Ngỡ thu của NHA

Ngày đăng: 23/08/2013 01:44:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Năm nay còn vài tháng nữa mùa Thu mới đến mà có thi nhân đã mời gọi bạn bè họa thơ về thu. Trên Internet thơ thu dẫy đầy. Nàng Thu thật quyến rũ! Còn hơn tháng thì những Thi hữu quen biết như  Yên Dạ Thảo, Phong Tâm…với Mưa Thu, Thu Lạnh, rồi Huỳnh Hương cũng có Mưa Thu. Suốt tuần qua tôi cảm thấy trời mát lạnh, gió thoang thoảng, vài bụi cỏ dại bên đường ủ r ũ, tôi cũng ngỡ Thu về. Rồi chợt nhiệt độ tăng lên, nắng chói chan…Hoá ra hè vẫn còn đây! <NHA>

NGỠ THU.

 

Cuối hè thu giợm về thay

Thoảng cơn gió mát lung lay lá cành

Thi nhân thơ thẩn bên mành

Mơ màng vào mộng viết thành Thu ca

Chào mùa thương trở lại nhà

Chín tháng xa vắng thiết tha mong chờ.

Giật mình… đây chỉ là mơ

Nắng hè còn đó bài thơ lỡ làng.

Thu ca… dù có ngỡ ngàng

Vẫn là nét đẹp chứa chan ý tình.

 

NHA

August 21, 2013

 

 

Có 2 bình luận về Ngỡ thu của NHA

  1. Phong Tâm nói:

    Giật mình…đây chỉ là mơ, Nắng hè còn đó bài thơ lỡ làng… NHA bạn già mình ơi,ông bên đó còn mơ giao mùa giữa thu hạ, bên này trời ngập thu rồi vui buồn lẫn lộn ông biết không? Mùa thương trở lại biết bao nỗi niềm nên thơ trào ra vừa đăng đắng vừa ngọt lịm. Chúc sức khoẻ cả gia đình nhen.

  2. võ thị Nhật Lệ nói:

    Hưởng ứng đề tài thu của ANH NHA 

    NHẬT LỆ xin tặng quí ACE bài 

    TIẾC THU

    Nắng nhạt đường thôn gió đuổi mây

    Chiều vắng mênh mông khói xám bay

    Sáo trúc vi vu ngàn thương đọng

    Thu tàn trăng gió mắt môi cay

     

    Thu cuốn theo đi tuổi dại khờ

    Thưở còn gom lá dệt vầng thơ

    Dấu yêu nhòa nhạt như sương khói

    Nhuyễn rứt tan theo ánh nguyệt mờ

     

    Tình mới thắm màu đã vội tan

    Hương thu vừa đọng đã phai tàn

    Bồi hồi thương nhớ người xưa cũ

    Cõi thầm ôm mãi giấc mơ hoang

     

    Cánh vạc đêm trường buông tiếng than

    Sương đêm nhỏ giọt khóc thu tàn

    Em gom sắc nhớ nhờ mây dệt

    Mở lối trăng chờ thu mới sang

     

    Cô phòng buốt giá tiết đông phong

    Lạnh ánh trăng khuya lạnh tất lòng

    Mộng vàng tan tác theo thu chết

    Hoang vắng lòng ta thu biết không

    NHẬT LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác