Đi chợ ở phố thương mại Cabramatta (có thêm ảnh)

Ngày đăng: 29/05/2013 09:39:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Ngày 28/5, Văn Trung cùng bà xã đi Khu phố thương mại Cabramatta, thuộc thành phố Fairfield, Úc. Nơi nầy hơn 30 năm về trước đa số chủ là người Âu châu. Ngày nay Cabramatta là khu đông người Việt nhất tại Úc. Nhà Văn Trung cách khu phố này khoảng 15 phút đường xe . Trong các sạp trái cây, người ta thấy bưởi niêm yết giá gần 5 đô, rất cao so với tại Việt Nam. Ở Viết Nam bưởi ngon nhất là bưởi da xanh ở Bến tre cũng chỉ bằng  phân nửa giá này

Tại khu vực trung tâm đi chỗ nào cũng thấy quán ăn , quầy bán thực phẩm. Các bà nội trợ đi chợ mua thịt bò về xào hoặc nấu phở vào những ngày cuối tuần. Thịt bò của Úc thì nổi tiếng trên thế giới, nhưng hơi bị mắc. Cửa hàng hải sản có nhiều vì nhiều người thích,  họ ít ăn các loại cá đồng như ở quê nhà. Có lẽ  cá đồng hiếm vì bên này không có sông rạch nhiều như ở Việt Nam. Một cư dân sống lâu năm ở Cabramatta cho biết, năm 1979 / 1980  khu vực này chỉ có vài quán mì, còn bây giờ thì nhiều quá trời. Cuối tuần người đi mua sắm rất đông nên bãi xe đậu gần như không còn chỗ trống. Anh chủ shop Saigon là chủ quán càphê Hằng ngày xưa, kế bên rạp hát Vũ Đông, Cầu Lộ, chắc các bạn ở Vĩnh Long còn nhớ . Rau tươi được cung cấp từ các nông trại của  người Việt, người Hoa ở Úc. Ngày nay 99 % chủ các quầy rau củ là người Việt & Việt gốc Hoa . .

Bài và ảnh Văn Trung Nguyên

H2                     Cổng Bằng Hữu đường vô chợ

h3                                       Trái cây ở đây cao giá hơn ờ nhà

h4          Có nhiều quán ăn Việt Nam

h5  quầy chap phô đa số là người Việt và Việt gốc Hoa bán

h6            Mua thịt bò Úc về nấu phở

h7  Quầy hải sản rất hấp dẫn

h8  Có những quầy thức ăn tại chỗ

h9                         xe hơi đậu bên ngoài cũng kín chỗ

h10     Vừa đi vừa ăn

h11            Tiệm Sài Gòn do người Vĩnh long làm chủ

h12                    Quầy rau củ sản xuất tại địa phương

h13            Các bảng hiệu nhiều cái có tiếng Việt

Có 4 bình luận về Đi chợ ở phố thương mại Cabramatta (có thêm ảnh)

  1. Phi Rom, lớp 12A 3(NK71) nói:

    Phải công nhận rằng bài viết của anh TRung rất hay, chi tiết giúp cho những người chưa đến Úc như tôi biết thêm một điểm đến.  Nếu sau này có dịo đi qua đây , tôi cũng đến nơi này cho biết vì đã được giới thiệu là khu việt kiều đông nhất, mà người Việt ít biết tiếng Anh đến đây thì họa hoằn biết được nhiều thứ vì có thể trao đổi với mọi người bằng tiếng mẹ đẻ của mình. cám ơn anh Trung và mong có nhiều bài như vậy nữa, anh Trung nhé. (PR)

    • Lưu Phương nói:

      PhiRom ơi,

      Môt ngày nào đó nếu có dịp qưa thăm chị thì chắc chắn em sẽ được đi thăm Phố thương mại Cabramatta thường xuyên vì từ nhà chị đến đó khoảng 15 phút lái xe. Có thể chị ở gần bạn Văn Trung

  2. Lưu Phương nói:

     

    Văn Trung thân,

    Văn Trung viết phóng sự hay lắm. Hy vọng kỳ tới Văn Trung cho mọi người đi thăm Phố chợ Canley Heights, thăm hàng bún bò Huế Gia Hội và Cà Phê góc phố. Dần dần sẽ đi xa hơn nữa. Mặc dù tôi rất quen nhũng nơi Văn Trung giới thiệu với độc giả nhưng khi đọc bài phóng sự của Văn Trung tôi vẫn rất thích

  3. PhiRom 12A 3 ( NK71) nói:

    Chị Lưu Phương ơi! Những hình ảnh của bạn Văn Trung cung cấp, rất là độc đáo, em xem rất nhiều lần, và rât bắt mắt, từ những khu phố, những tiệm ăn, khu bán hàng trái cây, rau cải, sắp xếp rất gọn gàng, nhìn rất đẹp, em cũng mong một ngày sẽ được đi du lịch ở bển vui chơi bên chị, như những ngày chị ở VN, có một ngày em chạy xe trên con đường Tô Hiến Thành để đến siêu thị Big C, con đường rât quen thuộc mà ngày nào em cũng đến nhà chị, làm em nhớ chị vô cùng. Em Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác