Xuân Hồng của thầy Vũ Đình Nghị

Ngày đăng: 12/02/2013 12:18:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

    Xuân đến trào dâng bao ý thơ

   Chập chờn vương vấn tựa như mơ

   Lưng trời én dệt, mây lờ lững

   Mặt đất hoa cười, bướm nhởn nhơ

   E ấp xuân hồng ngơ ngác ngó

   Mơn man gió thoáng vuốt ve chờ

   Ngất ngây nghệ sĩ hồn ươm mộng

  Trầm bổng cung đàn dệt tiếng tơ

 

                                Vũ Hải Bằng

Có 3 bình luận về Xuân Hồng của thầy Vũ Đình Nghị

  1. Đinh Thạnh nói:

    Anh Nghị trông vẫn còn tráng kiện như xưa, thật đáng mừng. Chúc anh nhiều sức khỏe.

    • NHA nói:

      Đúng vậy! Đại ca của chúng ta vẫn còn ngon lành, còn làm thơ Đường đặc sắc nữa đó Thạnh. Vậy là Thạnh đã “gặp” anh Trí, và thêm một thành viên “Long Khánh” của chúng ta; mới đó mà đã hơn ba mươi năm rồi!

      Nguyễn Hồng Ẩn tôi theo đuôi Đinh Văn Thạnh chúc anh luôn có sức khoẻ dồi dào và sáng tác mạnh hơn nữa.

  2. Đinh Văn Thạnh nói:

    Lẽ ra ngày xưa anh Nghị phải dạy Văn, chứ không dạy Toán.

Trả lời Đinh Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác