Đi ăn Óoc om bóc ở Trà Vinh

Ngày đăng: 20/11/2013 07:41:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 Vừa qua, Lương Minh, lớp 12B3(NK71) đã theo thầy Nguyễn Khắc Minh về  xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang để ăn lễ Óoc om bóc của đồng bào Khmer. Tại đây, LM được thầy giáo Vinh (bạn chí cốt của Khắc Minh) dẫn đi thăm gia đình một người dân tộc, trước đây là học trò của Vinh, nay làm ăn khá giả vì rất cần cù. Gia đình người học trò dân tộc này đã đem cốm dẹp, chuối, trái cây để chiêu đãi khách. Họ rất mong khách viếng nhà ăn nhiều nhiều để năm nay được sung túc , khá giả. Sau khi chúc mừng chủ nhà, Thầy Vinh đã dẫn  cả đoàn đi chùa thăm quý sư, LM cũng phụ với sư dựng cây lộng để tiếp đón quan khách.

Tin ảnh Khắc Minh

H1                          Du khách bụi đời đi ăn Óoc

h2                                       Bàn thờ tổ tiên của người Khmer

h3        Thầy Vinh -Chủ nhà – Lương Minh chuẩn bị nhập tiệc. Bữa tiệc đơn giản: một dĩa cốm dẹp và 1 dĩa chuối.

h4             Cốm dẹp trộn dừa là thức ăn chính, mận để đưa cay

h5                 Vợ chồng chủ nhà uống rượu mừng với khách

h6                         Trước cổng chùa

h7               Chụp hình lưu niệm với các bạn ở Long Sơn

h8

h9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác