Lần đầu
Giáng Sinh năm nay con trai áp út từ California về nhà chơi có ý muốn chúng tôi và ba má vợ của nó đi chơi chung. Chúng tôi đến Foxwoods Resort Casino, một trong hai sòng bài của tiểu bang Connecticut , Hoa kỳ (cái kia là Mohegan Sun).
Đây là lần đầu tiên đến sòng bài cũng là lần đầu tiên đi chơi chung với thông gia. Đi ăn tối, đi dạo chơi (một khu nhỏ mà thôi), xem thiên hạ đánh bài, cho hai nhóc con chơi game, con dâu thử thời vận kéo máy và “đóng góp” $20 cho casino và …tạm biệt thông gia đi về vì đường cũng khá xa. Thêm một kỷ niệm.
Xin chia sẻ với ACE vài hình ảnh
NHA
25/12/2013
H1 Tài xế hôm nay
H2 với cháu
H3 shopping
H4 Trong khi chờ mấy bà shopping
H5 Trong khi chờ gặp thông gia
H6 Gặp thông gia rồi
H7 Chọn máy này dễ chơi…
H8 Thế mà vẫn thua 20 đồng…đừng giởn mặt với nó…
H9 một ảnh nửa thôi rồi đi…dìa!
H10 : bye bye Foxwoods!…
Đọc qua tựa bài viết ” Lần đầu” mình thấy hấp dẫn quá, bản tánh tò mò muốn biết người viết “lần đầu”làm cái gì đây…
À ra là bạn thân yêu của mình lần đầu đi chơi chung với thông gia ở casino…Vậy mà mình cứ tưởng ” lần đầu biết nọ biết kia ” chứ !.
Chúc bạn có được đại gia đình hạnh phúc trong Mùa Giáng Sinh này ….. PT*.
“Lần đầu” thì lúc nào cũng hơi khó nhưng sau đó thì quen dần đi, Thầy Cô sẽ gặp thông gia thường xuyên và vui vẻ thêm nhiều,…:-)
Anh chị em trang nhà mong anh NHA có một bài tương tự như vầy vào dịp Tết Nguyên Đán nhằm biết thêm sinh hoạt của anh chị ở nước ngoài , nhất là ăn Tết ra sao. Riêng SOS sẽ tường thuật về ăn Tết ở miền quê.
:”Mới các bạn tham gia viết bài Tết” là đề xuất hay đó SOS, nó đã giải toả được sự băn khoăn của anh về yêu cầu bên trên như anh đã thư riêng cho SOS bìết. Tuy nhiên để xem vùng cách xa nơi anh cư trú CĐ Việt có tổ chức gì không, và nếu điều kiện thời tiết cho phép anh cố đến tham dự mới có “cái gì để viết.