Ba Động của Hồng Băng

Ngày đăng: 19/05/2013 06:07:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ba Động tựa bài thơ lấy từ một địa danh của tỉnh Trà Vinh, đây là bài thơ của Hồng Băng viết về quê hương chất chứa đầy trong ký ức. Cụ thể là nhớ 12 ấp của Trường Long Hòa ngày cũ.(Phong Tâm)

 

 

BA ĐỘNG

Cát bay và rớt thành Ba Động
Hoa tím cồn cao che đất đai
Biển vắng thuyền xa con sóng lẻ
Quê buồn như thiếu phụ tàn phai.

Tiếng súng ngòai khơi cày nát đất
Đìa bom loang lổ máy bay quầng
Nhà âm trẻ nhỏ ê a học
Khói đèn lấm mặt buổi khai tâm.

Trường Lộc vang thời dưa hấu đỏ
Ruột cát dòn, cá vụn vun phân
Mũm mĩm chà là đuông béo ngậy
Rươi mùa chướng giật nước tràn sông.

Chim bay tìm đất hiền xây tổ
Ngậm cỏ ngàn phương chọn chốn lành
Cầu trăm nhịp em soi bóng nước
Hương dậy thì thơm ngát xuân xanh.

Nhà Mát, Khóan Tiều thông thống gió
Lúa mùa ven biển cặp kè sông
Óng mượt xanh um rừng giá mịt
Rượng đáy khơi xa ngực nở vồng.

Cồn Tàu xứ của nghèo muôn thuở
Cho con chữ nghĩa chỉ là mơ!
Xuồng ba lá biển trời nắng lửa
Nợ áo cơm bếp lặn trăng mờ.

Nhà lá xé, cột chà là,  đóng tréo
Bông đế cao ướt lối đi về
Mẹ còm cõi vun giồng đánh liếp
Dây khoai bò héo ngọn, phận quê.

Con nước nhửn quặn đau lòng đất
Lầm lủi dựa rừng tôi lớn lên
Đem ít chữ trồng thay đước mắm
Xóa muội đèn đón mặt trời lên

Bây giờ tôi trở về Ba Động
Xót mất tháng ngày yêu dấu xưa
An Tiêm đi vắng rừng tan tác
Ngói đỏ nhà ai khéo hững hờ.

Tôi như du khách người dưng cố..
Tìm trong biển mặn bóng tri âm
Cũng vẫn đất trời thông thống gió
Sao chừng quê cũ quá xa xăm.

Hình như ngòai biển khơi xa tít
Vẵng tiếng chim vang líu ríu chào
Tôi nhận, cho lòng tôi ấm lại
Trải lòng bên sóng vỗ về trao.
                           

 Hồng Băng
 

@ Trường Long Hòa cũ gồm 12 ấp: Ba Động, Nhà Mát, Khóan Tiều, Cồn Trứng, Cồn Tàu, Cồn Ông, Láng Cháo, Giồng Giếng, Mù U, Cồn Cù, Hồ Thùng và Động Cao. Nay 12 ấp đã chia nhỏ thuộc 3 xã của huyện Duyên Hải, Trà Vinh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác