Đi Singgapore để biết và để đở buồn!

Ngày đăng: 19/08/2013 05:23:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Năm nay, 2013, Hội thảo Hè tổ chức trong hai ngày 12 và13/8/2013 nhưng vì không lấy vé Singapore Airline được ngày 11/8 nên đành phải bay sang S’pore trong ngày Quốc khánh của Đảo quốc Sư tử Biển. Đây là lần thứ tư Đinh Kim Phúc trở lại đất nước này và được những người bạn đồng hành phong cho danh hiệu “thổ địa”.

Đinh Kim Phúc

 

      Kỷ niệm 48 năm ngày lập quốc, Singapore một quốc gia đa tộc-văn hóa đa tầng.

 S’pore không thiếu nhà cao tầng nhưng phố cổ vẫn giữ được hồn văn hóa Trung Hoa.

        Đa văn hóa đa sắc màu.

         Bệnh viện Raffes, niềm ao ước của nhiều bệnh nhân Việt Nam.

  đường Victoria (đất mặt tiền) là nghĩa trang chó, mèo. Tủi thân quá!

Ảnh 1265: Khu liên hợp thể thao ở một khu dân cư.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác