công nói:

    Bài viết của Loan Anh dạt dào cảm xúc.Nhưng bạn Loan Anh thân mến GD C không chỉ có chị mà còn có ba anh nữa bạn nhé!Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Trả lời Nguyen Thi Hanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác