VỀ PHƯƠNG BẮC 15: Thác ở Sapa

Ngày đăng: 12/10/2013 08:07:22 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

     Rời bãi đá cổ đoàn du lịch Vĩnh long theo quốc lộ 4D lên đèo Ô QUI HỒ (dài 22KM) để đi đến thác Tình yêu (một thác đẹp có độ cao 80 m) Khi hỏi phải đi 1,1 km mới đến thác nên không ai đi chỉ có Trần Bình tháp tùng với các bạn nước ngoài xuống thác.Đây là một thác đẹp nhất ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Trên đường về chúng tôi có ghé lại THÁC BẠC ở ven đường để chụp ảnh lưu niệm .

       Tin ảnh :  Trần Bình gởi về từ TP Lào Cai

                                          h1

                                      h2

                                          h3

                                    h4 trên đèo Ô QUY HỒ

                                       h5

                                        h6  Thác  Tình Yêu

                        h7 chụp hình với các bạn trẻ nước ngoài

                              h8 Các bạn trẻ nước ngoài

                                     h9 Suối tình yêu

                           h10 trước dãy Hoàng Liên Sơn

                                h12  dường lên núi Fanxifan

                                        h13  Thác Bạc

                          h14 Kim Lan trước Thác Bạc

Có 3 bình luận về VỀ PHƯƠNG BẮC 15: Thác ở Sapa

  1. TRẦN BÌNH nói:

         Hôm nay đoàn rời Lào Cai và đi Lạng Sơn, cả đoàn đều mạnh khỏe, vui vẽ chỉ có thầy Ba bị nhức răng vì ăn nhiều bánh kẹo đặc sản của phương Bác

  2. Nguyễn ngọc Thanh 12C3 NK79 nói:

         Chuyến đi nầy của thầy cô và các bạn thật ” xứng đáng đồng tiền bát gạo” đi tham quan khắp nơi ở miền Bắc . Lần sau tổ chức cho mình hay mình đăng ký đi cùng .

  3. Nguyễn văn Thới nói:

                                      Chúc chuyến đi thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác