Nhớ Cần Thơ

Ngày đăng: 3/06/2013 11:08:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bắt chước nhà văn Nguyên Hương, nên Nguyễn Tuyết viết Nhớ Cần Thơ. Tuy bài viết không dài nhưng có một ít kỷ niệm với một địa phương mình đã sống. Hy vọng rằng NT có nhiều bài nhớ Cần thơ như vầy thì trong vòng một năm , NT sẽ có được quyển sách Nhớ Cần Thơ (SOS)

Từ Bắc Cần Thơ ,qua cầu Cái Khế , có một con đường quẹo phải tên là Huỳnh, chắc Cống Quỳnh thì phải, đi dọc vô một khoảng vài chục căn nhà, bên tay trái là nhà cuả thầy  Vinh (Nguyễn văn Vinh) dạy Pháp Văn trường trung học Tống Phước Hiệp, sau này thầy chuyển qua Cần Thơ dạy. Thầy Vinh rất hiền, học trò qua Cần Thơ hay ghé thăm thầy, trong đó có NT nữa.  Lúc đi thi Đại Học, NT cùng vài bạn gồm Bạch Yến, Thuỷ Tiên , Xuyến, qua nhà thầy ngủ để sáng đi thi,  riêng NT trong quá trình  học suốt 5 năm ở Cần Thơ, dù ở nội trú trong trường, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần không về  Vĩnh Long , thì  hay ghé nhà thầy chơi, ăn cơm chực, ngủ qua đêm  và được thầy cô chở đi vô vườn cuả thầy, băng qua con sông thông với trường đại học.  Vô vườn NT phụ đốn chuối và hái trái cây về ăn. Nhà thầy ai cũng ăn chay, mà cô Bảy – chị cuả thầy nấu đồ chay ăn ngon lắm ! Anh thầy là bác Ba rất hiền và tốt bụng nữa, không biết bây giờ còn ở chỗ cũ không, Thầy có người con trai tên Thiện, hiện đang dạy Toán ở  trường Đại Học Cần Thơ. Mấy hôm rày các bạn nhắc tới Cần Thơ, nhắc đến Cái Khế, làm NT nhớ đến nhiều kỷ niệm vui vui  ở đó. Sau này có chồng, có con  NT mỗi Tết hay có dịp đi Cần Thơ cũng ghé thăm thầy. Trước khi đi Mỹ gia đình NT và 2 con cũng qua nhà thầy chơi và nghỉ đêm tại đó. Nguyễn Tuyết cầu nguyện cho thầy cô khoẻ mạnh để lần sau về ghé thăm.

Nguyễn Tuyết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác