Bóng chiều của Nhật Lệ

Ngày đăng: 14/09/2014 11:08:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (23)

Hôm nay Nhật Lệ lại tái xuất giang hồ với hai bài thơ Đường. Phải chăng do thi nhân làng thơ Đường có nhắc nhiều đến Nhật Lệ, mà nhà thơ xứ dừa đành phải xuất chiêu (SOS)

0 bc 2_2

 

 

BÓNG CHIỀU

Có người lữ khách chùng sương gió  

Lặng ngắm hoàng hôn toả cuối mây  

Gói trọn vòng tay mưa luyến ái  

Chìm trong mắt lệ bóng sum vầy  

Mười năm tình mộng sầu chưa cạn  

Nửa mảnh trăng mơ khuyết lại đầy  

Có phải thuyền yêu về bến hẹn  

Hay dường ong bướm phút giây đây  

 NHẬT LỆ

 

MƯA XUÂN 

Mấy thuở xuân về mưa lại đến  

Cho thềm hoa dại nhạt nhoà trăng  

Chờ anh gom sóng ru thuyền ngọc  

Đón gió ươm mây dệt áo hằng  

Nếu biết chẳng bền duyên cá nước  

Xin đừng vương vấn nợ trăm năm 

Bách tùng đã khuất mờ nhân ảnh  

Thôi chẳng mơ chi mộng cát đằng  

 NHẬT LỆ

Có 23 bình luận về Bóng chiều của Nhật Lệ

  1. Phan Lương nói:

    Mưa Thu

    Tiển nàng Thu đi chờ Đông đến

    Cho mây đừng che khuất ánh trăng

    Cho mưa không còn vương mắt ngọc

    Gom mây về đan áo lụa cho hằng

    Trời trong xanh để t trăng đùa nước

    Đất mỉm cười hoa trái hằng năm

    Nàng Thu đi bóng mờ nhân ảnh

    Mang gió Đông dệt mộng cát đằng

     

     

  2. Phong Tâm nói:

    Chào Nhật Lệ tái xuất hiện trên trang nhà.

    Mặc dù đang nằm bịnh từ hôm lên Sài Gòn vài ngày, sáng nay (ở tại nhà mình), cảm thấy trong người khỏe được đôi chút nhưng rất buồn  –  Lướt qua trang nhà định xem, không nói.  Bất chợt, đọc hai bài thơ của tác giả Nhật Lệ người đã từng lưu dấu ấn đẹp nơi đây. Rất thỏa lòng với nội dung hai tác phẩm chất lượng cùng lời mời gọi được đáp ứng, nên cố gắng viết mấy dòng nầy để cám ơn và đón mừng Nhật Lệ lần trở về nầy. Thân ái, PT.

    • NHA nói:

      *Nhật Lệ: Tôi cũng rất vui khi Nhật Lệ trở lại nơi đây.

      *Phong Tâm: Đừng có “bịnh” anh ơi! Hãy “buông nó” ra! Sao bị cảm nước? Hãy cảm thi phú rồi “bịnh chúng” luôn thì tốt hơn. Đùa vui anh một tí. Chúc anh mau khoẻ lại. Cám ơn anh nhiều; cám ơn về chuyện gì chắc anh đoán ra.

      Tình thân.

      • võ thị Nhật Lệ nói:

        Cám ơn NHA nhiều lắm khi dành nhiều cảm mến với NHẬT LỆ mong được tâm sự nhiều

        Chúc NHA vui khoẻ

        NHẬT LỆ

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Nhật Lệ cám ơn anh Phong Tâm hôm nay đã thiệt hết bịnh chưa Lâu rồi anh vẫn chưa quên NL vô cùng cảm động Hứa sẻ có mặt thường xuyên vui với các anh chị em

      Chúc anh mau khoẻ

      NHẬT LỆ

    • trương mẫn nói:

      Nghe nói anh Tâm ở Sài Gòn cảm la de, nay thì đọc thấy anh bớt bệnh hồi đáp trên bài là mừng rồi. Chúc anh khỏe khoắn, khoắn..hồi gia.

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Nhật Lệ rất vui khi tái ngộ cùng các anh chị em trang nhà Chân thành cảm ơn tác giả Phan Lương đã hoạ thơ cùng Nhật LệChúc bạn vui khoẻCám ơn anh Phú Thạnh đã nhớ NLvà dành nhiều ưu ái Anh bệnh sao thế hôm nay đã khoẻ chưa?Chúc anh mau lành bệnh nhé Chào anh

    NHẬT LỆ

     

    • Phú Thạnh nói:

      Nhật Lệ ơi! Anh Phong Tâm (PT) bị cảm lạnh do bị trúng nước, nay cũng đã gần bình phục rồi. Còn anh là Phú Thạnh (PT*) thì không sao, nhưng cũng bị nhức đầu vì đang cảm…họa bài thơ của em đây…

      • võ thị Nhật Lệ nói:

        ái da cho em xin lỗi anh Phú Thạnh nhé NL  đang chờ xem bài thơ hoạ của anh đay Chúc anh vui khoẻ

        NHẬT LỆ

        • Phú Thạnh nói:

          Chỉ gặp Nhật Lệ có một lần qua tiếng hát ngọt ngào…Còn thơ Đường của NL bay bỏng làm sao!…Dịp này anh chào mừng em bằng bài thơ sau đây:

                    NGẠI NGÙNG

          (Chào Nhật Lệ trở lại vườn thơ)

           

          Muốn viết bài thơ tặng cố nhân

          Ngại ngùng thi phú chẳng nên thân

          Đành chôn kỹ niệm vào quên lãng

          Cố dấu tình xưa khỏi cõi trần

          Đến lúc mưa qua trời lại sáng

          Chờ cho gió lặng ý trào dâng

          Bây giờ gặp lại người mơ ước

          Mến chúc tình thân vạn phước phần.

           

          Phú Thạnh –(15/9-Thu 2014)

           

           

          • võ thị Nhật Lệ nói:

            bài thơ hay quá anh ơi Cám ơn anh nhiều nhé  Nhật Lệ cố gằng  gửi bài để không phụ lòng ưu ái của các anh Chúc anh nhiều sức khoẻ

            NHẬT LỆ

  4. Hoành châu nói:

    Tặng Nhật Lệ~ người tôi tâm đắc ( qua chuyện kể của các anh ):
    HẸN NGƯỜI
    Lời thơ như trách trăng hờn gió,
    Thổi cả hồn trôi theo đám mây,
    Nhớ mãi mùa xưa tình mộng thắm
    Quên sao ngày cũ cuộc vui vầy  !
    Hư hư thực thưc   còn say đủ ,
    Thực  thực hư hư   vẫn khát đầy  !
    Người nghệ sĩ già lên tiếng hát ,
    Bao năm tình cũ vẫn còn đây !!
    HOÀNH CHÂU ( 15/9/2014)

  5. Hoành châu nói:

    Nhật Lệ thân mến , Hoành Châu xin chỉnh sửa chữ “cũ” trong câu cuối  thành chữ  “đó “:
    ,,,,”   Bao năm tình đó vẫn còn đây “.
    Hoành Châu xin cảm ơn .

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Anh Hoành Châu kính mến hân hạnh được biết anh cám ơn bài thơ hay anh tặng NL rất vui trước những lời tốt đẹp của các anh Thân chào và chúc sức khoẻ

      NHẬT LỆ

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Nhật Lệ xin lỗi chị Hoành Châu vì cứ ngỡ chị là anh Đến khi thấy ảnh xinh đẹp của chị mới biết mình lầm Thật là vô ý quá mong chị thứ lỗi nhéRất vui khi được chị thương mến Mong có ngày chị em gặp nhau chị nhé

      Chúc chị luôn xinh đẹp

      NHẬTLỆ

  6. Phan Lương nói:

    Chị Nhật Lệ úi ùi ui ! Phan Lương rất thích bài “Bóng Chiều ” của chị.Lời thơ nghe buồn buồn ,nuối tiếc một tình cảm đã vắng xa.Phan Lương chợt có nhiều cảm xúc và xin được họa cùng chị .Rất mong được làm quen(không hay xin đừng chê nhé)

    HƯƠNG THỪA

    Chiều thu nhạt nắng hiu hiu gió

    Một chút hồn thơ gửi áng mây

    Mười năm tình cũ chìm trong mắt

    Bừng lên như mới hẹn sum vầy

    Ráng chiều chợt tắt hoàng hôn phủ

    Chờ ánh trăng lên nhớ nhung đầy

    Thiết tha tha thiết ngày xưa ấy

    Lắng đọng hương thừa xót dạ đây

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Nhật Lệ hân hạnh làm quen với Phan Lương Bài thơ cũng buồn man mác  bạn có lẻ làm thơ

      tự do không gò bó luật lệ nên xúc tích dạt dào

      Cám ơn bạn nhiều mong gặp nhiều hơn

      NHẬT LỆ

  7. Hoành châu nói:

    Nhật Lệ thương mến ,Chị Hoành Châu xin cảm họa bài MƯA XUÂN  của Nhật Lệ :
    XUÂN BUỒN
    Xuân hẹn chờ nhau sao chẳng đến ,
    Bâng khuâng lại nữa một mùa trăng !
    Khổ đau chìm đắm đời vô ngã ,
    Hạnh phúc hoan ca  kiếp vĩnh hằng !
    Kẻ ở buồn   thương   qua mấy độ,
    Người đi biền biệt mất bao năm !
    Tình ơi cách trở tuôn nghìn lệ ,
    Nào dám mơ gì mộng gối chăn **.
    HOÀNH CHÂU (16/9/2014)
    **mộng cát đằng

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Chị Châu ơi bài hoạ hay lằm chị đừng làm em khớp nhé. rồi em  hỏng dám múa rìu qua mắt thợ nửa nha

      Chúc chị vui khoẻ

      NHẬT LỆ

  8. HồngTrần nói:

    Hồng Trần họa giao lưu cùng Nhật Lệ !

     

    THÀ ĐỪNG

    Lang thang đơn độc chiều mưa gió

    Đếm bước lặng thầm hỏi bóng mây

    Có phải khổ đau mầm mống ái ?

    Hay là hạnh phúc ngẩn ngơ vầy ?!

    Ly bôi một chén tình trao cạn

    Nước mắt hai hàng tiễn lệ đầy !

    Nếu biết tim yêu quên hẹn ước

    Thà đừng đâu có cảnh nầy đây…!

    Hồng Trần

     

    HOA CÁT ĐẰNG

    Băng giá sầu tan Xuân ấm đến

    Hồi sinh nức mộng lả lơi trăng

    Vòng ôm ve vuốt cành tay ngọc

    Lướt thướt chân mây theo dấu Hằng

    Cứ ngỡ tình đầu say sóng nước

    Ngờ đâu duyên cuối có bao năm !

    Diễm xưa kí ức hồn không ảnh

    Chung thủy ươm mầm sắc tím Đằng .

    Hồng Trần

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác