MÙNG 5 THÁNG 5 Ở VĨNH LONG

Ngày đăng: 11/06/2013 08:20:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Thấm thoát mà đã nữa năm trôi qua từ cái Tết cổ truyền của dân tộc,Tết Đoan Ngọ hay Mùng 5 tháng 5 (theo dân gian ) đã tới rồi . Sáng nay Trần Bình còn ở nhà nên đã rảo một vòng chợ Vĩnh long để chụp những bức hình phục vụ bạn đọc trên trang nhà không khí Tết Đoan Ngọ nơi quê nhà .

Tin ảnh : Trần Bình

   h1 Đông đúc người đi chợ Vĩnh long,

  h2 Xoài cát Hoà Lộc 25.000 1kg,

  h3 vãi thiều 25.000 1kg rất nhiều,

 h4&

 h5 bánh bá trạng (bánh ú nhân thịt) 60.000 một cái,

  h6&

 h7 bánh xèo bán rất nhiều trên mọi nẻo đường,

  h8,

 h9,

 h10,

 h11 chợ Vĩnh long đầy ắp hàng hoá phục vụ tết Đoan Ngọ

Có 8 bình luận về MÙNG 5 THÁNG 5 Ở VĨNH LONG

  1. Wenny Tran nói:

                 Nhìn những hình ảnh ngày mùng 5 tháng 5 ở Vĩnh long nhớ nhà quá . Nhất là món bánh xèo và trái vãi thiều

  2. Anh Đào Arizona - USA nói:

    Nhìn những hình ảnh mà Bình đưa lên mình nhớ nhà quá Bình ơi nhất là món bánh xèo mà mẹ làm rất ngon

  3. Mỹ Lan nói:

                 Rất thích những hình ảnh mà Trần Bình đưa lên nhân ngày tết Đoan ngọ mùng năm tháng 5

  4. Trúc Phạm Kansas City -Missouri-USA nói:

                           Cám ơn anh Bình đã chia sẽ những hình ảnh Quê hương .Nhớ nhà lắm .

  5. Misa Phạm nói:

    Những hình ảnh chú Bình đưa lên làm con nhớ nhà quá . Chúc chú ăn mùng 5 vui vẽ

  6. Henry Lâm - Montreal - Canada nói:

    Nhà mình trước kia ở Vĩnh long gần chợ nhớ tới mùng 5 tháng 5 thì bạn bè anh em tụ tập về rất vui . Nay thỉ mỗi người một nơi .Cám ơn Trần Bình đã cho thấy hình ảnh quê nhà

  7. Thanh Hoa - Beaverton-Oregon-USA nói:

             Rất là nhớ nhà anh Bình ơi nhìn mấy tấm hình này mà nước mắt tuôn trào . Cám ơn anh Bình nhiều lắm.

  8. Danh Nguyen Marseille - Pháp nói:

    Đã xa quê hương trên 30 năm chưa có về VN , nhờ một người bạn giới thiệu mà mình biết được trang web nầy .Cám ơn anh Trần Bình đã cho chúng tôi những hình ảnh thật gần gũi với quê nhà .Chúc anh nhiều sức khoẻ để tiếp tục làm phóng viên ảnh cho những người xa quê như tôi thấy được hình bóng quê nhà và làm nhiều việc từ thiện giúp đời (sẽ trao đổi riêng với anh về việc từ thiện)

Trả lời Trúc Phạm Kansas City -Missouri-USA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác