MIỀN TÂY KÝ SỰ PHẦN 11 : VỀ THĂM XỨ DỪA.

Ngày đăng: 16/08/2013 11:53:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

        Sau khi qua cầu Rạch Miểu (cây cầu dây văng đầu tiên do nhóm kỷ sư Việt Nam thi công) đoàn khách du lịch của chúng tôi đã đến cơ sở sản xuất kẹo dừa Thanh Long nổi tiếng của tỉnh Bến Tre .Ở nơi đây chúng tôi xem các công đoạn làm kẹo dừa và mua những món quà lưu niệm làm từ cây dừa .Rời cơ sở kẹo dừa, chúng tôi tới nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi và tham quan những thắng cảnh của xứ Dừa như công viên Đồng Khởi, Hồ Trúc giang, Viện Bảo tàng (đinh tỉnh trưởng cũ), Cầu Cái cối….Trước khi sang cầu Hàm Luông đến Trà Vinh chặng cuối cùng của cuộc hành trình .

      Tin ảnh : Trần Bình

  h1 Qua cầu Rạch Miễu,

 h2 Cơ sở kẹo dừa Thanh Long,

 h3 công nhân ở xưởng đóng gói kẹo dừa,

  h4 Bảo tàng Bến Tre (dinh tỉnh trưởng cũ),

  h5 Hồ Trúc Giang,

  h6 Biểu tượng xứ Dừa Bến tre,

 h7 Gặp người thân ở Bến Tre (quê cô Quang),

 h8 nhìn về sông Cái Cối,

 h9 tàu du lịch trên sông Cái cối,

  h10 chụp ảnh lưu niệm ở cầu Cái Cối (quê cô Quang),

 h11 Qua cầu Hàm Luông,

 h12 Trên đường đến Trà Vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác