Ông và cháu

Ngày đăng: 27/04/2014 12:08:14 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

0 l 1Lâu lắm, hơn 3 tháng, ông cháu tôi mới hội ngộ. Ban ngày, cháu đi học bán trú, tối về, ông cháu mới có dịp hàn huyên tâm sự. Nhưng khi ông cháu gặp nhau, cháu mừng rối rít, tối đêm nào cũng mang gối sang ngủ chung với ông nội nữa chứ ( trừ những đêm ông nội sỉn ! ). Nhưng ở trên 10 ngày, ông nội sỉn tròn  Chỉ được ngày thứ bảy, chủ nhật, ông cháu quấn quýt bên nhau từ sáng tới tối ( những tối ông nội không sỉn).

Tôi luôn miệng khen : cháu nội tao đẹp gái quá, giống như ông nội hồi trẻ.

Bức xúc quá, con trai tôi lấy máy ảnh ra chụp hình ông cháu để các bạn nhận xét. Vì tôi nói, con trai không dám cãi, nó có biết hồi mình còn trẻ đâu !

( Hết chuyện ngày thứ nhất )

  CẢ LẦN

Có 13 bình luận về Ông và cháu

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Chèn ơi , sao ông cháu giống nhau như đúc vậy ! Đi ra ngoài đường không sợ bị lạc , nhứt la cái miệng cười sao mà giống wá chừng. hi hi. Cháu gái xinh đẹp giống ông nội.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cám ơn NT đã có lời khen. Nhất là câu: Đi ra ngoài đường không sợ bị lạc. Tui cũng nói như vậy, nhưng con tui thì nói : nhờ nó biết tên ông nội là thầy Lần ở Tam Bình ! Cô Ba ở…, cô Tư ở…..Tức là cháu nội biết rất rành về “gia phả” nhỏ của nó !

  3. PhươngNga nói:

    Nhờ chụp hình với cháu nội đẹp mà ông nội coi sáng nước ra.
    Lời bàn…lén của em của ông nội và bà cô của cháu gái.

  4. không phải Lúa nói:

    Thợ nào chộp hình hai ông cháu đẹp thiệt.Thấy cưng quá!

  5. ngocthusa nói:

    cháu nội giống anh cả thiệt chứ, cả ông và cháu đều giống nhau hihi ymhngth

  6. YMHTNh, , nói:

    Chị cũng có ý giống như PN vậy đó! Lúc trước thấy hình anh Cả hơi bị héo gầy, mong anh Cả luôn tươi vui mạnh khoẻ cùng cả nhà hưởng phúc!

  7. NHA nói:

    Cả Lần vẫn còn xỉn dài dài?
    Không xỉn là không vui hén Cả? Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhe.
    Thời tiết bên nhà chắc nóng nực lắm phài không? Hỏi vì thấy ảnh Cả ở trần (?).
    Chúc vui khoẻ.

    • không phải Lúa nói:

      Nếu quả thiệt anh Cả của tui đang ở trần. Thì đại huynh NHA có trình độ nhìn “xuyên tâm liên” đó nghen cô bác.

    • trương mẫn nói:

      Đúng là bên này rất nóng, lên hình nhìn ông nội ở trần tui cũng thấy mát lây, vì viết những dòng này tôi cũng đang trùi trụi với cây quạt kêu vo vo..

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đúng như Phương Nga nói : Mình đứng chung với người đẹp thì mình cũng đẹp được chút đỉnh !
    Còn ông bạn không phải lúa của tui ơi ! Thợ vườn chụp hình đó. Đâu thua ảnh Lê Đạt phải không ?
    Bạn Ngọc Thu ơi! Đã nói là không đi lạc được mà !
    Bạn TNh nhóm YAMAHA ơi ! Lúc trước cả Lần héo gầy thiệt. Vì mấy ngàn giạ lúa đã bán xài hết rồi! Nhờ dịp Tết, bán trái cây chưng Tết, cũng kiếm được bộn bộn !

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Anh NHA ơi ! Thời tiết ở miền đông khắc nghiệt quá ! Ban ngày, nắng như thiêu đốt. Tôi thì mưa rừng. Nhưng mưa thì rất lạnh. Ban ngày ở trần mới chịu nổi. Nhưng tối đến, hôm nào có mưa thì phải mặc áo ấm mới ngủ được. Còn chuyện xỉn, thì còn dài dài anh ơi ! Nói nhỏ nhỏ với anh nghe thôi, kẻo chị LP rầy dữ lắm. Mong rằng chị LP không đọc được những dòng phản hồi nầy !

  10. Nguyễn Văn Lần nói:

    Giờ nầy anh cả mới thấm thía câu nói của thần Kim Quy : ” Giặc đang ngồi sau lưng bệ hạ đó !”. Nói thế chứ, chị LP đã rầy hôm anh cả hôm còn ở Bình Dương rồi.

Trả lời trương mẫn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác