Vè ba chai của Hoàng Hưng

Ngày đăng: 28/04/2014 04:58:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Trong dân gian , những người lớn tuổi khi thấy sự kiện gì đáng nói thì thường làm vè. Hoàng Hưng còn trẻ mà lại thích làm vè mới là kỳ. Tới đây, trang nhà sẽ cán mức 3 triệu lượt người xem, vậy là HHg làm vè. Tác giả không ghi tựa vè, SOS thấy vậy đặt là vè ba chai. Theo tiếng lóng Việt thì  một xị là 100.000, một chai chỉ  1 triệu, do vậy ba chai đồng nghĩa với ba triệu. Có một trùng hợp nữa là  trong vè có ve (nghe vè nghe ve) vậy thì dùng từ chai không chỏi với ve của ông Cả Lần (SOS)

1 HHg

tác giả

Vè  ba chai

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ba triệu
Công khó ông Sải
“Lảnh đạn” lèo lái
Trang Tống xứ Vĩnh
Hân hoan chào đón
Ba triệu lượt khách
Lui tới viếng thăm
Tuy sinh khá muộn
Tháng bảy mười hai
Thắm thoát cũng đã
Hai hai tháng chẵn
Bình quân mỗi ngày
Bốn ngàn năm trăm
Lượt khách ghé thăm
Vào ngày cao điểm
Trên vạn chen chân

Tổng kết toàn trang:
Tin Nhà, Chuyện Cũ
Số lượng bằng nhau
Một trăm tám chục
Với nhiều thể loại
Ở mục Tin Nhà
Bài nóng hồi hổi
Do nàng Đặng Huệ
Lặn lội xa xôi
Từ vùng “Ờ vai”
Chạy hơn mười dậm
Dự ngày giổ đầu
Thầy Đào khánh Thọ
Chớp khá nhiều hình
Trình làng, trình mạng

Một loạt Chuyện Cũ
Nhắc về Thầy Cô
Dạy dổ trường Tống.
Chị La thị Hiền
Nhắc đến cô Hồng
Cô Liêm, thầy Côn
(Tớ học cô Liêm
Từ năm sáu nhăm
Đến năm bảy sáu
Tình cờ gặp lại
Khoanh tay hỏi cô:
Cô còn có nhớ?
Cô cười gật đầu:
Cái trò quỷ quái
Sao cô lại quên
Đọc phần phản hồi
Biết được Mỹ Linh
Ái nữ cô Liêm
Cho tớ kính thăm
Cô khỏe quanh năm
Sống lâu trăm tuổi)
Thầy Liêm, cô Ánh
Thầy Hữu, Thầy Di
Thầy Long, thầy Nhàn
Thầy Hiệp, thầy Chuân
Thầy Bai, thầy Vân.

Phương Nga viết về:
Thầy Kim dạy triết
Thầy Trí dạy toán
Thầy Vĩ, cô Oanh
Thầy Dũng, cô Nghi

LM kể rõ
Đầy đủ họ tên
Hai lăm ông thầy:
Thầy Bai, thầy Bông
Thầy Chuân, thầy Côn
Thầy Di, thầy Đạt
(Năm học đệ tứ
Tớ đánh vần đúng
“International”
Thầy thưởng bao thơ
Trong có hai chục
Bên ngoài hàng chữ:
“For  ice-cream”
Không đi ăn kem
Vẫn còn cất giữ
Tình cờ bảy lăm
Trong chồng sách cũ
Thấy lại bao thơ
Số tiền nguyên vẹn
Bồi hồi xúc động
Nhớ tuổi học trò
Giờ đã đi qua)
Thầy Hà, thầy Hào
Thầy Hiệp, thầy Hữu
Thầy Kim, thầy Khỏe
Thầy Lạt, thầy Long
Thầy Lư, thầy Liêm
Thầy Nhàn, thầy Tấn
Thầy Tôn, thầy Thịnh
Thầy Thọ, thầy Thượng
Thầy Trình, thầy Vân
Thêm thầy Quang Vỹ.
Qua phần phản hồi
Biết được tám thầy
Từ giả thế gian
Sống cỏi niết bàn
Thầy Hà, thầy Hào
Thầy Liêm, thầy Trình
Thầy Thọ, thầy Vỹ
Thầy Côn, thầy Hữu.
Đố bạn nói đúng
Thầy Nguyễn tiến Trình
hay Nguyễn tiền Trình?
Cô Phạm hồng Huợt?
hay cô “Hồng Hượt”

Nhiều nhất Chợ Thơ
Bốn trăm chín chục
Hồn thơ lai láng
Gần nhất “Chơi Tiếp”
Của Hồ chí Bửu
Đọc nghe thấy đã
Phê ơi là phê
Tiếp đến “Má, Ba”
Kiều Trinh sáng tác
Đố ai đọc qua
Không thấy bồi hồi
Nhớ mẹ nhớ cha
Nhớ về nguồn cội
Không quên cám ơn
Người đã đóng khung
Trang trí cực đẹp
Nửa ngàn bài thơ
Mổi bài một vẻ
Màu sắc hài hòa

Kế đến “Thư Tin”
Bốn trăm mười bài
Anh Phú gởi Huệ
Một loạt hình ảnh
Hong có bà bán
Bánh lá năm xưa
Đường Trưng Nữ Vương
Cô bé đệ tứ
Ơi ới chạy theo.

Bước sang tiết mục
Bạn Đang Làm Gì
Tổng kết ba trăm
Bảy chục bài viết
Bài viết mới nhất
Một Chuyến Về Quê
Tận vùng Tri Tôn
Phi Rom học được
Lâm thôn điệu múa
Sẽ múa biểu diển
Vào ngày sinh nhật
Trang mạng “mười bốn”
Mời anh Quách Đào
Lên thành tham gia
Mời chị Ngọc Thu
Bay về tham dự
Thanh Nhi sẳn sàng
“Sân bay” đón tiếp
Phú Thạnh, Phong Tâm
Chắc đã sẳn lòng

Từ Thiện Trần Bình
Hai trăm bốn chục
Bài viết tất cả
“Mưu sinh khó nhọc”
Trương Phú thực hiện
Mười hai tấm hình
Sao nằm ở đây?
Trần Bình phản hồi:
“Anh Phú ời ơi!
Tất cả tấm hình
Anh vừa mới đăng
Trần Bình đã giúp
Trọn vẹn không chừa.”
Xin hỏi Cậu Bình
Tấm hình số mười
Ông bán Vò Viên
Tên họ là gì?
Quê quán ở đâu?
Được giúp thế nào?
Tấm hình mười hai
Cậu Bình giúp ai?

Sáng Tác Nghiên Cứu
Hai trăm sáu chục
“Về Thôi – Trương Mẫn”
Ngọc Thu phản hồi:
“Áo vàng lung linh
Huyền ảo núi rừng
Dáng Sư trầm mặc
Ngọc Thu muốn tu
Rũ bỏ trần gian
Hỉ Nộ Ái Ố”
Mô ô ô  Phật!

“Buồn Vui” Hai trăm
Chín chục bài viết
Ông cháu Cả Lần
Cười vui tươi rói
Nguyễn Tuyết phản hồi:
“Sao ông giống cháu
Như đúc trong khuông
Cháu cười xinh đẹp
Ông cười nồng nàn
Mùi rượu chiều qua.”
Chàng Không Phải Lúa
Viết lời phản hồi:
“Thợ chớp hình ông
Tươi rói thật đẹp
Trông thấy: cưng quóa!”

Du lịch Hàm Thụ
Hai trăm hai chục
“Anh Đào mười bốn
Chuyện cũ không năm
Anh Nha trình làng
Anh Đào cảnh đẹp
Thủ Đô Hoa Kỳ
Phương Nga muốn thăm
Vào dịp nghỉ hè
Nhặt xác hoa rơi
Ép vở học trò?

Tổng kết toàn trang
Từ khi chào đời
Hai ngàn sáu trăm    (2640)
Bốn chục bài viết
Bình quân mỗi ngày
Trình làng chỉ bốn
Con số không tệ
Phải không anh chị?

Mười lăm vạn lần
Thêm tám chín sáu    (15.896)
Lời viết phản hồi
Phong phú Chợ Thơ
Hai tám ba tám            (2838)
Lời viết bình luận

Từ Thiện liên miên
Từ Thiện nhiều miền
Phản hồi khiêm tốn
Bảy trăm mười chín     (719)

Nhắn thầy Nguyễn Tuyết
Có đi Costco
Nhớ mua dùm lọ
Sinh tố chữ A
Tặng ông Sải già
Hằng ngày đọc mệt
BỐN bài viết dài
HĂM BỐN phản hồi
Nếu đọc lơ là
Chết chắc với chàng
Ka Phờ họ Đờ
Từng cắt ống quần
Quá khuông, quá khổ
Tớ thật thắc mắc
Khi cắt ống quần
Phải kéo lên cao
Ngang tầm tay cắt
Hay ngồi sát đất
Ngang với ống rộng?

Nhắn anh Phú Thạnh
Và nàng Đặng Huệ
Lần này nhớ chớp
Ba triệu chẵn chòi
Không dư không thiếu

Tiện đây cám ơn
Nguyễn thị Thiềng Đức
Bình bầu tuyển chọn
Trang Vĩnh trường Tống
Đội tuyển Quốc Gia
Lúc nào có quởn
“Thiềng Đức” nhớ mở
Trang mạng Vĩnh Long
Thưởng thức tài nghệ
Lừa banh, dẩn bóng
Thọc sâu, lật cánh
Sút mạnh vào gôn
San bằng cách biệt.

Hoàng Hưng

Có 17 bình luận về Vè ba chai của Hoàng Hưng

  1. Luong Minh nói:

    Sẳn dịp Hoàng Hưng nhắc, SO S bày trò luôn. Trò chơi này cũ mèm nên khỏi phải nhắc cách chơi. Bạn nào đoán được số 3.000.000 lượt sẽ ra vào thời điểm (giờ gần nhất) nào sẽ được tặng 1 quyển sách mới “Chợ bến Thành” mới xuất bàn ngày 27/4/2014. Người trúng giải trong nước sẽ được gửi đến bằng đường Bưu Điện, ngoài nước xin cho địa chỉ người thân trong nước sẽ chuyển đến. Cước phí do SOS trả. Chúc vui.

  2. trương mẫn nói:

    Bài vè Hoàng Hưng, độc đáo, 3 chai chưa khui, khui rồi vè tiếp, quần hùng nhóp nhép, đóng nút hỏng khui…

  3. Phi Rom nói:

    Hiện giờ là 1g35 ngày 29/4 mà 2.999.241, chỉ còn 759 là đủ 3 chai. khả năng khoảng 22g khuya nay sẽ đạt con số 3.000.000

    • trương mẫn nói:

      Hồi 5 rưỡi sáng này, còn 6o người nữa nè, xem lại đã quá 71 rồi, không biết anh Phú thạnh có tham gia không, mới hơn 5 rưỡi sáng anh gọi, ra uống cà phê ” bàn đề ” nơi nhà tui, đang chờ đây, chắc là anh đang đoán đây.

    • Phú Thạnh nói:

      Phirom ơi ! Em xem nè nhe :
      –3 giờ.00 (AM)=2999487
      –4 =2999634
      –5 =2999858
      –5 .15 =2999871
      –5 .30 =2999940 Chạy ra Anh Trương Phú…
      –6 .00 =3.000.071… Hi…hi…hi…

      • Phi Rom nói:

        Anh Phú Thạnh và anh Trương Mẫn, tối đó em thức đến 1g45, em thấy PH của anh PT*, chứng tỏ giờ đó anh cũng thức, như vậy đêm đó anh thức suốt đêm? em thật sự bái phục anh, em thì đang cày, còn anh thao thức làm gì nhỉ? đừng nói em này sao tò mò quá…ha ha…sức khỏe là vàng, anh phải biết giữ gìn đó.

  4. ngocthusa nói:

    hihi phải nói Ngth rất nể táo Hoàng Hưng , trình tấu Ngoc Hoàng huynh nhớ rất rành khg bỏ sót một ai , lại thêm bài vè , khg ai bị sót đeef nghị ông sãi và quy huynh tặng cho HH 3/ chai chưa khui ( amakong, hay minh mang thang, ) để tết 20015 huynh HgHung còn đủ trí thông minh về tấu Ngoc Hoàng trần gian còn nhiều biến động hihi ymhngth

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn già Một Lúa ơi ! Tặng cho Hoàng Hưng 3 chai dùm tui, bài vè tuyệt quá. Mai mốt có dịp tui trả lại bằng đế Hòa Hiệp !

  6. PhươngNga nói:

    Bây giờ đã hơn 3 triệu rồi. Anh HHg có biết trang mình đạt tới con số nầy lúc nào không?

  7. NGUYEN TUYET nói:

    Ô! bây giờ là 9.47 PM tối thứ 2 04/ 28/014 ở đây. NT thấy con số là 3.001.880. Như vậy bên mình la 12.47 trưa thứ 3 04/9/2014.

  8. nguyentringuyen nói:

    Chào ACE,
    7 thật ngưỡng mộ và bái phục Anh Hoàng Hưng, luôn cả Anh Phú Thạnh có công…canh me!
    Thôi thì của ít lòng nhiều, dịp nghỉ dài ngày này, mấy cháu SV trọ chung chỗ sẽ về Bình Định, 7 nhờ mua 3…ve chai rượu Bàu Đá tặng Anh Hoàng Hưng nha. hi hi hi…

  9. Hoài Thương nói:

    Em cảm ơn anh HHg đã cho em biết người trong hình
    Còn cái bài vè này thì em cũng bái phục anh luôn đó nhe…

  10. YMHTNh nói:

    Quá khâm phục, ngưỡng mộ quý huynh nhà ta! Mỗi huynh một vẻ, mười phân đa tài, tâm hồn luôn tươi trẻ, lòng dạ bao la, ý tưởng mênh mông, tuổi cao sức bền. Rất hãnh diện cùng chung mái nhà với quý huynh!
    Đọc bài quá trễ, không tranh phần quà của Lương huynh được, nhưng sẽ đăng ký mua quyển sách “Chợ Bến Thành” để Chúc mừng và chia sẻ với tác giả sau bao năm miệt mài.

  11. Hoàng Hưng nói:

    Phương Nga ơi, như anh Phú Thạnh nói đó, lúc 6 giờ sáng bên Việt Nam là 4 giờ chiều bên Cali con số là 3.000.071. Rước Tommy về lúc 3 giờ 45 tức là 5 giờ 45 sáng bên Việt Nam. Thường thì đi học về Tommy thay đồ chạy lại chơi với Gia Bảo. Gia Bảo đi học về lúc 3 giờ. Hôm nay mới về lại đòi đi ăn hamburger. Nói Tommy ăn đở thứ khác, chiều ông nội mới rảnh. Mang đủ thứ ra cho Tommy chọn. Ẹo tới ẹo lui, không biết mất bao lâu. Đến chừng Tommy chọn một món. Anh chạy đến compurter lúc đi rước Tommy đã mở sẳn. Máy đang ngủ, khởi động lại cũng mất mấy giây. Số hiện lên chụp được 3000041. Tiếc hùi hụi, chỉ chụp con số không có chụp giờ, nên không nhớ lúc đó mấy giờ nữa.
    Lần này không gọi cho Đặng Huệ, định để Đặng Huệ đọc bài vè. Ai ngờ Đặng Huệ bận vẽ, suốt ngày không mở máy.
    Con số trang nhà nhảy lẹ quá. Hôm trước dự đoán khoảng cuối tháng 4 hay đầu tháng 5 con số 3000000 mới hiện ra. Định để ba ngày cuối mới bắt đầu viết. Đến chừng coi lại con số nhảy lẹ quá. Vội vả viết nên quên nhiều chuyện hôm trước định viết. Ngày sinh nhật trang nhà chắc chị Lưu Phương còn ở Việt Nam. Quên mời chị đến dự. Thành thật xin lổi chị. Quên mời Cả Lần. . . Không có anh Cả mất vui. . .

  12. Phi Rom nói:

    Lễ 30/4 ở Sè Gòn đường phố vắng hoe y như chùa Bà Đanh, CNV cả nước được nghỉ 5 ngày tha hồ họ đi chơi, còn mình thì ngồi trực 24/24, buồn 5 phút, bù lại mình cũng được an ủi vì KS thưởng cho 5 xị để rửa ruột.

  13. Nguyễn Văn Lần nói:

    PR chia bớt cho cả Lần 1 xị đi ! 1 xị nhé, chứ không phải 100000 VND !

Trả lời ngocthusa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác