Tin tuần 5 : Lo Tết sớm

Ngày đăng: 4/02/2013 09:43:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tuần lễ từ 28/01 đến 3/2 trang nhà lên được 31 tin mới. Đây là tuần lễ xôn xao của những ngày chuẩn bị đón chào Tết Quý Tỵ. Mục tin nhà: mở màn là bài “ Được làm thấy”  của ông Huỳnh Hữu Trí, thầy dạy toán nổi tiếng của trường Tống, một thời oanh liệt hồi những năm 1970 +  Đây là lần đầu tiên thầy gởi bài cho trang nhà  tâm sự của  mình lúc mới vào nghề, thật cảm động, được các CHS, anh chị em đồng nghiệp hoan nghênh. Thừa thắng xông lên đi thầy, những bài viết của thầy, những kỷ niệm khó quên thời day học, CHS các em rất khoái nghe thầy kể, chân thành cảm ơn thầy. Bạn Minh Ngọc tiếp tục gởi “ Lá thư Úc Châu tháng 1/2013” cung cấp những thông tin rất hay và bổ ích ở Châu Đại Dương.

Không cần đi đâu mà chúng ta biết được những sự kiện xảy ra trên nước Úc. Thư đi tin lại “ Hội ngộ người phương xa” là  những thông tin nhanh, các bạn nắm bắt kịp thời; khai pháo cho chúc xuân tuần này là ba tranh chúc Tết của anh Phong Tâm, bạn Trần Bình và bạn Nguyễn Hồng Lợi, “ Thư Thanh Hương gởi thầy Huỳnh Hữu Trí” là tâm sự thuộc loại “ quỹ phá nhà chay” của bạn Hương lớp 12A3( NK 75) kể lại chuyện hồi thời cắp sách bây giờ mới tiết lộ. Những câu chuyện như thế này rất được hoan nghênh, dư luận đánh giá tốt, đến nổi ông thầy phải thức sớm phản hồi lời cô học trò tinh quái này. Mong có những bài tương tự. Bạn làm gì có bài “ Cả Lần đi tảo mộ” Câu chuyện thường tình nhưng rất cảm động, một người chồng, cuối năm cùng con đi sửa sang “ngôi nhà” của người yêu khuất núi do vậy được nhiều bạn chia bằng lời văn lẫn những bài thơ. Để góp thêm không khí ồn ào của chợ xuân, một người bạn phương xa đã gởi đến trang nhà 2 mẫu câu đối, gọi là Thách đối đầu xuân. Cái này tác giả còn nương tay chứ nếu đưa ra 1 câu, thách bạn đọc đối thì rất là hấp dẫn. Việc viết câu đối được nhiều bạn tham gia, không biết SOS có cho bình chọn cặp đối hay nhất và có kèm giải thưởng không ? Các bạn nên có ý kiến phụ tôi. Người đẹp Cái Đôi mới 21 Tết mà nhà cửa đã tươm tất gọn gàng, ngăn nắp, ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón Tết qua bài “ Đã nghe mùi Tết” của Phương Mai. Đúng là một phụ nữ rất đảm đang!  Mới đây ngày 23  “ Phương Mai đưa ông Táo về trời” cũng thật là chu đáo đúng bài bản. Hy vọng năm tới bạn PM sẽ không quên như năm cũ nửa, các bạn ơi! Nếu  PM có quên thì chúng ta  nhớ canh me  nhắc người đẹp, thế nào cũng có hưởng ké nồi cháo gà ( gà có sẳn trong vườn) không bị thiệt đâu…  Công tác từ thiện, để bà con nghèo kịp thời có chút đỉnh dư hương của ngày Tết, Trần Bình cũng ráo riết gởi quà đến các hộ nghèo qua 3 tin “ Tặng quà cho HS nghèo mồ côi, hiếu học”; “ Trao quà Tết cho người già bệnh tật”;  “ Phát quà Tết cho bà con nghèo xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long” tuy không to tát lắm nhưng cũng cho thấy CHS trường cũng biết nghĩ đến cộng đồng chứ không phải chỉ có việc vui chơi. Trong Sáng tác & nghiên cứu, trước hết là bài “ Sớ Táo quân của TT Tam Bình” rất tuyệt, chứng tỏ Cả Lần đa tài chẳng kém ai. Từ những bài viết vui nhộn và thực tế cho đến sớ táo quân trình tấu Ngọc Hoàng rất chi tiết, và được hai bà táo Huỳnh Hương, Nguyễn Tuyết ủng hộ góp ý khuyên nhủ Táo bớt bớt rượu…Tin kế “ Cây cổ thụ làng âm nhạc VN đã nghìn trùng xa cách” , viết về nhạc sĩ lão thành Phạm Duy đã qua đời, không chỉ để lại cho nhân loại một tài sản âm nhạc vô giá mà để lại lòng người biết bao sự mến mộ; ngòai ra các bạn cũng được nghe kể câu chuyện xẩy ra rất là hi hữu của một cậu học sinh nước Mỹ ăn cắp nước xúc miệng để uống mà không lường tai họa cho bản thân. Đó là câu chuyện được bạn Phương Nga kể trong “ Nhật ký nhà giáo” . Một công trình nặng ký nhất trong năm là “ Táo quân trường Tống trình tấu Ngọc Hoàng” của 3 táo Kiều- Phương- Hoàng, bài trình tấu dài nhất “thế giới TPH”, gồm 46 trang khổ A4 có 1.440 câu và  5.832 chữ. Bản trình tấu năm nay rất chi tiết và đầy đủ, tội nghiệp Táo nhí đứng đọc xong muốn té xỉu! Bài sớ được mọi người hoan nghênh khen ngợi tính chính xác, nhất là vạch rõ chuyện “phá đám của nhóm virut”. Hòa với không khí ngày xuân, chợ thơ cũng cho ra lò 4 bài Xuân “ Thềm Xuân” cuả Yên Dạ Thảo; “ Xuân yêu thương” của Tuyết Ngô; “ Ngày Xuân” của Hồng Băng; “ Hoa Xuân” của Huỳnh Hương, nếu kể từ ngày đầu phát pháo đến nay thì có rất nhiều bài, đến nổi SOS phải di dời tạm qua các “mặt bằng” lân cận . Mục Buồn vui cũng dung nạp các tin bài phù hợp với không khí tết, trong đó   có đến 4 thiệp chúc Xuân “ Chúc mừng năm mới của Huỳnh Hương”; “ Hoàng Lợi Tuyết Nga chúc mừng năm mới”; “ Chúc Xuân của Thanh Hưng”. Anh Hưng là bạn mới nhưng đã  có nhiều cảm tình với trang nhà. Chân thành cảm ơn anh và mong rằng trong thời gian sắp tới anh càng gắn bó với chúng ta nhiều hơn nữa; Thiệp chúc xuân của bạn Hồng Lợi với cánh mai vàng rực rỡ là thiệp Xuân cuối của tuần qua, nhưng không phải là cách thiệp sau cùng của tết năm nay, sẽ còn nhiều thiệp nữa cho bà con nhìn thấy cho vui. Tiếc là không phải nhà nào cũng có máy in màu, nếu có chắc chắn sẽ có nhiều cánh thiệp của cựu HS thiết kế sẽ được treo lủng lẳng trên cành mai vàng trong nhà. Chuyện cũ “ Nhớ cô y tá tên Hương” của anh Hoàng Hưng là chuyện nói về đệ tử của Lưu linh, vậy mà có nhiều bạn đọc lại ghi vào danh sách người tình của ông Táo. Ôi ! danh sách của Đào hoa Táo bao giờ mới đóng sổ(?). Thư viện hình ảnh có sự góp mặt của Trương Văn Phú, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã nhận lời của Trần Bình vào chùa Ông ghi nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào Hoa tại TP Vĩnh Long. Chùm ảnh Vĩnh Long chuẩn bị ăn tết của Trần Bình cũng không kém phần hấp dẫn, bởi tay cầm máy này đã có nhiều năm  chụp các chợ Tết quê nhà .Vĩnh Long mến yêu tin và loạt ảnh “ Cúng tất niên Chùa Ông ở Phường 5 VL” của bạn Trần Bình. Trong mục Khoa học – kỹ thuật tuần này được giới thiệu các loạt bài viết nhanh, mới lạ, gửi đến các bạn đọc vui trong những ngày Tết. Đó là những nhật ký ăn nhờ ở đậu được mang tên “nhật ký luân phiên” do nhiều người viết. Mở đầu nhật ký này, anh Một Lúa làm liên tiếp hai ngày 31 và 1, kế là của anh Nguyễn Khắc Minh ngày 2-2; và anh Phạm Hồng Phước, rât tếu trong ngày 3-2. Đây là những bài nhận định về đời sống chung quanh các bạn không nên bỏ qua; trong phần này có tin “ Các cháu Mẫu giáo gói bánh tét đón xuân Quý Tỵ” của anh Phạm Hồng Phước, là hình ảnh của Trường Mẫu giáo tư thục Mai Anh, ngoài học tập, sinh hoạt vui chơi của các cháu, nhà trường còn rèn luyện thêm kỷ năng, như tập cho các cháu gói bánh tét trong ngày tết, để sau này các cháu trở thành một người có ich trong xã hội.

Thống kê trong tuấn: từ ngày  28/1 đến ngày 3/2 con số lướt web như sau; đầu tuần 760.679 – 727.623 = 33.056 / 7 ngày trong tuần = bình quân 4.722/ ngày con số lướt web trong ngày của tuần rất đều trên 4000 / ngày.

Ngày cao nhất…….. thứ hai 28/1…….5.349

Ngày thấp nhất……..Chủ nhật 3/2……4047

Trong tuần có 264 Phản hồi / 7 ngày trong tuần, bình quân 38 PH / ngày

Bác Đạt (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác