Nơi tôi đang sống (Kỳ 2)

Ngày đăng: 14/07/2014 10:32:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Anh  Nguyên mến , đây là câu chuyện tôi nghe từ anh Lý bạn thân cuả anh Quang, cha cuả một cô gái Việt. Cháu sanh ra tại Mỹ, cháu trẻ hơn con gái tôi vài tuổi, học rất giỏi và rất tài. Ra trường ở  Đại Học Berkley ( top 10 trường nổi tiếng ở Mỹ) . Khi ra trường cháu đã được công ty Mỹ thu nhận.  Cháu đã làm gần 10 năm nay rồi và công ty này có liên đới tới công ty ở Việt Nam nên cháu được  công ty  thường xuyên cử về VN  phụ trách quản lý tài chánh  cuả Ngân Hàng. Cháu rát xinh đẹp, biết nhiều thứ tiếng nhưng rất  bình dân.  Một hôm, máy rưả chén nhà tôi bị hư, tôi gọi anh Lý đến sưả dùm và mời anh dùng cơm tối với chúng tôi,  vui miệng anh kể lại tôi mới biết. Anh nói, con gái anh làm tuy lương cao thật,  trên mười mấy ngàn , nhưng đóng thuế cao lắm vì cháu còn độc thân  Anh nói, nhưng sau này cháu về hưu, sẽ lãnh tiền hưu cao, giờ thì coi như để dành trong quỹ nhà nước. Tôi hỏi lương cao như vậy thì thuế  đóng bao nhiêu,  anh nói 45% . Nếu sau này cháu có gia đình, có con cái  thì sẽ khác. Bây giờ tiền bạc dư,  cháu và anh đều đầu tư mua nhà rẻ, giá từ 120.000 USD tới 130.000 USD là tối đa , anh tự mình sưả chữa và cho thuê .  Chúng tôi khâm phục  gia đình anh lắm , vì con anh quá tài giỏi, cháu gái giống như con trai. Anh nói, lúc cháu còn nhỏ, anh đi sưả nhà cho người ta , cháu theo anh đi sơn các bức tường nhà phụ với mẹ ( vợ anh).  Sau này khi đã đi làm cho  công ty Mỹ, cháu nó bị mất xe vào đêm hôm, sáng ra thức dậy mới hay, cháu  lấy cái xe truck rất tồi tàn, to đùng, không có mui , tự lái tới công ty làm việc và về tỉnh bơ, không có mắc cở, thấy mà thương. Anh Lý chỉ có hai cô con gái, không có con trai. Anh nói, những việc gì con trai làm được thì con gái anh cũng làm được . Tôi  xin lỗi là tôi không biết anh A Nguyên sống tại Mỹ, mà ở đâu và chắc là anh có nhiều kiến thức  và thông tin hay có lẻ chính xác hơn tôi.  Cám ơn thắc mắc cuả anh làm cho tôi tìm hiểu rỏ thêm chút nữa !

Đúng như anh nói, ở Mỹ rất là tự do, việc giá xăng dầu cao hay thấp tuỳ thuộc vào người chủ. Hai cây xăng đối diện nhau, giá cả khác nhau.  Có lần tôi thắc mắc hỏi tại sao ? Chủ  cây xăng nói ” Convenient / Convenience”  ( tức là gơod location).

Nguyễn Tuyết

a7 Hình minh họa, nguồn Net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác