Đừng để em một mình của Phạm đức Mạnh

Ngày đăng: 20/04/2013 10:12:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 Đối với PĐM thơ là số 1, do vậy mà anh cho rằng tiền bạc không thể thành thơ, trong khi người đời ai cũng kêu  làm thơ không  ra tiền. Họ còn nói nếu treo bảng trước cổng đây là nhà của thi sĩ thì kẻ trộm không bao giờ vô nhà.  Bài thơ này  diễn tả người con gái lý tưởng của các nhà thơ. (SOS)

 

ĐỪNG ĐỂ EM MỘT MÌNH

 

 Dù anh bận rộn đến đâu

Đừng để em đợi khổ đau mỗi chiều

Ngôi nhà nguội ngắt tình yêu

Hạt cơm khô cứng bao điều âu lo

 

Bạc tiền không thể thành thơ

Công danh không phải là bờ em yêu

Cuộc đời dài ngắn bao nhiêu

Làm sao tính được vạn điều chưa qua

 

Phù du thậm thụt trước nhà

Cô đơn như một bóng ma vật vờ

Lạnh lùng dọa cả giấc mơ

Cào xơ xác những đêm chờ đợi anh

 

Gồng mình nén hết âm thanh

Mà sao sợ hãi chòng chành bủa vây

Nếu còn duyên phận kiếp này

Anh đừng bỏ mặc em ngày lẫn đêm

 

Đời người con gái như em

Chỉ cần năm tháng êm đềm bên nhau

Giàu nghèo có ích gì đâu

Nếu trời hạnh phúc thẫm màu đỏ đen

 

Ước mong mỗi tối sáng đèn

Ngôi nhà em đợi lại quen dáng người

Lại trong veo ngập tiếng cười

Là anh – là cả cuộc đời em thương.

                                      

Phạm Đức Mạnh

 

Có 2 bình luận về Đừng để em một mình của Phạm đức Mạnh

  1. Anh Đức Mạnh lại sáng tác một bài thơ hay, chỉ bốn câu thơ nầy thôi cũng mang nhiều ý nghĩa của cuộc đời :

    Bạc tiền không thể thành thơ

    Công danh không phải là bờ em yêu

    Cuộc đời dài ngắn bao nhiêu

    Làm sao tính được vạn điều chưa qua

          Biết bao người giàu có, tiền bạc không thiếu, mấy người trong họ có một bài thơ hay . cuộc đời nầy dài ngắn bao nhiêu chưa trãi qua làm sao tính được, phải không anh Đức Mạnh .  Có người lại  cho rằng đời người không tính bằng thời gian, mà tính bằng việc họ làm . Chúc anh có nguồn thơ bất tận .

  2. Phạm Đức Mạnh nói:

        Cảm ơn Anh Võ Châu Phương đã có lời khen. Tối hôm qua M đọc trang nhà, cảm động quá nên gửi SOS bài thơ, không ngờ sáng nay đã thấy ở trên mạng. Ông SOS làm lẹ quá. Đúng là sau khi uốn “Rượu tương phùng” của VCP và “Chừa anh một nửa” của Hải Đường… M cũng say luôn từ nguồn thơ của các Anh, Chị.

        

Trả lời võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác