Tin tuần 8: Nhiều tin vui báo hiệu đầu năm

Ngày đăng: 27/02/2013 05:18:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Từ ngày 18/2 đến 24/2 trang nhà đăng được 34 tin tăng 4 tin so với tuần trước. Đây là tuần lễ không khí vẫn còn râm ran của những ngày sau tết, nên khá nhiều tin vui. Mở đầu cho tin nhà là “ Tin tuần 7: Ăn Tết vui vẻ -du xuân nhiều”, thư đi tin lại “ Đầu xuân gặp thầy cũ” của Trần Bình; và những thông tin nhanh được rút gọn  trong tin “ Thư đi tin lại: Tìm bạn Lê Ngọc Cần”, đến mục bạn làm gì, có tin “ Ngày vía Thần Tài” được  bạn Phirom giới thiệu đến các bạn một câu chuyện hằng năm đến ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, tại Chợ Lớn nơi có người Hoa sinh sống đông đúc, rất nhộn nhịp, việc mua bán liên quan đến thần tài; tiếp nữa là tin “ Hội ngộ ban trưa” do Thu Nguyệt kể

 về chuyện gặp gỡ bất ngờ của nhóm K74 và K71 tại Vĩnh Long; “ Gặp lại thầy Lưu Khải Gia” được  Trần Bình thưc hiện. Tin này được nhiều thầy quan tâm; Huỳnh Hương cũng đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ vui vẻ đầu năm tại TPHCM, được bạn bè nơi xa đến tham gia. Từ thiện, khai pháo cho ngày đầu năm, Trần Bình đã tổ chức được hai đợt từ thiện “ Nhóm từ thiện TPH-VL xuất hành đầu năm” ở Phường 2 và “ Đầu năm giúp đỡ người già bị tai nạn” ở xã Trường An, thuộc TP Vĩnh Long. Mục nghiên cứu có một bài duy nhất “ Cớ sao yêu” của Phạm Hồng Phước, một “chiên da” nghiên cứu về yêu và người có nhiều kinh nghiệm đã dẫn chứng những cái yêu từ thời khai thiên lập địa cho tới thời hiện đại…Chợ thơ khá nhộn nhịp, lần đầu tiên nhà thơ Hiện Thanh chào sân bằng bài thơ  “Thôi đừng” được các bạn hoan nghênh, lời thơ đầy cảm xúc; bài “ thơ… của Phạm thị Cúc Vàng được nhà thơ Phong Tâm giới thiệu trân trọng; còn lại có ba bài thơ ca ngợi trăng, hai bài của Yên Dạ Thảo “ Vá mãnh trăng buồn” và “Hoài trăng mùa cũ” và một bài “ Như ánh trăng xa” của Đỗ Hữu Tài. Buồn – vui, nhóm 79 tổ chức mừng sinh nhật thầy Phan văn Ba được 64 tuổi qua tin “ Họp mặt đầu xuân, mừng sinh nhật thầy chủ nhiệm lớp 12A3 NK79”. Du lịch hàm thụ, trước hết tin “ Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên” được trò Mai Xuân giới thiệu. Trong đó có cảnh chùa rât trang nghiêm, phong cảnh tuyệt vời, nơi thầy Đường Minh Phương nguyên là GV trường TPH ( tức Thích Kiến Nguyệt) trụ trì, , các bạn theo dõi; “ Cà phê Thí dụ” một quán mới xuất hiện tại P4 đường Lê Lợi, khu vực Gò Vấp – Bình Thạnh, được SOS phát hiện là caphe ngon và chủ quán vui vẻ nhiệt tình. Trong tuần LM đưa các bạn du lịch các làng quê Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long qua tin “ Lang thang miệt vườn Nam bộ”; Tin “ Du ngoạn Đài Loan- Nhật Bản Ngắm hoa anh đào” của Công ty Du lịch Liên bang Travelink, được Gia Phú chào hàng bằng hàng loạt hình ảnh về đất nước này. Chuyện cũ, đươc biết ngày mùng 4, hai bạn PR và Huỳnh Hương du xuân trên đường phố Sài Gòn “ Đón Tết ở Hội Hoa Xuân”, các bạn xem thêm một tin vui khác “ Chủ nhân Tuyệt Tình cốc lập sở thú(?)” tin vui của SOS, ảnh Phủ Hiền . Trong mục Thư viện hình ảnh, là một loạt hình ảnh về hoa kiểng trong “ Hội hoa xuân tại TP HCM” của Phạm Hồng Phước; và tin ảnh “ Rằm tháng giêng ở VL” của Trần Bình. 

Vĩnh Long mến yêu, có nhiều tin và hàng loạt ảnh đẹp của xứ sở quê hương VL được giới thiệu đến các bạn, tin “ Vùng rau chuyên canh Phước Hậu” ngày cúng Thần Thổ Địa( mùng 10 tháng giêng Âl) của Trần Bình; “ Miễu Công Thần” một tin có giá trị lịch sử, đặc biệt miếu thờ 85 vị thần từ đời Lê cho đến nhà Nguyễn của cháu Minh Chiếu;  “ Khai hội đầu năm ở chùa Bảy Phủ” của Trần Bình; “ Viếng chùa Sơn Thắng” của Trương Mẫn. Khoa học kỹ thuật gồm những bài rất ly kỳ, vui, giúp độc giả thư giản trong những ngày tết, như sau, 3 bài của bạn Một Lúa “ Nhật ký ngày 17: Đá vũ trụ” của bạn Một Lúa; “ Đá thành vàng và đá thử vàng” “ Nhật ký lòng nhân không dừng lại” “ Nhật ký: Họp mặt đầu năm gia đình THKT” của SOS; ba bài của bạn Phạm Hồng Phước “ Nhật ký: Tôi vẫn luôn yêu” ; “ Nhật ký: ngày 22/2/2013” dẫn câu chuyện cũng là chuyện thế thái nhân tình cười ra nước mắt” và “ Nhật ký : chay hay mặn” cũng xoay quanh nói về ngày rằm tháng giêng.

Thống kê trong tuần; Tuần lễ từ 18 đến 24/2 , con số lướt web như sau, đầu tuần 859.817 – 830.492 = 29.325 / 7 ngày trong tuần = bình quân 4.189 / ngày, tuần này số lượt người đọc giảm do tết lo đi chơi nhiều.

Ngày cao nhất : ……..thứ sáu 22/2……………5.500

Ngày thấp nhất:……..thứ ba 19/2……………..3.545

Trong tuần có 120 phản hồi, bình quân 18PH / ngày

Bác Đạt

(Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác