Kỷ niệm xanh của Linh Thy

Ngày đăng: 23/04/2014 04:09:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Thấm thoắt mà một mùa hè nữa lại về, khắp nẽo đường đã ngập trời phượng đỏ….Linh Thy xin gửi lại mấy vần thơ để anh chị em chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa nhé! Chúc các anh chị luôn tươi trẻ , an khang. Thân mến! (Linh Thy.BT)

Kyniemxanh

Tranh Yên Dạ Thảo

KỶ NIỆM XANH

 

 

Một thuở hồn nhiên ta mãi tìm

Cô, thầy  bóng mát mãi trong tim

Bạn bè kỷ niệm hoài lưu luyến

Đã mấy mươi năm mỏi cánh chim

Phượng đỏ hè nay bừng sắc thắm

Trên cành khản giọng tiếng ve im

Quay về ghế đá anh đào ngỏ

Nhắc lại ngày xanh ký ức tìm…!

Linh Thy.

Hè 2014

 

Có 6 bình luận về Kỷ niệm xanh của Linh Thy

  1. Phú Thạnh nói:

    Nhớ lắm phải không Linh Thi?. Anh tặng em bài thơ sau đây:
    GIỜ CHIA TAY .
    Thắm thóat mà nay đã đến Hè
    Tiếng ve rộn rã khắp vườn tre
    Ngòai kia phượng đỏ khoe sắc thắm
    Lặng nhớ xa xăm thăm thẳm buồn ..

    Hôm ấy tan trường sau tiếng chuông
    Thầy Cô cầu chúc trò yêu thương
    Thành công mỹ mãn kỳ thi tới
    Bạn nắm tay nhau…nhớ lạ thường..

    Em viết trao anh mãnh giấy hường.
    Dặn dò hò hẹn thật vấn vương
    Xa rồi dĩ vãng mờ năm tháng
    Còn đó trường xưa, em ở đâu ?…PT* –24/4/2014.

    • Linh Thy nói:

      LT xin cảm ơn NT Phú Thạnh đã cùng ôn lại một thời áo trắng mến yêu xưa…..

      Trở lại trường xưa nhớ lạ thường
      Đây Thầy – Cô, bạn dáng yêu thương
      Bao nhiêu kỷ niệm trưa hè ấy
      Còn ánh mắt kia mãi vấn vương…..

      Chúc anh luôn vui, khoẻ cùng TPH nhé !

      Linh Thy.BT

  2. Yên Dạ Thảo nói:

    Cho YDT rót nhớ vào thơ với chị Linh Thy nha!

    Hè Giã Biệt
    Một kỷ niệm thương miên mãi tìm
    Thầy xưa, bạn cũ ngự trong tim
    Chữ nghiêng, mực tím chuyền lưu bút
    Hoa nắng tình xanh, xanh lá duyên

    Sân trường phượng đỏ khoe nhan sắc
    Rên rỉ sầu ve ba tháng hè
    Nhớ dáng xuân nguyên, màu tuổi ngọc
    Học trò áo trắng nón nghiêng che

    YDT

    • Linh Thy nói:

      ” Góc nhớ ” cũng vừa đấy ắp tình cảm bạn bè rồi đấy Yên Dạ Thảo ơi !
      Dẫu ACE chúng ta tuổi đời khá mông mênh….nhưng mỗi lần nghe lại tiếng ve râm ran, thoáng thấy màu phượng đỏ tim cũng chợt xuyến xao phải không nào?

      Trưa hè thoảng tiếng ve kêu
      Tim như cánh võng dây diều lắng ru
      Phượng hồng đợi nắng vi vu
      Tuổi ta xao xuyến xuân – Thu chuyển mùa….đúng không YDT?

      Rất mong đón đọc những vần thơ từ bên kia đại dương gửi về nhé.!
      Chúc YDT luôn tươi trẻ mỗi độ hè sang nha.
      Thân ái!
      Linh Thy.BT

  3. Phong Tâm nói:

    Sau Phú Thạnh, YDT, cũng xin gởi đến Linh Thy chút kỷ niệm của một thời ngỡ như không xa mà đã xa…

    Phút chào nhau chợt ngàn xa vắng
    Trò cúi đầu, Thầy lặng lẽ đi…
    Bao giờ trở lại thăm trường cũ?
    Xin gói theo về một tiếng ve !…
    PT.

    • Linh Thy nói:

      Bao giờ trở lại thăm trường cũ?
      Xin gói theo về một tiếng ve !…
      Thuở ấy dẫu đã rất xa….nhưng mãi còn trong ký ức phải không thưa NT Phong Tâm?

      Ép cánh phượng hồng vào trang sách
      Ngỡ hoài một thuở tuổi hồng xưa…..

      LT xin cảm ơn những lời chia sẻ . Kính chúc NT luôn dồi dào sức khoẻ nhé!

      Thân mến!
      Linh Thy

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác