Cảm nghĩ ngày Tết

Ngày đăng: 5/05/2013 11:02:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Xe lăn lăn bon bon trên xa lộ 99, đường dẫn đến nhà anh trai thứ 6 của tôi.  Hôm nay 30 Tết, như truyền thống của bao nhiêu gia đình Viet Nam khác, chúng tôi tụ họp làm lễ rước Ông Bà. Mặc dù sống ở nước Mỹ đã 24 năm, nhưng truyền thống “đưa rước Ông Bà” vẫn được gia đình tôi gìn giữ một cách triệt để. May mắn thay, dịp Tết năm nay lại rơi vào Chúa Nhật,  mọi người được nghỉ làm, nên việc hội tụ  có phần thuận lợi và nhộn nhịp hơn. Ngày cuối tuần nên xa lộ có phần im ắng, vắng lặng hơn thường khi. Chả bù với thường ngày, xe lúc nào cũng chen chúc nối đuôi nhau. Dù chỉ khoảng 3 dặm từ nhà đến sở,  mà tôi phải mất những 20 phút mới vượt qua khỏi cái xa lộ ồn ào, náo  nhiệt này….Hôm nay không mưa, một may mắn khác thường. Oregon một năm 12 tháng, đã có đến  9 tháng mưa dầm.  Tuy vậy,  bầu trời không vì thế mà quang đãng để chào mừng năm mới, từng tảng mây xám xịch nối đuôi nhau như chơi trò cút bắt . Cuối mùa đông, khí hậu lạnh vẫn tái tê lạnh, khác hẳn với cái se se lạnh thoảng qua, và bầu trời trong veo với những hạt nắng vàng đặc biệt của  Tết ở quê nhà.

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây nam bộ, tỉnh Vĩnh Long, nơi khi nói về Tết là ai nấy liên tưởng  ngay đến tiết xuân tươi trẻ như một cô gái xinh đẹp, đầy nét quyến rủ, làm ai nấy đều ngất ngây!….Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể “ngửi” thấy không khí Tết ngày thơ ấu!  Trời trong veo, gió man mác, không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết của mọi người,  làm lũ con nít chúng tôi cuống cuồng lên….Tết là dip để bọn tôi được nhiều thứ lắm….nào là được mặc áo mới,được phát lì xì, được ăn hột vịt lộn, được đánh bài cùng người lớn .v.v…..Ôi sướng biết bao, thế không nôn sao được? Nhà tôi không phải thuộc dạng khá giả nếu không muốn nói là thuộc dạng nghèo, thế nên Tết là điều gì đó to tác lắm với người lớn. Tết đầy ấp rối rắm cùng những lo toan trong mắt họ! Theo lối suy nghi có phần “dị đoan” của người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, Tết đi đôi với sự phồn thịnh và dư dả, Tết là phải tích trữ, tồn kho lương thực lẩn tiền bạc , càng nhiều càng tốt! Tôi nhớ như in khuôn mặt rầu rầu của ba má và mấy chị trong những ngày cận Tết. Tôi cũng thắc mắc tại sao họ lo buồn đây, những cái thắc mắc ấy thoáng qua trong trí óc non nớt ham vui của tôi chừng vài giây, đã bị sự nôn nóng, mong cho ngày Tết chóng về lấn át!…Tết năm nào cũng vậy, tụi tôi cũng được ba má may cho 2 bộ đồ mới, thường thì tôi và hai đứa em nhỏ là được nhiều đồ mới hơn anh chị trong nhà….Ba đứa chúng tôi thường được mặc đồ giống kiễu giống màu (may như vậy cho kiệm vải đó mà!); năm thì màu xanh lá, năm màu vàng, năm màu đỏ, màu cam…..toàn những màu nổi bật! Năm nào kinh tế gia đình khấm khá một tí, ba má “sắm” thêm cho tụi tôi đôi dép mới.  Một năm kia, vì đôi dép của tôi còn “hơi” mới, nên má bảo Tết năm nay sẽ không sắm dép cho tôi; buồn đứt ruột vì sẽ không được diện đôi dép mới cùng mấy em, ý đó  nảy ra trong đầu tôi; tôi len lén dùng kéo cắt đi một phân quai dép với hy vong sẽ được đôi dép mới vào dip Tết.  Bị má phát hiện, hôm đó tôi ăn “no” đòn!

Tết  là một phần kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ của tôi.  Vào những năm đã trưởng thành, tôi dần dần hiểu ra tại sao người lớn lại lo lắng mỗi dịp Tết về.  Thương lắm ba má tôi với ngàn nổi nhọc nhằn, triệu phần lo toan. Họ ráng lo chu toàn cái Tết đầy đủ và đầm ấm để chúng tôi được rạng mặt, nở mày cùng bạn bè chòm xóm.  Ấy thế mà tôi nở lòng nào dùng kéo cắt phăng quai dép!!

“Má ơi, tới rồi!”, tiếng nói của con gái kéo tôi về hiện thực. Hôm nay, tôi sẽ cùng gia đình đón Tết Quý Tỵ 2013. Không khói pháo, không hoa mai, không lân phụng…. nhưng gia đình tôi đầy đủ xum vầy. Ba má tôi bây giờ không còn phải lo toan tích trữ, tồn kho lương thục cho ngày Tết nữa, sự lo lắng của họ bây giờ rất bình dị, là tất cả mọi người có về đầy đủ không? Chúng tôi có lái xe an toàn trên đường xa trơn trợt không? Hết rồi những nôn nóng, bồn chồn trong tôi mỗi khi Tết về, bù vào đây là niềm hạnh phúc khi gia đình tôi luôn đòan kết, sức khỏe dồi dào, sự nghiệp vững chắc.  Đáng tự hào nhất là gia đình tôi vẫn còn giữ được truyền thống cùng nhau đón Tết, điều mà dường như ít gia đình Việt Nam ở đất lạ quê người làm được!!

 Mai Phương

Oregon, May 2, 2013

 h1

 h2

Có 9 bình luận về Cảm nghĩ ngày Tết

  1. PhuongTruc Tran nói:

    Bai viet cua chi Mai rat hay…da goi lai cho em nhung ky niem thoi tho au!!!

    • PhuongMai nói:

      Cam on co Ut (1 trong 2 dua em mac do giong mau giong kieu voi toi :)) da la nguoi phan hoi dau tien cho bai viet “dau tay” cua chi Bay nay. Co rat rat nhieu ky niem dang yeu khac giua chi em tui minh ma neu viet ra, khong the la mot bai viet ngan!!

      Mai Phuong

  2. Nguyễntuyết nói:

    Bài viết ” Cảm nghỉ ngày Tết ” cuả bạn  Mai Phương hay ghê , bạn cũng ở  cùng  Tiểu bang với Phương Nga hả , sống xứ người mà luôn có ngày tết ấm áp chung 1 đại gia đình đoàn kết quả là quí hiếm và diễm phúc thật đó .. Đa số các gia đình qua Mỹ  , con cái , anh chị em đều ở các tiểu bang khác , nên mạnh ai nấy tự mình tự do ăn Tết  . NT qua Mỹ 1 thân 1 mình theo chồng ,  nên hầu như tết năm nào cũng vui chơi với các gia đình kết nghiã , sau khi đi làm về xong , cùng tổ chức ăn cuối năm ,đón giao thưà , thức suốt đêm , cùng nhau lì xì cho con . Sáng mùng 1 ai nấy cũng trở lại công việc làm ….

    • PhuongMai nói:

      Em cam on chi Nguyentuyet da co loi khen ngoi den bai viet cua em, day la su khuyen khich tuyet voi cho mot “mam non” dang len nhu em duoc tiep tuc chap but 🙂

      Da thua chi, em o cung tieu bang voi chi PhuongNga, khong nhung the, em la em ruot cua chi PhuongNga a.! 🙂

      May man hon nhieu gia dinh khac, gia dinh em tat ca (hon 30 nguoi ke luon ca chau chat) deu o trong cung 1 tieu bang, nen em coi day la mot dieu “dai phuoc” vi duoc doan vien sum vay moi dip cuoi tuan cung nhu nhung ngay le lon. Song o xu la, giu duoc truyen thong VN la dieu dang quy roi chi a! 🙂

      Mai Phuong

  3. Thu Nguyet nói:

    Chào Mai Phương, 

    TN xin chào cây bút mới của trang nhà. Bài viết của MP hay lắm, gợi lại trong TN bao kỷ niệm, bao ký ức về tuổi thơ, đặc biệt là những ngày mừng đón Tết. Phong tục ngày Tết cổ truyền mà còn giữ được nơi xứ người là điều rất quý. Thì ra, MP là em của Phương Nga, té ra mình là bà con gần với nhau rồi! Có thời gian, MP viết về những kỷ niệm tuổi thơ đi. Chúc cô bạn mới quen luôn vui vẻ và tận hưởng hạnh phúc đang có.

  4. Phuong thao nói:

    Phuong Mai nhac toi viec “duoc danh bai voi nguoi lon”, lam nguoi lon nay nho lai ma phai rung minh! Danh bai voi xap nho chan muon chet! Thang thi tui no vui cuoi hon ho, bang nguoc lai, khoc loc um sum, lam nguoi lon nay nuot tien khong co troi, danh phai nha ra, tra tien lai! Sau nhung du kien nhu the, co nguoi da duoc menh danh la “trum so” xuyen suot  may nam! Chi Phuong Nga rat ” dung dan dang hoang”, chang bao gio tham gia may chuyen do den…( a, hay la chi so thua nhi?). Rieng chi 4 thi….khoi noi, danh toi sang!

  5. PhuongMai nói:

    Hi chi Tu PhuongThao, thi boi vi “danh bai voi nguoi lon” ma he thua cu dung chieu “ren la” la se duoc tra tien lai nen PhuongMai moi “non nong” moi dip Tet den do 🙂

    Va dung nhu loi chi PhuongThao noi, chi PhuongNga khong bao gio “co bac do den” giong nhu chi Tu vay. Hoan ho chi PhuongNga!!!

    PhuongMai

  6. Võ Anh Tuấn nói:

    Chị PN cũng muốn chơi đánh bài lắm đó… nhưng chị không biết CƠ, RÔ, CHUỒN….. là gì 

  7. Nguyễntuyết nói:

    Vậy thì tổ chức chơi Bài Cào hay chơi  Lô Tô..lấy bài anh Một Lúa ra đọc , PN làm cái chủ xị , chắc sẽ vô tiền ! hi hi

Trả lời Phuong thao Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác