Ngày nghỉ kể chuyện vui
Tất bật từ tháng chín, đến nay Phương Nga mới được nghỉ lễ. Tranh thủ viết vài dòng thăm tất cả các bạn thân thiết của trang nhà. Xin gởi tới mọi người một câu chuyện có thật. Chuyện GHEN. Vậy ai có kinh lịch về đề tài xưa như trái đất nầy, xin chia sẻ với nhau nhé.
xe chỉ bán được 1 USD thôi !
Khoảng đầu thập niên 70, giám đốc điều hành của một công ty lớn dắt thư ký đi du hí ở California. Thời đó chưa có dịch vụ kiểm soát tài khoản hay chuyển tiền qua mạng. Cũng chưa có vụ xài thẻ. Sau một tuần du hí, hết sạch tiền, ông ta lại quên mang theo séc. Bí lối, ông điện thoại cho vợ nhắn gởi tiền qua gấp. Bà vợ tuy biết rõ chồng đang “ăn phở”, nhưng vẫn ngọt ngào trả lời, “Tiền đâu mà gởi qua, tôi đã dùng hết đi mua chứng khoán rồi.” Ông ta cáu lên, nói lẫy, “Thì bán chiếc xe của tôi rồi gởi qua.”
Hai hôm sau, ông ta nhận được đúng MỘT ĐÔ LA kèm gới lá thư ngắn:
TIỀN BÁN CHIẾC XE MERCEDES
Phương Nga
Chiếc Mợt-xê-đi một đô
Đem đổi xe đạp, zi-rô tròn tròn
Hahaha
Ông Một Lúa ui ! Xe đạp …tròn tròn. Thì còn gì nói nữa. Cứ để cho các quý bà tham gia. Hồi tối, đọc bài nầy, tui chưa dám tham gia. Hôm nay, đọc trang nhà thấy ông ML cả gan tham gia, tui ghé vào chút chút.
Mẹc-xì ông bán 1 đồng
Tui gởi qua đấy cho ông tiêu xài.
Ông khoái ăn phở có ngày.
Thân sơ thất sở, biết tay với bà.
Hà hà hà….