Tuần thứ 6: Tết đến mọi nơi

Ngày đăng: 12/02/2013 11:55:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tuần lễ từ ngày 4/2 đến 10/2 trang nhà lên được 53 tin, cao nhất từ trước tới nay. Mở đầu cho mục tin nhà, là “ Tin : Lo Tết sớm”; các hoạt động của những ngày giáp Tết “ Ngao du hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013” là tin  ảnh về Hội thi đón chào năm mới được trưng bày các hiện vật với chủ đề  đa dạng, phong phú về vật, hoa, cá,  kiểng… tổ chức từ ngày 5/2 đến 16/2 tại công viên Tao Đàn, được anh Phạm Hồng Phước cung cấp. Hòa cùng không khí của những ngày cận Tết, các bạn CHS đại diện cho trang nhà cũng ráo riết đến thăm các thầy cô qua tin “ Đi thăm thầy cô ở Vĩnh Long” tin ảnh của Thu Nguyệt. Mục Thư đi tin lại, Anh Trương văn Phú khám phá được một loạt ảnh thật lý thú,

cố tìm  đối tác, cũng là dịp để khoe tài nghệ của mình, chợt nhớ đến một Cốc chủ hằng ngày quanh quẩn với chim cảnh, cùng sở thích nên gửi liền cho bạn mình qua tin “ Trương văn Phú tặng Phủ Hiền ảnh bướm hoa”, không những thế mà các độc giả hoan nghênh vì được thưởng thức ké một loạt hình ảnh hiếm có này. Cuối năm, người phấn khởi nhất là bác Cả Lần, ngoài cái vi tính mới chạy phà phà, anh lại hưởng thêm một TV tinh thể lỏng mới cáo. Xin chúc mừng Cả năm nay đón Tết thật hoành tráng.  Hình ảnh người đẹp Xuân Mai hai tay cầm cá sấu con, sấu thiệt chứ không bằng nhựa, đã được các chị em hơi nể vì gan dạ, qua tin “ Về Ba Động bắt cá sấu”; Thông tin đến hai bạn phương xa, trang nhà đã hoàn thành nhiệm vụ qua tin“ Cưu HS trường đã chuyển quà về thăm thầy cô nhân dịp tết”, xin  cảm ơn hai bạn; Ở Mỹ,  Nguyễn Tuyết nhận được bánh tét của bạn Hoàng Hưng tặng, không thèm chưng Tết, không đợi qua mùng mới được ăn, cả nhà NT cắt liền bánh dẽo dẽo ăn ngon lành, nuốt vào một miếng là ngấm ngay vào máu…vui vui quá…qua tin “ Nguyễn Tuyết chuẩn bị vui Tết”. Trong những ngày tết, bạn Một Lúa gởi đến các bạn “ Lời cảm ơn không bao giờ khách sáo” bài viết là một cảm xúc trong cuộc sống rất thực tế là chuyện thường ngày ở huyện mà mọi người đôi khi không nghỉ đến. Ngày 29 Tết, dù bề bộn với công việc nhưng Huỳnh Hương cũng tranh thủ gặp người bạn Sì Gòn trong tin “ Huỳnh Hương đi chúc Tết PhiRom” PR gởi lời cám ơn bạn HH, mến chúc HH một năm mới an lành, những niềm vui lúc nào cũng đến với HH. Trang nhà cũng nhận được thư chúc Tết của chị An- anh Văn, gia đình anh Thử, gia đình anh Võ Tấn Công và Bữu Minh qua tin “ Bạn bè ở xa chúc tết”, chân thành cảm ơn các bạn, chúc các bạn một năm vui khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Cả Lần đã cũng trúng mánh về vật chất lại nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp nhất trong năm. Anh đã nhờ trang nhà “ cảm ơn các bạn”; Cuối cùng đến lượt “ Nguyễn Tuyết chúc Tết”. Tóm lại, Tết năm nay trang nhà rất vui mừng vì có nhiều sự quan tâm của các bạn xa gần làm không khí Tết càng thêm ấm cúng. Chuyển qua mục bạn làm gì,  Tết năm nay nhờ bài Loto của anh Một Lúa, Nguyễn Tuyết đã copy bản chính, tổ chức một cuộc vui chơi công khai tại Hội người già của anh Lê Trí tin “ Hưởng xái ngày Tết” và đã thu gom chiến lợi phẩm kha khá; tin “ Tất niên của nhóm từ thiện TPH- VL” là buổi tiệc sơ kết của nhón từ  thiện Thu Nguyệt – Trần Bình, các bạn rất phấn khởi vì trong năm các bạn đã thực hiện được những việc làm rất thiết thực; 3 tin thăm và chúc Tết thầy “ Học trò cũ thăm thầy Phạm Cường ngày Tết”; “ PhiRom thăm thầy Trần Ngọc Thịnh”; Chúc Tết thầy Huỳnh Hữu Trí”; “ Rước ông bà về ăn tết sớm” tin ảnh Cả Lần; tin “ Ngày cuối năm” của NHA, trong khi ai cũng xôn xao đón tết, thì gia đình anh NHA phải gánh chiu một trận bão tuyết thật dữ dội, thật buồn cho gia đình anh, trang nhà xin được chia sẻ cùng anh, hy vọng anh sẽ  nhanh chóng khắc phục để hưởng một Tết an vui và tron ven cùng với mọi người. Từ thiện, chỉ có mấy ngày cận Têt nhóm từ thiện đã ráo riết tặng quà Tết cho người nghèo có chút đỉnh vui Tết qua 5 tin của Trần Bình; “ Bạn Thu Hà tặng quà tết cho người nghèo”; “ Quà Tết cho người nhập cư nghèo TP Vĩnh Long”; “ Giúp đỡ người già neo đơn nhập cư ở Phường 2”; “ Giúp đỡ người già neo đơn Xã Phước Hậu ăn Tết”; “ Làm Từ thiện ngày cuối năm”, chứng tỏ sức và lòng nhiệt tình của nhóm rất đáng cho người ta nể phục. Sáng tác & nghiên cứu trước hết truyện kể “ Tôi vẫn ở nhà” của anh Hồng Ẩn nói lên một tình bạn rất thân thương, ở xứ lạ, quê người, mỗi người một hoàn cảnh, ít có điều kiện gặp nhau, chỉ trao đổi bằng điện thoại, chẳng mai bạn mình đã ra đi sau một cơn bệnh nặng, xin được chia sẻ cùng bạn;  “ Pham Duy vòng bát độ thăng thiên vào cõi chết” bài của NS Mộc Quốc Khanh viết về cuộc đời của một nhạc sĩ nổi tiếng, những sáng tác thật tuyệt vời, để lại một tài sản âm nhạc vô giá cho nhân loại. Trong những ngày giáp Tết ai ai cũng lo sắm sửa, don dẹp nhà cửa sạch sẽ  ngăn nắp  để đón tết, riêng Thanh Hồng  vẫn dành thì giờ để viết bài phỏng vấn“ Mộc Quốc Khanh nghỉ gì về Tết” , từ bài này cho thấy NS Mộc Quốc Khanh có lối sống rất hay, thoáng nhìn qua tưởng cầu kỳ, nhưng thực sự rất giản dị, đáng cho ta học tập. Chợ thơ thật náo nhiệt đặc biệt có 8 bài thơ chào mừng năm mới: “ Xuân về” của Vũ Hải Bằng; “ Chào Xuân Quý Tỵ” của Minh Ngọc; “ Bến Xuân xưa” của Hồng Băng; “ Viết đêm trừ tịch” của Vũ Hiệp; “ Khai bút đầu năm” của Phú Thạnh; “ Chợ quê” của NHA do Hương Nam diễn ngâm;” Với mai và ngũ quả” của Phạm Hồng Phước; kết thúc chợ thơ bằng “ Chúc mừng vạn an” của Hải Đường. Buồn vui, trong tuần có hai bạn được chúc mừng sinh nhật, bạn Nguyễn văn Út lớp 12B 1 NK 71, đang định cư ở Đức và bạn Nguyễn Thu Hà NK 79 ; mục này có thêm hai bài thơ chúc tết do chợ thơ quá tải “ Xuân thanh Bình” của BS Đỗ Lệ Nga;  “ Chúc Tết” của Phong Tâm”; dù rất bận rộn“ Nguyễn Tuyết gởi thiệp chúc Tết” đến các bạn, một năm Vạn sự cát tường…Du lịch hàm thụ, bạn Kim Phúc rất nhạy bén với tình hình, phát hiện ngày Táo trình tấu, ghé ngang qua Mã Lai, KP sẳn dịp quá giang qua tin “ Quá gian Táo đi Mã Lai” nhờ táo mà  ba cha con đoàn tụ. Chuyện cũ “ Nhà Ngoại tôi”, của anh NHA; “ Kể tiếp chuyện nàng Hương” của Hoàng Hưng; “ Huỳnh Hương viếng bà Chúa Kho”. Thư viện hình ảnh, có một bộ sưu tập hình ảnh “ Dịu dàng sắc xuân” do Trần Bình thực hiện. Vĩnh Long mến yêu có hai tin của Trần Bình là “ Vĩnh Long ngày đưa ông Táo” và “ Vĩnh Long những ngày cuối năm” . Khoa học & kỹ thuật “ Nhật ký luân phiên 5/2 ”  trưng bày về thư pháp tại công viên Tao Đàn; do SOS thưc hiện;“ Nhật ký luân phiên ngày 6/2” chủ đề về Táo của bạn Một Lúa; “ Thư hỏi thăm Phương Nga” của NT; “ Nhật ký của một bệnh nhân” lời cảm ơn của PN gởi đến các bạn; “ Xuất hành về trấn Biên” của SOS.

Thống kê trong tuần, từ ngày 4 đến ngày 10/2, con số thống kê như sau, đầu tuần 795.295 – 760.679 = 34.616 / 7 ngày trong tuần = bình quân 4.945/ ngày

·         Ngày cao nhất ….Chủ nhật 10/2………….5.938

·          Ngày thấp nhất….thứ năm 7/2……………4.298

Trong tuần có 197 phản hồi, bình quân 28PH / ngày

Bát Đạt (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác