Nguyễn Tuyết góp ý truyện Nữ tiên trần thế

Ngày đăng: 1/08/2014 07:19:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Kính gửi anh Một Lúa !Em là độc giả cuả bài viết và em là  phụ nữ, ước gì câu chuyện vẫn  bình thường như trong cuộc sống và diễn ra theo chiều hướng tích cực, có ý nghiã tốt trong tình bạn ở tuổi xế chiều, chỉ là tình bạn tốt đẹp và trong sáng. Hằng năm, cứ lâu lâu gọi thăm nhau bằng một cú điện thoại để biết tin nhau về niềm vui và sức khoẻ có quí hơn không? Thà Lộc còn sống vẫn hay hơn là đã chết giả. Nếu trái đất tròn, trời xui  khiến cho cô này biết  Lộc vẫn còn sống, thì anh chàng Lộc này  mang thêm cái tội nói dối, đoạn tình ngay cả tình bạn thường cũng không còn xứng nưã. Là con người, sau 10 năm, hay 20 năm vật đổi sao dời là đương nhiên, chuyện thay đổi trong cuộc sống, kẻ có chồng, người đang có vợ ấm êm cũng là chuyện rất thật và rất thường tình .  Chuyện xa xưa cũ, chỉ còn kỷ niệm nhỏ, đẹp như mơ vào thời thơ ấu mà thôi. Chuyện cô này muốn gặp Lộc, có thể chỉ muốn để thăm nhau thôi, chớ có gì đâu mà lãng tránh! Anh chàng Lộc này đâu có lỗi gì đâu mà phải trốn tránh. Phải mạnh dạn gặp mặt trong một ngày thanh thiên bạch nhật và sau đó an phận đường ai nấy đi. Còn nếu cô này có ý không tốt, muốn phá cho anh mất uy tín và hạnh phúc với gia đình, thì cũng là chuyện nhỏ thôi. Tại sao anh không mạnh dạn, tự tin, bản lỉnh và khéo léo nói nhẹ nhàng  để cô này đừng còn mơ mộng hảo huyền nưã, vì quá khứ  đã qua rồi. Lộc đã chết  từ lâu mười năm hay 20 năm về trước.  Lộc đã sống và tồn tại là nhờ Trời Phật ban cho một mái gia đình hạnh phúc bên vợ ngoan và con đàn cháu đống,  nên Lộc  muốn bảo vệ hạnh phúc và niềm vui cuả mọi người trong gia đình. Đây là hy sinh của Lộc vì mọi người, anh cũng nâng lên giá trị cuả mình lên và có ý nghiã đẹp biết bao ! Em không chấp nhận  anh cho Lộc chết yểu  , không có hậu và gượng ép bắt buộc thế đâu .

Nguyễn Tuyết

H0 t 0 t3

Có 4 bình luận về Nguyễn Tuyết góp ý truyện Nữ tiên trần thế

  1. Quách Đào nói:

    Có người đợi xem nhà văn biện bạch đó nha! Hê..hê…

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nguyễn Tuyết ui ! Nếu anh Lộc không chết yểu thì các bạn sẽ thấy quá đầy đủ, không phản hồi, không tranh cải. Ông Một Lúa nầy ghê thật. Chỉ đặt vấn đề cho mọi người suy đoán. Kết cục để mọi người thắc mắc, đặt vấn đề ngược lại.

Trả lời Quách Đào Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác