Về Việt Nam tặng xoài cho bạn trang nhà

Ngày đăng: 29/04/2014 01:01:00 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Ngày 26/4, Cô Diễm Ngọc- người đẹp xứ Chùa Tháp đã  sang Việt Nam thăm bạn bè. Đi theo DN là hai bao tải xoài keo dành tặng cho các bạn. DN cho biết, loại xoài này tự cô trồng lấy, thế nên mọi người ăn xoài này khỏi lo bị nhiễm độc di hại về sau. Xoài trồng để  phát triển tự nhiên không sử dụng bất kỳ một loại thuốc sâu nào hết vì 1 kg xoài giá ở Campuchia chỉ có 5.000 VND, trong khi  thuốc phun xịt sâu rất đắt tiền, tính ra giá thuốc sâu còn đắt hơn giá xoài. Do vậy,  hầu hết dân Campuchia không ai sử dụng thuốc kháng sâu trong quá trình canh tác. Nghe quảng cáo như trên, các bạn trang nhà ở Sài Gòn ăn rất mạnh miệng…  nhất là Phi Rom, Thanh Nhi, Kim Khánh và các bạn nam khác như Đức mạnh , Lương Minh, Văn Năng. Vị của xoài rất ngọt, đậm đà so với xoài Hòa Lộc một tám, một mười. Được biết, về Việt Nam lần này, DN sẽ theo vợ chồng Công Bình –  Kim Khánh về Chợ Lách để tìm lại người bạn trai thời cắp sách mà hai người đã xa cách gần 30 năm.

Tin ảnh Bác Đạt

DSCN2523              h1 trái: Thanh Nhi- Khánh; bên phải D.Ngọc -P.Rom

DSCN2524_2              h2 : Công Bình

DSCN2527                        h3: Cô ơi! bán cho tui 3 vé về Chợ Lách

DSCN2529                h4: Thanh Nhi- D.iễm Ngọc – Kim Khánh-P.Rom

DSCN2541                    h5

DSCN2549                    h6

DSCN2550                   h7: ui!! cái chân của tui đau quá…

DSCN2553                 h8

DSCN2554                          h9: có ai làm rớt bạc cắc nè

DSCN2555               h10: chứa gì mà sao nặng quá vậy??

DSCN2562           h12: hẹn 2 ngày gặp lại các bạn trên đất Sè Gòn

DSCN2543                   h13

DSCN2544                  h14

Có 17 bình luận về Về Việt Nam tặng xoài cho bạn trang nhà

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Wow ! xứ quê mình xoài nhóc luôn , mà được Diểm Ngọc thân chinh tặng ” Xoài Keo ” , 1/9 , 1/10 của xoài hòa lộc , chính gốc do DN trồng , thiệt là bất công quá đi thôi, Nguyễn Tuyết , Phương Nga , Hoàng Hưng , Hồng Lợi , huynh Nha….Huệ Đặng, Ngọc Thu…Dạ Thảo . Hải Đường… hỏng có trái nào. Nhìn mấy tấm hình vui vẻ , bạn ôm , bạn xách quà xoài thấy phát thèm và ganh tị quá đi thôi . Có phải trên bàn đã cắt sẳn thưởng thức phải hong chị PhiRom , Thanh Nhi!!?? Chúc DN và các bạn vui thiệt nhiều nha. Mến . NTSNOW.

  2. ngocthusa nói:

    Nguyễn Tuyết ơi ganh tị làm gì sao mình khg về một chuyến bay đến chùa tháp thăm nàng quận chúa cam pu . quận chúa nói rồi ai đến thăm nàng khi bình minh chưa ló dạng , có quyềnmang cả xoài keo , và cả chủ nhân của nó về dinh !!! vì hoàng gia cam bốt đang tìm quận mã cho công chúa đó ! nhanh chân lên nhé anh em !!! công chúa Diễm Ngọc đang chờ hihi đúng hôn nào DNg???

  3. Phú Thạnh nói:

    PhiRom ơi! nhè bạn bè ở xa của mình đều là dân “thèm chua”hạng nặng , mà em quảng cáo thế này là hại bạn chảy nước miếng tùm lum kìa !!! Em xin Diễm Ngọc làm ơn gửi tặng các bạn mình vài bao xòai keo nữa đi…hi…hi…hi…

  4. ngocthusa nói:

    ae ơi còn tin quan trọng mà Ngth tui quên nói mục chiêu phu của hoàng gia quận mã của công chúa DNg chỉ cần một trái tim chung thuỷ , và sức khoẻ ngày chỉ tưới có 500 gốc soài keo thôi, còn mọi việc công chúa lả hết ? đúng hong lão mập ????? ymhngt

  5. Hoàng Hưng nói:

    Sao không thấy người ấy?

  6. NGUYEN TUYET nói:

    Tưới nước bằng máy , có vòi nước vưà tưới vưà tâm tình, có xá gì đâu, quận mã đừng lo mỏi gối , đau chân , công chuá có sẳn cái ghế tưạ lưng , ngắm cảnh đẹp vườn xòai ,xong hái xoài chín , ăn với cá kho tiêu , thêm tô canh bầu nấu với tôm , chút xiú tiêu hành vô , thì còn gì mà do dự nưã nè, lẹ tay thì ứng tuyển, chậm chân thì ” thôi rồi” , NT giao cho Ngọc Thu lo. hi hi ! Chúc Diễm Ngọc kỳ này về VN có nhiều điều vui mới như ý nha. Mến nhiều . NTSNOW ủng hộ.ha ha ha.

  7. Bạch Lộ nói:

    Em cũng ganh tị và ngưỡng mộ với chị Phi Rom quá đi à! Vì chị luôn có mặt trên từng cây số, luôn được gặp gỡ- giao lưu với các ACE trong cũng như ngoài nước thật là vui vẻ- hạnh phúc! BL chúc các anh chị dồi dào sức khỏe và có rất nhiều niềm vui nha! Thân mến.

  8. ngocthusa nói:

    Chào Bạch Lộ !!Ngọc thu thành viên Yamaha biết và gặp Bạch Lộ một lần vào ngày thôi nôi nhả Tống , nếu bạn khg chê xin được kết bạn, yamahangth

  9. ngocthusa nói:

    Anh Phú Thạnh ơi đừng đòi ăn xoài keo nhiẻu quá hỏng nên, cái cớ để được ăn là tìm cho nàng Diễm kỳ này về tui em dẫn anh đến tư dinh nàng ấy ! còn Táo Hoàng Hưng sao nóng lòng vậy , táo đang ngủ giường lèo đó đừng lộn xôn, bị chèo queo bi giờ

  10. YMHTNh nói:

    Bạch Lộ ơi! Lâu lắm mới thấy tin, khi nào ghé SG, chị mời uống cà phê nghen! Mong tin bạn nhiều nhiều!

  11. Hoài Thương nói:

    Chị TNhi ơi, Diễm Ngọc biếu xoài cho chị nhiều , chị nhớ phơi khô ̣để dành cho em nữa nha.
    Để dành phần cho mìmh nữa nha DN.

  12. YMHTNh nói:

    Ừ ! Chị làm mứt xoài gửi cho em, vậy lần sau DN phải mang về cho chị 2 phần đó nghen.

  13. ngocthusa nói:

    Thủ lĩnh ui ! nở nào làm mứt xoài mà chỉ gửi có Hoài Thương , còn tui nè NgT , Phương Ng , Kiều Trinh , các Huynh HgH , hồng Lợi nửa chi hihi

  14. Diem Ngoc nói:

    Diễm Ngọc xin chào tất cả các anh chị !Sau 1 tuần lễ về VN dự lễ 30/4 ,nay trở lại quê hương Chùa Tháp là bị cảm suốt luôn ,có lẽ còn vương vấn không khí Sì Gòn ! Mình nhớ không lầm là anh Phú Thạnh đã có lần được thưởng thức xoài keo rồi đúng không ? Xoài keo là của cây nhà lá vườn được trồng ở rẫy của DN ,hiện nay đang vào mùa thu hoạch nhưng vì DN chỉ có 1 mình ,vừa đi làm việc vừa canh tác nên đôi khi làm không xuể luôn , nghe chị Nguyên Tuyết nói xoài chín ăn với cá kho tiêu mà DN mắc thèm , chị Ngọc Thu nè , chị quãng cáo là 1 ngày phải tưới 500 gốc xoài thì làm sao DN tìm được “hoàng tế” …đây ? tiêu em rồi YMH THn ơi… hic hic ! Còn anh Hoàng Hưng, Hoài Thương ,Nguyen Tuyet thì ở xa quá làm sao được thưởng thức xoài keo của DN đây ? Nếu có dịp DN mời mọi người đến tham quan đất nước Chùa Tháp .Thân Mến

  15. Hoàng Hưng nói:

    Ăn xoài là chuyện nhỏ, giúp bạn của thủ lỉnh tưới được vườn xoài mới là chuyện chánh. (Thủ lỉnh và hai bạn của thủ lỉnh có một điều giống nhau)

  16. YMHTNh nói:

    YMHNTh ơi! DN thật lòng mời đến đất nước Chùa Tháp tham quan và thưởng thức xoài keo, đề nghị nhà ta sắp xếp thời gian lên đường, vậy không làm mức xoài nữa nghen!
    Cảm ơn huynh HHg đã hiểu 3 đứa tụi này! Thế thì huynh có phương hướng nào giúp DN tưới vườn xoài?

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác