Phạm Hồng Phước đi “Trà đá ôm”

Ngày đăng: 2/04/2013 11:16:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

 

Bữa nay, sau khi giấu diếm gần 7 năm, tôi mới xin thú tội: tôi từng đi “trà đá ôm” tại Phan Thiết.

Số là trong chuyến dã ngoại của gia đình  ở Mũi Né đầu tháng 11-2006, trên đường về, mọi người ghé ăn cơm trưa tại Phan Thiết trong khi chờ xe lửa về Saigon. Trưa nắng nực, khát nước, tôi uống một vại… trà đá. Do bị xỉn, tôi đã có hành vi ngả ngớn trên mức tình cảm với nàng tiếp nữ ngồi bên hồ. Thú thiệt tới bây giờ, tôi vẫn còn… tiếc nuối

Phạm Hồng Phước

Có 6 bình luận về Phạm Hồng Phước đi “Trà đá ôm”

  1. PhươngNga nói:

    Đang chờ bài  anh HP “thú phạt” : uống bia ôm.  

  2. Một Lúa nói:

    Mấy năm trước, tui có người bạn trẻ hơn hai tuổi rưỡi, lên Sài Gòn và theo bạn bè vào một quán bánh xèo ôm. Trong quán ai làm gì thì làm, chàng ta lo ăn ngấu nghiến. Ăn no mới nhớ vụ kia, thì đụng vào người nào cũng nghe kêu oai oái. Xem lại mới thấy hai tay mình dính đầy dầu mỡ. Bởi vậy anh ta căn dặn tui hoài, ở nhà ăn bánh xèo bao nhiêu cũng được, ra đường một cái cũng không. Ha…ha.

     

  3. Tri Duc nói:

    Bây giờ lớn tuổi rồi, bạn nên bỏ 50% đi: “Bỏ trà đá, Lấy ôm”

  4. Phạm Hồng Phước nói:

    Cảm ơn bạn Tri Duc đã nhắc nhở. Có lẽ nhờ kiếp trước khéo tu nên bây giờ tôi chỉ dính có 50% trong cái “tứ đổ tường” thôi à. Tôi cbỉ “xách” chớ hỗng có hút, chỉ “chè” chớ hỗng rượu, chỉ “cờ” chớ hỗng bạc, chỉ “gái” chớ hỗng có trai. Giàng ơi, sao tôi tự hào về mình biết chừng nào.

    • Một Lúa nói:

      Chào bác Pi-Ết-Pi,

      Tui cũng tỉa cho gọn nhẹ nhưng khác bác xa quá. Tui chỉ hút, không xách cái gì của ai hết, uống bia uống rượu, không biết uống chè. Tui thích uýnh bài, không thích chơi cờ tiện gỗ hay cờ người. Tui khoái con trai chớ không thích gái. Chà quơ, sao tui bực mình về thằng tui lắm thế.

    • Tri Duc nói:

      Chào bạn Hồng Phước. Tôi là cựu HS trường Thủ Khoa Huân Vĩnh Long lớp 12B2 (NK 74-75).

      Qua bài đi “Trà đá ôm” của bạn, tôi thấy bạn cũng có tính tiếu lâm Giao Chỉ lắm.

      Về “tứ đổ tường” tôi cũng đã bỏ 50%, quan niệm của tôi cũng có cái giống bạn và cũng có cái khác bạn, chẳng hạn như:

      – hút sách: bỏ sách (vì chỉ đọc truyện trên mạng); lấy hút Jet;

      – rượu chè: lấy rượu đế ôm (bỏ bia ôm); bỏ trà (nhưng lấy “chè chén);

      – Cờ bạc: lấy bạc, chứ ko lấy cờ;

      – Trai gái (quan niệm này tôi giống bạn): bỏ trai vì không phải là gay (chỉ có bạn thôi); lấy gái… nhí.

      Chúc bạn vui vẻ. Để xả tress chúng ta có thể bàn luận thêm về nhiều vấn đề khác nữa nhé, chẳng hạn như: vợ, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác