Đi chợ nổi Cái bè

Ngày đăng: 20/10/2014 08:14:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Sáng ngày 19/10, đoàn du lịch TPH xuống tàu khởi hành trực chỉ qua chợ nổi Cái Bè. Tàu qua sông Tiền, vào các con rạch nhỏ đi qua địa bàn xã Hòa Ninh, Đồng Phú  và đến vàm Cái Bè. Trên đường đi gần tới Cái Bè cũng thấy có những khu du lịch nghĩ dưỡng cạnh bờ sông, tàu du lịch đường dài đi Campuchia. Chợ nổi lúc này không còn sung như trước, chỉ còn khoảng hơn hai chục ghe bán củ sắn, khoai lang, bí đỏ. Những du khách đến đây lần đầu cũng hình dung ra thế nào là ghe thương hồ, thế nào là “cây bẹo” thí dụ ở trước ghe bán củ-trái gì thì trên cây bẹo người ta treo củ hay trái cây đó. Tàu chở khách đi vòng quanh khu chợ nổi, Thu Nguyệt, Thanh Thủy thấy nhà thờ Cái Bè liền chụp lại để kỷ niệm một chuyến đi, còn cô Hồng Khanh và các học trò thì tiếp tục tâm sự với nhau ở dưới tàu, chụp thêm ảnh vì hôm qua dường như chưa thỏa mãn. Chị Nguyễn Thị Hạnh thì hình thành một quyển lưu bút, ghi cảm tưởng của các bạn về cô. Làm xong quyển LB này sẽ gửi cô xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khi tham quan cấp tốc chợ nổi , đoàn du lịch về ghé điểm du lịch Bi Bo ở xã An Bình nghỉ chân và ăn trưa.

Tin ảnh LM

Xem tin kế

Thưởng thức món ăn đồng quê

IMG_3362_500x375H1                                     xuống tàu đi Cái bè

IMG_3363_500x375h2            Du khách ngồi bên phải

IMG_3371_500x375h3 HDV thực tập của Tongtourist (chưa có bằng HDV) thuyết minh về 3 xã cù lao và chợ nổi

IMG_3384_500x375h4 Nhà thơ Văn Quốc Khanh kể chuyện tình của mình trên vùng đất An bình

IMG_3375_500x375h5         Cô Hồng Khanh (phải)

IMG_3388_500x375h6                           khi các học trò 60 nhỏng nhẻo với cô

IMG_3392_500x375h7

IMG_3394_500x375h8

IMG_3411_500x375h9                                  BS Thanh Thủy (NK78)

IMG_3397_500x375h10                                        ghe bán củ sắn

IMG_3399_500x375h11

IMG_3403_500x375h12                     cô giáo Thu Nguyệt

IMG_3408_500x375h13

IMG_3406_500x375h14

 

 

Có 3 bình luận về Đi chợ nổi Cái bè

  1. Hoành Châu nói:

    Thấy các bạn vui quá, Hoành Châu cũng vui lây đây,, Cô mình đeo kính trông đẹp và ngầu  ghê  !   Vẫn gương măt nghiêm nghị điểm thêm nụ cười là số một  phải không  cô Hồng Khanh ? Mong cô nhớ mãi  chuyến đi vùng sông nước này, cô nhé , Em Hoành Châu

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cây bẹo treo trên ghe bán củ sắn, sao treo vật gì giống như gương sen, chứ không phải củ sắn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác