Tự hào của Phạm Hồng Phước

Ngày đăng: 13/12/2012 06:51:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

 

Cái già đến với mỗi người không ai giấu được, chỉ còn cách là sống hòa đồng với nó. Phạm Hồng Phước mong sao có ngày các em chuyển hệ hết, kêu mình bằng anh, nhưng rồi anh cũng không quên tự hào: biết đâu 90 tuổi mình sẽ là ông Trượng-Tiên Bửu (?) (SOS)

     Tranh do Hải Đường

 

Tự hào

Cái già chẳng giấu được rồi
Em kêu bằng bác thì thôi cũng đành
Bữa nào chuyển hệ thành anh
Chỉ e lắm kẻ lại ganh với mình
Già người đâu có già tình
Rồi ra chín chục vẫn tình tính tang

Phạm Hồng Phước
(Saigon 6-12-2012)

Có 6 bình luận về Tự hào của Phạm Hồng Phước

  1. Phong Tâm nói:

    Xin phép nối theo cái Tự hào dể tạo thêm chút vui bằng Tự tin nghe bạn Hồng Phuoc:

     

                        Mặt già lòng trẻ mới sang

                        Không tin hỏi khắp xóm làng thử coi

                        Còn nghi thì chơi nhà chòi

                        Xây lầu cát trắng biển đời vẫn xanh

                        Dựng thời đối đáp huê tình

                        Anh sờn em vá cho mình nghe cưng

                                                               Phong Tâm

    • CỬU LONG nói:

      NHẮC

      Nghe anh gợi ý cũng mừng

      Anh ơi! Xin hãy coi chừng dèm pha

      Kẻ xấu quanh quẩn chúng ta

      Đùa vui nhưng họ xem là thật đa!

      CL

       

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hỏng biết làm thơ. Nhưng đọc thơ của H.Phước và của anh Phong Tâm, thấy khoái khoái !

  3. KiềuOanh nói:

    KO rất ngưỡng mộ hai anh Phạm Hồng Phước và anh Phong Tâm, một anh Tự hào , một anh thì Tự tin , nên cho phép KO có ít dòng Tự sự nhe :

    Hoan nghênh anh Phước-Phạm Hồng.

    Tuổi đời chồng chất mà lòng trẻ măng.

    Lại thêm anh bạn Phong Tâm.

    Làm thơ ướt át tưởng lầm ….đôi mươi .

    Phong Tâm , Hồng Phước anh ơi !

    Ai già mặc họ , hai anh thời ..trẻ khô !wink

     

  4. Nguyễntuyết nói:

    NT cảm phục các huynh sáng tác những dòng thơ vui đầy ắp tiếng cười ý nhị , giúp cho bạn hưũ gấn xa  ở tuổi xế chiều  cùng vui lây và trẻ mải không già  trong tâm hồn là rất quí rồi , những gì muốn nói nữ hoàng vui nhộn đã nói rồi .

    Cửu Long ơi , nhà thơ là nam hay nữ , NT vưà đọc bài thơ Tự hào , Tự tin , Tự sự  rồi đọc bài thơ Nhắc… NT cũng thấy  hay hay và muốn tham gia nhe!

    CHỌN

    Chơi bạn chọn mặt gởi vàng

    Ai mà chơi xấu ta thì lánh xa

    Phật trời quanh quẩn bên ta

    Có luật  NHÂN QUẢ chẳng tha kẻ nào 

    Cò có Tứ Diệu Đế giúp ta

    Cái tâm thanh thản bình an

    Thảng ngay đâu sợ kẻ dèm người pha

     

    Kẻ xấu lòng hổ tâm xà

    Thì mình cố  nhịn để mà yên thân

    Kẻ xấu suốt kiếp si sân

    cho nên buồn thảm, khổ thân cả đời

  5. Võ Tâm nói:

    Đọc thơ PHP nhớ lại ngày xưa học cổ văn, bài thơ  nào cũng có điển tích , còn bây giờ trong thơ các anh cũng có “tân điển tích”. Thí dụ ban đầu tôi không biết tình tính tang là gì? Cứ tưởng đàn ca hát xướng. Tra google mới biết đó là câu chuyện ” Tao đang có tang nghe Tình”. còn cái ông Sãi nữa, tự dưng giới thiệu thơ mà cũng bày đặt 90 tuổi sẽ là ông Trượng -Tiên Bửu. Mấy anh già mà sao rắc rối quá !

Trả lời CỬU LONG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác