Gặp nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Ngày đăng: 29/03/2014 11:07:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Tôi mê văn Bùi Ngọc Tấn mấy năm nay cũng nhờ bạn tôi Dương Phú Lộc giới thiệu. Do vậy mà mỗi khi sách của BNT xuất bản là tôi mua 2 quyển: Một cho tôi và một cho bạn. Lần này đi Hội sách thấy sách của bác Tấn, “ Người ở cực bên kia” sách cũ, giá cũ , mừng quá chộp hai quyển. Không biết Dương Phú Lộc có cuốn này chưa, nhưng để không hối tiếc, lấy liền hai quyển cho chắc ăn.

Thấy sách, lại nhớ người. Đầu tháng 12 năm ngoái , tôi có đi Hải Phòng có ghé thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn- tác giả quyển “Truyện kể năm 2000” vang tiếng một thời. Năm ngoái ông đã 80 tuổi vẫn còn viết, dường như là cuốn hồi ức cuộc đời cùng với bạn bè. Ông được nhiều giải thưởng văn học ở nước ngoài. Sách của ông cũng được dịch ra chữ Anh, chữ Pháp. Có những quyển NXB (nước ngoài) hợp đồng với ông nhưng khi tái bản, nhuận bút họ nín thinh.  Cuộc đời gian khổ của ông báo chí viết nhiều, tôi không kể nữa, nhưng tài năng và sự lao động của ông phải nói là tôi quá kính phục.

Lương Minh

H1

h2

Có 1 bình luận về Gặp nhà văn Bùi Ngọc Tấn

  1. tamhoai nói:

    Tôi cũng mê văn của  Bùi Ngọc Tấn.Hôm nay nhờ bạn Minh mà tôi được thấy được dung nhan của nhà văn.HTH

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác