CẢ LẦN ĐƯỢC CHÁU NỘI VỀ THĂM

Ngày đăng: 19/08/2013 09:46:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Sáng nay, 17.8.2013, cháu nội cả Lần từ Bình Dương về thăm ông nội, cháu về từ tối 16.8.2013 tới Vĩnh Long, ghé nhà cô của cháu trước khi về thăm ông nội, ngủ 1 đêm, sáng về với mẹ và cô nó. Gặp mặt ông nội sau 6 tháng, nhưng vẫn biết dòng họ của cháu , gặp ai cũng chào, gặp ai cũng mừng. Tối nay, còn đòi ngủ với ông nội. Thôi thì ôm ông nội ngủ 1 đêm lấy hơi.

   Sáng mai, mẹ con cháu về Bình Dương để cháu vào học nhóm trẻ ở trường Mầm Non Thị trấn Phước Vĩnh ( Bình Dương )..

   Tui viết bài gởi trang nhà để “ khè” với quý vị cùng bầy, đàn với cả Lần đến giờ nầy chưa có cháu nội, ngoại.

                                                                       NGUYỄN VĂN LẦN

 h1

 h2

h3

h4

 h5

 

 

   

Có 2 bình luận về CẢ LẦN ĐƯỢC CHÁU NỘI VỀ THĂM

  1. Hoàng Hưng nói:

         Chúc mừng ông cháu hội ngộ.

  2. Một Lúa nói:

    Anh Lần,

    Tui có một bầy cháu nội ngoại mà nghe anh Cả khè cũng ớn.

    Chúc mừng, chúc sức khỏe anh Cả và các cháu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác