RƯỚC ÔNG BÀ VỀ ĂN TẾT SỚM

Ngày đăng: 8/02/2013 08:53:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

        Sáng 28 tháng Chạp, năm Nhâm Thìn, Xuân Liên từ Vĩnh Long về Tam Bình, mua đồ nấu cúng rước ông bà. Mấy đứa con khác thì hôm nay chưa thấy về. Còn X.Liên  về cúng rước ông bà xong thì cũng về Vĩnh Long, để Cả Lần ở lại với má nó.

        Bắt đầu từ chiều nay, cả Lần đón Tết Quý Tỵ “hai” mình cho đến ngày Mùng Tám mới ăn Tết chính thức. Tuy nhiên, X.Liên có nói là ngày Mùng Một, tụi con bàn nhau rồi, sẽ tụ họp về để mừng tuổi ba ( trừ anh Hai ở xa, đến giổ mẹ về luôn ) cho ba vui ở ngày đầu năm mới .

                                   Cám ơn tụi con.

                                             12 giờ ngày 28 tháng Chạp, năm Nhâm Thìn

                                                                   NGUYỄN VĂN LẦN

   h1 hai cháu ngoại

  h2 Trước bàn thờ mẹ

  h3 Cúng rước ông bà

Có 2 bình luận về RƯỚC ÔNG BÀ VỀ ĂN TẾT SỚM

  1. PhiRom nói:

    Cả Lần ơi! rước ông bà bằng phương tiện nào vậy, tui thấy mấy ngày trước TêT người ta đông như kiến. ông bà có về dùng được bửa cơm không vậy ? Cả phải kiểm tra lại nghe. 

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông bà về có ăn không. Cả Lần không biết, vì thắp nhang xong, cả Lần đi nhậu mất tiêu. Để X.Liên dọn dẹp, xong mẹ con nó về Vĩnh Long, khóa cửa lại, giao giang sơn cho cả Lần, chiều tối mới về tới nhà !

Trả lời PhiRom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác