Mai Xuân ăn Tết Việt

Ngày đăng: 14/02/2013 06:38:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Mấy hôm ở Hàn Quốc bận tất bật không có thời gian vào Trang nhà để xem tin, hôm nay mồng 4 Tết, Mai Xuân (MX) cùng gia đình mới bắt đầu nghỉ Tết để đi về Việt Nam. Năm nào cũng vậy từ lúc MX kinh doanh nhà hàng ở Hàn Quốc thì không còn đón tết ở VN .

Nói về tết ở xứ sở “kim chi” thì rất buồn và thật tẻ nhạt, trời bên ngoài thì lạnh lẻo nhiệt độ âm hơn mười độ đi đâu cũng thấy mỗi một màu trắng xoá, tuyết phủ trắng trên những cành cây trụi lá và trên tất cả các ngọn núi  ( nước Hàn Quốc có đến 2/3 diện tích là núi, hể đi một chút  là thấy núi , hiện giờ người VN sống và lao động tại HQ có trên 100.000 người. Ngày tết ở HQ cũng giống như Tết Nguyên đán của VN , nhưng chỉ được nghỉ có hai ngày: mồng một và mồng hai thôi, mồng ba phải đi làm việc lại. Người HQ họ nghỉ tết Trung Thu dài ngày hơn là Tết Nguyên đán (khoảng 4 hoặc 5 ngày)thường thời tiết dịp Trung thu rất mát mẻ , vì vậy nên mọi người ở bên đây họ thích tết Trung thu hơn, vả lại phong tục của người HQ họ ăn tết Trung thu rất lớn cũng như người VN ăn tết cổ truyền vậy . Vào xem thấy các anh chị mình ăn Tết nhộn nhịp mà cảm thẩy vui lây. Cám ơn chị Nguyễn Tuyết đã kể về Tết Việt trên đất Mỹ. Nhìn hình thấy chị trẻ lắm , vì công việc nên MX không có thời gian để đi chùa lễ Phật vào ngày mồng một, chỉ sau tết về VN mới có dịp đi chùa mà thôi. Sáng mồng năm Mai Xuân về Vĩnh Long dự đám giỗ mẹ tại nhà người em thứ tư ở gần cầu bà Điều, sau đó về thăm ngoại ( bà ngoại năm nay đã 95 tuổi ) viếng mộ Ba má và thấp nhang trên bàn thờ cho ông ngoại, sau đó qua thăm nhà bà dì. Sáng hôm sau phải trở về Sài Gòn , nhưng năm nay có lẽ có một chút thay đổi vào giờ chót…

Mai Xuân

 

                        buổi sáng mồng 4 tại sân bay Incheon lúc máy bay chuẩn bị cất cánh

Sau 5 tiếng tai sân bay TSN

 

Có 2 bình luận về Mai Xuân ăn Tết Việt

  1. Nguyễntuyết nói:

    Ở tại Mỹ , nếu ai làm cho hãng Mỹ thì không có nghỉ hưởng tết  ngày nào , trừ năm nay có ngày hê là chủ nhật ngay ngày mùng một , cón làm cho chủ VN thì tuỳ theo full hay part. time, thoải mái được nghỉ nhưng không có lương , không giống như VN được hưởng lương tháng 13 mà còn có Quỹ đen , chia nhau xài tết ( NT nhớ lại cái thời cón ở tại VN , chắc là nay cũng vậy thế thôi, không nhiều thì ít … !!???) , nhưng cái khác là có tiền hưu hoặc tiền già  theo chế độ cuã Mỹ ( nơi NT sinh sống là vậy … Bắc Cali ) NT chúc Mai Xuân và gia đình năm mới thành công , thịnh vương , phát tài và sức khoẻ dồi dào nhe . Mến  . NT SNow.

  2. Chi NT thân mến , MX cũng giống như chị ,mình, là người VN nhưng vì hoàn cảnh sống tha Phương nơi xứ người nên mỗi khi tết đến chúng ta cũng chạnh lòng phải không chị ? Thôi thì chỉ biết chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cầu mong thế giới này không còn chiến tranh loạn lạc , tất cả mọi người đều đươc ấm no hạnh phúc , riêng MX xin chúc chị và gia đình ” vạn sự như ý , triệu sự như mơ , tỷ sự bất ngờ , trăm ngàn lần hạnh phúc …

    thân mến MX

Trả lời DUONG THI MAI XUAN Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác