NHỚ SẮC CAU TẦM VUNG

Ngày đăng: 16/10/2014 01:28:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)
0 0cao0 0cao
NHỚ SẮC CAU TẦM VUNG
Thêm một lần xuân cách biệt nhau
Biển nhớ dòng thương sóng cuộn trào
Xuân trời viễn xứ sầu cô lẽ
Nhớ sắc tầm vung vương  nhánh cau
”””””””
Như màu má thắm em năm xưa
nhấp chén phân ly đêm giao thừa
Trầu xanh cau thắm treo khung nhớ
Xác pháo xuân hồng lối tiễn đưa
””””””””
Bến vắng lìa nhau sương tuyết giăng
Mịt mờ núi cách với sông ngăn
Lối cũ còn xanh màu thương đọng ?
Hay mờ rêu xám xóa  đường trăng
”””””””
Sóng cuốn đời anh xa mấy khơi
Nỗi nhớ  lên trang mộng xuống đời
Tháng chạp bao lần trang rơi cuối
Cạn mạch xuân tình buồn lên ngôi
NHẬT LỆ

Có 5 bình luận về NHỚ SẮC CAU TẦM VUNG

  1. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến ,   chị gửi chút hương cau :
    HƯƠNG CAU
    Ly biệt lâu rồi vẫn tiếc nhau  ,
    Quặn thắt  thương đau nước mắt trào
    Chim trời liền cánh bay chưa mõi ,
    Chợt nhớ rạt rào hương sắc cau  !
    ************
    Tóc lơi buông xỏa em tôi xưa ,
    Đôi má hồng thơm vẫn không thừa ,
    Trầu têm vôi đỏ dường như đủ  ,
    Mơ ước xuân thì ai đón đưa ?
    ************
    Tập cũ thơ xưa vết nhện giăng  ,
    Mịt  mùng  cách trở bởi ai ngăn ?
    Tóc rối em cài hoa cau trắng !
    Tang bồng anh trãi mấy mùa trăng ?
    *************
    Sóng biển bềnh bồng  thuyền ra khơi ,
    Bỏ lại hương cau  đổi mệnh đời ,,,
    Bếp lửa chiều qua lụn dần , tắt   ,
    Rạng ánh bình minh  sao dời ngôi !

     

     

     

  2. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin họa bài thơ của Nhật Lệ !

     

    SAO ĐỔI NGÔI

    Thu ấy ! Xa rồi biệt cách nhau

    Thay lời đưa tiễn lệ dâng trào

    Lặng nhìn bóng khuất hồn hai lẽ…

    Cười nhạt son môi lạnh mắt cau !

     

    Kỉ niệm quay về ngập lối xưa

    Chất chồng mộng ước ngất dư thừa !

    Mỏi mòn man mác sầu nhung nhớ

    Hi vọng mong manh tin Nhạn đưa !

     

    Hoang vắng con tim rối Nhện giăng

    Phương trời viễn xứ bặt chia ngăn

    Đá mềm giẫm gót sương mi đọng

    Lạc lối cậy tìm hỏi ý trăng !

     

    Nhắn gió tít mù Chim biển khơi

    Tình si lịm chết giấc mơ đời !

    Giờ đây gởi lại lời sau cuối…

    Ta mất nhau rồi ! SAO ĐỔI NGÔI.

    Hồng Trần

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Cám ơn 2 thi sĩ tài ba HỒNG TRẦN -HOÀNH CHÂU đã hoạ lại hai bài thơ rất hay

    Chúc anh chị vui khoẻ

    NHẬT LỆ

  4. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin họa tiếp bài thơ Nhật Lệ !

     

    THẦN TƯỢNG NGÔI !

    Hồi niệm Tình Thu gặp gỡ nhau

    Ngỡ ngàng xúc cảm nghẹn tuôn trào

    Đường yêu dong ruổi ngàn muôn lẽ

    Trầu đậm thắm duyên thỏa nguyện cau.

     

    Hạnh phúc ngờ đâu thoáng lãng xưa

    Lối mòn dĩ vãng nếp in thừa

    Đến đi chuốt để bao niềm nhớ

    Nỗi sợ còn lần tiễn biệt đưa !

     

    Hiu hắt sao trời mây bủa giăng

    Suối mơ ai nỡ chắn sầu ngăn ?

    Để đêm ngồi đếm đơn côi đọng

    Đoạn khúc tương tư khóc gió trăng !

     

    Biền biệt mỏi lòng trách sóng khơi

    Xô thuyền lạc bến bỏ quên đời…

    Vòng ôm ảo ảnh tình yêu cuối

    Khép kín trong tim THẦN TƯỢNG NGÔI !

    Hồng Trần

     

  5. võ thị Nhật Lệ nói:

    Anh Hồng Trần càng sáng tác càng hay thật ngưỡng mộ

    NHẬT LỆ

Trả lời võ thị Nhật Lệ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác