Thăm Hoàng Oanh bị nạn

Ngày đăng: 6/11/2012 08:37:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

 

Chiều ngày 6/11/2012 Chị Thu Nguyệt (NK74) cùng các bạn Phương Thảo(12A2), Phương Liên(12D1), Thiên Phượng(12C6) và Trần Bình(12C3) đã đến P4-TPVL để thăm bạn Hoàng Oanh cựu học sinh lớp 12D1 (Nk79) bị té gảy xương cổ tay.

 Được biết vào ngày 4/11/2012 bạn Hoàng Oanh bị trượt chân té đã chống tay xuống đất và bị gảy xương cổ tay . Bạn được gia đình đưa đi chụp hình và bó bột điều trị tại Bệnh viện 121(Cần thơ) . Chị Thu Nguyệt, Đại diện các bạn đến thăm đã tặng quà cho Hoàng Oanh và chúc bạn mau chóng liền xương . 

              Tin ảnh :   Trần Bình

 

 các bạn đến thăm,

 chị Thu Nguyệt trao quà

 

Có 10 bình luận về Thăm Hoàng Oanh bị nạn

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chúc bạn HO sớm bình phục để dự ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 do nhóm TB tổ chức vào ngày 11.11. Để còn bắt tay với bạn bè. Không lẽ mình bắt tay với cái tay bó bột !

    • Phương Mai nói:

      Hoàng Oanh ơi!Dấu hiệu cho biết bị loãng xương rồi đó!Chúc em mau bình phục,khi tháo bột rồi nên đến TT phục hồi chức năng tập cho mau trở lại bình thường. Em đừng có lo, sau này vẫn múa được , chị thử rồi!

    • phuonglien d1 nói:

                Anh Ca oi,chac chan la Ca se bat tay bot cua Hoang Oanh roi,neu Ca bat tay trai.Nhung tay phai chi Oanh van “song dau”muong nia duoc day.H.Oanh oi,ngay11/11toi day se co nhieu cua tom,an nhieu se giup mau lien xuong,chi se cung song dau muong nia voi cac ban nhewink

  2. TRẦN BÌNH nói:

             Chúc bạn mau chóng hồi phục sức khỏe để tham gia mọi sinh hoạt của nhóm 79 và nhóm từ thiện TPH-VL

  3. LienAnhA2NK79 nói:

              Anh CL ơi! Hoang Oanh bị tay trái mà. Anh vẫn còn có cơ hội trừ khi anh muốn bắt cả hai tay. Chỉ còn có 4 ngày nửa là họp khối. Mình xin tình nguyện “ga lăng cho nàng”. Chúc bạn sớm bình phục.

  4. KiềuOanh 12D1 nói:

    Chúc Hoàng Oanh mau bình phục , Họp mặt tri ân Thầy Cô năm nay không thể thiếu vắng Hoàng Oanh đâu nhe. Nhưng bạn của tui năm nay thành “Độc Cô Cầu bại ” rùi , kakakakawink

  5. Hoang Oanh 12d1 nói:

    cam on tat ca cac ban, cac anh chi da den tham va goi loi hoi tham HO. HO se co gang mau binh phuc de cung moi nguoi tham gia nhiu hoat dong, va se cung song dau muong~ nia~ voi chi Phuongliend1 smiley

    HO se tap vat li tri lieu sau khi thao bot nhu chi Phuong mai noi. 

    HO con tay phai ma! van co the bat voi anh ca Lan nua~ ma`

  6. Trương Vĩnh Yên (12D1) nói:

    Chiều nay đang ăn cơm nhận được điện thoại của Kiều Oanh mới biết tin chị Hoàng Oanh gặp tai nạn trước mấy ngày họp mặt các bạn niên khóa 79 với thầy cô. Như vậy, lớp 12D1 có thể vắng 1 người rồi, buồn quá biết làm sao. Dạo này công việc nhiều quá không tới thăm chị Hoàng Oanh được. Chúc chị sớm bình phục. Đến chủ nhật này, lớp sẽ sắp xếp tới thăm chị.

    Vĩnh Yên

  7. Nguyễntuyết nói:

    NT gởi lời thăm Hoàng Oanh, Chúc  bạn mau sớm bình phục nhe. Mến. NTSnow .

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác