Tình sầu của Nhị Hồng

Ngày đăng: 25/03/2013 11:53:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Kể từ khi cánh én bay – Về non từ giã nơi nầy đồng quê là hai câu mở cho ” bi khúc ” có tên tựa TÌNH SẦU, bài thơ gói gọn trong 8 câu lục- bát chứa đựng ” chữ Tình ” vương sâu gắn liền với góc trời quê trong ký ức nên nỗi buồn được kết bằng 2 câu cuối ngậm ngùi: Còn chăng lửa tắt tàn tro, Bếp lò lạnh lẽo để cho tình sầu!  ( PT )

 

TÌNH SẦU

 

Kể từ khi cánh én bay

Về non từ giã nơi này đồng quê.

Xa nhau mấy dặm sơn khê

Có bao giờ nhớ trở về thăm qua?

 

Còn đâu những thiết những tha

Trao nhau ngày ấy mình, ta hẹn hò.

Còn chăng lữa tắt, tàn tro

Bếp lò lạnh lẽo để cho tình sầu!

 

NHỊ HỒNG

March 23, 2013

 

 

Có 3 bình luận về Tình sầu của Nhị Hồng

  1. Phú Thạnh nói:

    Xin Nữ sĩ NHỊ HỒNG vui lòng cho tui đáp lại bài thơ “TÌNH SẦU” :

    TÌNH   SÂU

     

    Dẫu rằng tình đã xa bay,

    Không còn nhung nhớ những ngày nơi quê

    Dù xa mấy dặm sơn khê,

    Xin đừng quên hết lời thề vừa qua…

     

    Yêu mình, ta vẫn thiết tha

    Mong ngày sum hợp mình , ta hẹn hò…

    Đừng lo lửa tắt tàn tro…

    Hãy về đun lại bếp lò…Tình sâu !…

                             <PT*>.

    • NHỊ HỒNG nói:

       

      TÌNH ĐẬM

      (Tặng Phú Thạnh)

      Đánh đáo, bắn cu li. giử trứng,

      Nhảy cò cò, trốn kiếm, đá banh.

      Tiểu-học thầy Hai hiền tợ bụt,

      Thầy Hoà nghiêm-khắc nhớ không anh?

       

      Trung-học Nguyễn Thông cùng tiến bước

      Bên nhau phấn bảng nghịch đùa thầy.

      Thi cử đậu cao vang dội khắp

      Bao nhiêu kỷ-niệm vẫn còn đây.

       

      Phú-Thọ Sài-Gòn anh có nhớ

      Chân ta dẫm nát khắp con đưòng

      Giọt LỆ ĐẸP từng làm đắm-đuối

      Tình sâu anh đã giữ miên-trường.

       

      Thời-thế xa nhà, lìa tổ-quốc

      Kiếp lưu-vong chịu lỗi muôn đời        

      Buồn thở-than: tro tàn bếp tắt

      Vẫn tình sâu giữ mãi anh ơi!

       

      NHỊ HỒNG

      March 26, 2013

  2. Phú Thạnh nói:

    Cám ơn Nhị Hồng(2H) còn nhớ rõ chuyện ngày…xưa :”Giọt LỆ ĐẸP từng làm đắm đuối—Tình sâu anh đã giữ miên trường”  .Chúc 2H lưôn vui khỏe và tràn trề  ý  thơ…<PT*>.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác