BS Võ Văn Chín nói về công việc từ thiện

Ngày đăng: 29/08/2012 08:57:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (27)

Mấy tuần qua công việc từ thiện của Trần Văn Bình nóng lên, nóng còn hơn không khí mùa hè năm nay. Có người ưng thuận, có người ủng hộ, cũng có nhiều người phê phán, có người chống đối và bình luận về sự việc nầy nhưng đã được chủ chợ nhất trí cho khép lại. Tuy vậy, anh Lương Minh mỗi ngày phải mệt mỏi trả lời điện thoại những câu hỏi liên quan đến Trần Văn Bình. Thật là khó xử cho anh, trả lời tốt cho cho Bình thì không được vì đâu có biết hết việc làm của Bình, còn loại bỏ Bình ra thì cũng không được vì đâu có lòng nào bỏ người em đi theo mình cả năm trời, trong khi không có bằng chứng để chứng minh được là Bình lấy tiền, lấy bạc của quỹ từ thiện.

 

Nếu ai đã đọc chuyện ” Nhường đường anh đi” của tác giả Lưu Phương thì biết ngay anh L Minh đóng vay bà mẹ nuôi của cô gái tên là Bình Yên, vì tấm lòng thương người mà quyết định giữ đứa con của người ta bị đẻ ra và bị bỏ rơi mà tạm chia tay với người cha ruột . Hy vọng Bình đọc chuyện nầy mà hiểu lòng của anh L Minh và làm công tác từ thiện cho tốt hơn để xứng đáng tấm lòng hy sinh của anh và bạn bè tin tưởng. Qua tìm hiểu được sự bức xúc của anh chị, bạn bè, và những nghi vấn về Trần Văn Bình trong những công việc vừa qua của bạn. Trước đây, tôi cũng nhận được email than phiền về bạn Bình, và Bình cũng email tâm sự với tôi, bạn buồn chán, bất mãn không muốn làm tiếp nữa. Sau khi suy xét, tôi đã động viên Bình và ủng hộ việc làm của bạn, tôi đã nói với Bình ” Nếu làm tốt, lòng mình tốt thì không sợ dị nghị, cứ mạnh dạn làm”. Trước đây tôi ủng hộ, bây giờ mặc dầu có nhiều lới phê phán Bình, tôi vẫn giữ lập trường cũ. Tại sao tôi ủng hộ công việc từ thiện của Trần Văn Bình. Lý do thứ nhất, về bản thân, đáng lẽ không nên đề cập, nhưng phải kể ra hôm nay. Khi lớp 12 C3 đi Vũng Tàu, tôi có gửi cho Bình 200 USD để lo cho lớp , Bình đã làm tốt cả lớp đều biết. Còn tiền gửi cho bạn bè chỉ có Bình và tôi biết, đề nghị Bình đừng cho người nhận biết tên để khổi mang ơn nghĩa, nhưng tôi âm thầm theo dõi qua điện thoại đến người nhận, và họ xác nhận Bình làm rất tốt. Tôi cũng tìm hiểu qua cô em gái Mỹ Linh, tiền em gửi về cho Bình để giúp bà con bệnh tật, không thấy em than phiền gì hết . Thành ra, bản thân tôi tạm tin người bạn mình một chút. Còn những Mạnh thường Quân khác nhờ Bình như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Nếu bạn Bình có sai pham, xin những nhà hảo tâm mạnh dạn gửi ý kiến cho anh Lương Minh biết cụ thể, để anh có cách xử sự. Lý do thứ hai, tui nhận thấy TVB có tài trong công tác từ thiện, Bình có cách nói để người ta bỏ tiền ra. Nhờ vậy đến nay bao nhiều người nghèo khổ có quà, bao nhiêu em học sinh nghèo có tập vở để học, mặc dù phần quà chẳng có là bao, nhưng bạn không nghĩ lúc bạn đói một chén cơm ngụội cũng rất quý. Nhờ Bình nhiều bạn 79 gặp khó khăn, kịp thời được giúp đở. Lý do thứ ba, nhân tố thiện ác cho xã hội. Ngày nay báo chí, TV, rồi internet thường đưa tin, cướp của giết người,con giết cha, cháu giết bà chỉ vài triệu đồng, vì một chỉ vàng, biết bao tin tức xấu xa khác nữa, một hình ảnh không đẹp cho thế hệ trẻ. Hy vọng công việc từ thiện, là một nhân tố tốt, nhân tố tích cực mang những hình ảnh đẹp cho xã hội, những hình ảnh nầy cần quảng bá rộng rãi, đễ thấy xã hội của chúng ta còn có những điều tốt lành, cho con em chúng ta thấy hình ảnh tốt, có những tấm gương tốt, và cũng cho mọi người biết trong thời buổi này cũng còn nhiều người biết nghĩ đến người khác. Trần Văn Bình là ngưòi có đủ điều kiện, phương tiện và tấm lòng thực hiện thông qua trang nhà, đưa những việc làm đẹp nầy đi khắp nơi là điều cần thiết. Điều đáng vui, đáng mừng công tác từ thiện mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một mở rộng, và ngày nay có nhiều người tham dự từ thầy cô đến học sinh các lớp, các khóa khác nhau , và điều đáng vui mừng hơn là ngoài nhóm từ thiện 79 đang có những nhóm khác hình thành. Sự thành công này phần lớn là nhờ trạng mạng Tống Phước Hiệp 71 trước đây đã mang hình ảnh đẹp nầy đi khắp nơi trên thế giới. Bây giờ trang mạng mới tongphuochiep-vinhlong.com thấy công việc từ thiện công việc thiết thực, việc làm có ý nghĩa, là một hình ảnh đẹp, nên mở thành thành cột riêng biệt, mà bạn không thể tìm thấy ở những trạng mạng nào khác, nhằm phổ biến rộng khắp việc làm có tình người. Công việc từ thiện lớn mạnh cũng nhờ lòng hảo tâm của nhiều Mạnh Thường Quân,vì danh sách quá dài xem phần đi kèm. Phải nói công việc từ thiện đạt được như hiện nay công đầu là phải kể đến là Trần Văn Bình, và nhiều bạn không ngại bỏ công bỏ sức bỏ thời gian thực hiện. Nhắc đến đây, tôi phải nghiêng mình kính phục anh chàng nón lá* Nguyễn Ngọc Thanh xã Mỹ An. Anh thường tham gia đi phát quà cho bà con, mà còn góp tiền của mình cho công việc từ thiện. Ngọc Thanh làm ruộng cực khổ như thế nào mới được vài chục giạ lúa, vậy mà dám bán lúa để đóng góp từ thiện, dám bán lúa để giúp cho bạn bè, không biết Thanh làm cách nào mà thuyết phục được vợ con trong khi hoàn cảnh của anh không phải là khá giả. Đây là tấm gương thật là cao quý. Công việc từ thiện không phải làm để bố thí mà là công việc cao quý với tinh thần mang tình thương người với người, xoa dịu được phần nào nổ thống khổ của bà con đang bị nghèo đói, bệnh tật. Một bao gạo, vài chai nước tương nước mắm , một ít tiền, nói lên được sự chia sẻ với bà con ta còn khó khăn. Mang đến những em học sinh nghèo món quà chẳng là bao, nhưng động viên tinh thần học tập của các em. Không thể nào không xúc động khi nhìn hình cụ Lý Duy Du, 82 tuổi rơi nước mắt nhận tiền giúp đỡ từ tay Jenny Nguyễn, và dường như cổ cũng muốn khóc theo, trong hình ảnh đó mới thấy được cái tình của con người với nhau. Nhiều người theo tôi biết giúp bà con vì tấm lòng chớ không phải họ giàu có. Để công việc từ thiện có kết quả tốt, xin các anh các chị , các bạn và các em hãy góp tay vào công việc từ thiện không phân biệt niên khóa lớn nhỏ. Ngưòi góp công người góp của, ngưòi góp ý, người tham gia giám sát để bảo đẩm công việc từ thiện đúng theo ý nghĩa cao đẹp của nó.

                     Võ Văn Chín

Anh chàng nón lá*, Ngọc Thanh nam học sinh đi học chỉ đội nón lá nên các bạn gọi anh là anh chàng nón lá.

Danh sách dưới đây là ghi nhận từ TVB.

Thầy cô tham gia từ thiện 79: Cô Thanh Lệ ,Hồng Đào , Ngọc Dung , Cô Hoa Thể dục, cô Quang ,Thầy Lượm , Thầy Tám ,Thầy Hiếu ,Thầy Cường ,Thầy Em, Thầy Ngộ….

Những nhà hảo tâm: James Huỳnh, Jenny Nguyễn, Tim Ngô, Sư cô Chân Hạnh Nghiêm…..

Học sinh đã tham gia góp công hoặc góp của cho từ thiện 79 12A1: Phương Thảo, Điền, Cầu … 12A2: Phương Thảo, Hà , Liên Anh, Oanh Tống… 12A3: Hữu Trung ,Long Đáng … 12C1: Lai Bạch Mai, Huỳnh Lệ Trân , Tăng Nguyệt Ánh , Trọng , Cường, Rạng Đông .Phước 12C2: Dương Quang Ngọc,Văn Tuyết Trinh… , 12C3: Trần Văn Bình, Mỹ Linh, Ngọc Thanh, Kim Oanh ,Vỹ Kiệt, Trọng Nhân ,V.V.Chín ,Bửu Thêm , Anh Kiệt, Thanh Hải,Văn Thành, Hùng , Kim Ngọc, Mỹ Trân ,Hồng Lộc, Mỹ Phương, Bạch Hoa… 12C4: Thọ Cầu ,Cảnh Cầu ,Mỹ Hạnh (61), Việt Hoanh , 12C5: Bạch Tuyết ,Tài … 12C6: Thiên Phượng , Ngọc Thúy, Hoa ,Chính ,Viễn ,Sanh ,Thanh Liễu ,Truyền ,Bỉnh Khoa…. 12D 1: Lan Phương ,Hoàng Oanh , Kim Nguyệt , Kiều Oanh , Phương Liên , Hườn… 12D2 : Ngọc Nga ,Thanh San… 12D3 Mỹ Vân, Quốc ,Trung Thuận, Minh Lin…. 12D 4: Bích Liên ,Việt Hoa , Hồng Nga, cháu Tr a

Có 27 bình luận về BS Võ Văn Chín nói về công việc từ thiện

  1. TRẦN BÌNH nói:

              Cám ơn người bạn từ phương xa Vỏ Văn Chín đã đóng góp ý kiến vào việc làm từ thiện của Trần Bình và các bạn của nhóm từ thiện Tống phước hiệp – Vĩnh long . Hôm nay ngày 29/8/2012 kỷ niệm một năm thành lập nhóm từ thiện, Trần Bình cùng quý thầy cô và các bạn thực hiện chương trình từ thiện như sau

    @  Vào lúc 16g các bạn đến trao quà ” TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG ” cho tân sinh viên Võ anh Tuấn ở P5-TPVL có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã đậu vào 2 trường đại học

    @ Vào lúc 16g 30phút ,  cùng quý thầy cô trao quà cho 24 hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Long phước và Phước Hậu thuộc huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long

    •  

        Từ những lời góp ý của nhiều ngưòi, xin có một số kiến nghị sau:

       1) Mỗi lần phát quà cần có một cái bảng nhỏ tóm tắt:

         – Tên họ của mạnh thường quân.

         – Điện thoại( nếu có)

         – số tiền giúp đở.

         Nếu nhà hảo tâm yêu cầu không cho biết tên, chúng ta nên ghi :

        – NHÀ HỎA TÂM: ẨN DANH

        – Số tiền 

        Mỗi lần phát quà, chụp hình người nhận, đồng thời chụp hình bảng tóm tắt nầy

      2) Mỗi tháng TVB tổng kết công việc từ thiện, nêu tên và số tiền mạnh thường quân đã đóng góp.

          Chủ xị TVB đã có tấm lòng, và đã làm tốt, nay bỏ một chúc thời gian làm điều nầy, để càng được lòng tin mọi người, các mạnh thường quân yên tâm, công việc từ thiện sẽ thành công hơn. Võ Mỹ Linh có nói, nhờ anh Bình làm từ thiện mà con gái được đi nước ngoài, Chuyến nầy làm tốt hơn chắc đâu đến bạn đi du lịch.

  2. phuonglien d1 nói:

             Lien rat dong tinh voi bai viet va nhung nhan xet tinh te cua anh Chin.Lien dong tinh voi viec lam tu thien cua nhom 79 ma aBinh la nguoi thay mat nhom de di tim hieu tung truong hop,cung dai dien nhom dua it qua goi la cua it long nhieu den tan tay nhung nguoi can giupdo.That ra nhung nguoi nhan qua do:ho nhan tinh nguoi tu nhom 79 nhieu hon tri gia mon qua,vi so qua nhu vay ho ton tai duoc bao lau?…So voi nhung tro giup khac cua xa hoi thi con vo so nhung nguoi kho can duoc su quan tam cua cong dong…Neu tinh toan chi li thi may ai bo cong an com nha lam tu thien?do la niem vui nho nho cua nhom.hat cat gop lam sa mac..neu minh suy nghi thoang 1 chut thi chac khong con vuong ban hoai nghi.Mac du minh k biet ro so tien aBinh nhan va so tien aBinh chi phi,nhung chac chan so do k giup aBinh lam giau.

  3. Kiềuoanh nói:

    Anh Võ văn Chín ơi, KO bắt chước anh thỉnh thoảng cũng trở vào trang TPH71 để “thăm viếng”các anh chị bên đó vì KO nghĩ giống như anh vậy , 2 trang nhà cũng là anh em và hổ trợ cho nhau .Hôm nay chợt thấy hình của anh ngay ” trang nhất” đó. Tò mò KO xem bài anh viết ,A` ,thì ra đó là một bài viết củ của Anh được đăng hôm 15/6/2012 , và hôm nay ngày 29/8 được đăng lại lần hai. Anh Võ văn Chín này sướng ghê ta, trang mới”xào chẻ”thế nào đó tự dưng bài của anh được ưu tiên trở lên trang đầu.smileyNgoài “Thư của BS Võ Văn Chín” còn có bài”Mùa lúa trổ”của Võ Châu Phương, “Khi vẫn còn chưa muộn”của anh Tấn Giỏi” mà KO đã được xem ngày 16/6 cũng được đăng trở lại trong ngày hôm nay,(Còn bao nhiêu bài khác thì KO không biết  rỏ chỉ nhớ có 2 tác giả này thôi.)Báo hại làm KO mừng hụt vì tưởng có bài mới để coi! Việc này là sao hé anh Chín? Có liên quan đến 3 từ ” thiếu trung thực” không anh?Thấy hình và bài viết của anh tưởng bài viết mới,vào xem hóa ra là bài viết củ đã đọc qua rồi! Cảm tưởng anh thế nào khi tự dưng bài của mình được ưu tiên “xuất hiện” lần nữa thay vì để dành chổ để đăng bài viết mới của tác giả khác??Có mục đích gì trong việc làm này? Anh Chín có thắc mắc không?

    Đọc bài “Nói về công việc từ thiên” của anh KO biết anh là một người rất trọng tình trọng nghĩa, có nhận xét sâu sắc về sự việc và con người. Hy vọng anh Chín luôn cộng tác ở trang TPH-VL để KO có dịp giao lưu và học hỏi ở anh nhiều hơn . Mến .

    • Hồng Oanh nói:

      Kiều Oanh Thân Mến !

      Hai bài thơ tranh ”Mùa lúa trổ”của Võ Châu Phương, “Khi vẫn còn chưa muộn”của anh Tấn Giỏi”  HO xin trả lời những câu thắc mắc liên quan đến hai bài thơ mà KO nêu ra .

       

      1- Thứ nhất : Khi  một bài thơ được đăng trong Chợ Thơ TPH71

       chưa có Tranh thì Anh LM chưa cho số bài thơ đó ….

      2- Thứ hai : Nếu là Thơ đã có Tranh trực tiếp gửi cho Anh LM thì là Anh LM post lên Chợ Thơ và cho số thứ tự của bài thơ đó .

      3- Thứ Ba : Những bài thơ chưa có tranh sẽ dần dần lùi lại vào trang 2,3,4 ..v…v…

      4 Thứ Tư : Nếu bài thơ nào mà nằm trang 2,3 ,4 … Khi đã có Tranh sẽ được kéo lên trang 1 nằm đầu và có số thứ tự tiếp theo những Tranh Thơ ….

      5 -Thứ năm : Cũng bởi vì hai bài thơ nầy hơi dài so các bài thơ khác nên HO có làm hơi bị chậm ….Nên tới khi trang nhà TPH-VL ra đời … Lúc đó HO mới làm được hai bài thơ cho lên tranh và gửi cho Anh LM hai bài thơ Mùa lúa trổ”của Võ Châu Phương, “Khi vẫn còn chưa muộn”của anh Tấn Giỏi” …Nhưng Anh LM chỉ post bên trang TPH-VL mà không post bên TPH71 mặc dù hai bài thơ nầy đã có sẳn trong Chợ Thơ TPH71 …HO củng hơi thắc mắc nhưng không có hỏi … ….

      6 -Thứ sáu : KO xem lại hai bài thơ nầy post bên Chợ Thơ TPH-VL ngày 25/06/12

       thời gian cách xa 9 ngày ……HO từng trình mà KO chưa có hiểu KO trực tiếp hỏi Anh LM  …

      7 -Thứ bảy …KO thắc mắc là hai bài thơ nầy sau lên trang đầu bên TPH 71 ….là vì HO thấy hai bài thơ nầy đã có tranh thơ ….Sau ta không gửi tranh cho Anh Sáu post lên cho hai bài thơ nầy thêm có Tranh cho  đẹp …..

      Mà HO biết là hai bài thơ nầy đã lùi vào trang 2 or 3 của Chợ Thơ  mà bi giờ lên đầu trang Chợ Thơ TPH 71 …Thiết nghĩ Anh TG và VCP cũng không được biết đâu ….Lúc đầu khi muốn gửi Tranh Thơ cho hai bài thơ nầy HO có nghĩ làm hai tranh khác cho hai bài thơ nầy …Nhưng nghĩ lại tại sao mình phải làm vậy nầy….Vì hai tác giả nầy đều để 1 bài thơ cho hai chổ mà cũng là một trường TPH …( Chỉ khác là hai chử cuối 71 , VL…vô hình trung mình lại chia rẽ nửa sau ….

      Kết Luận lại …phần nầy do HO gửi tranh chứ không phải tại VCP và Anh TG đâu KO ..

       

      Mà KO nè …Nói thiệt nha HO dở viết văn lắm nên đã viết ra đây tường trình cho KO hiểu nếu những lời không tròn câu thì KO cũng đừng bắt bẻ , bắt lổi hay chấp nhất HO nha

      Thân Mến

      HO

      • Hồng Oanh nói:

        HO xin nói thêm …Đây là lời chân thật HOviết , HO làm …Không bênh bên nào hết Cho dù TPH-VL hay TPH71

        HO

        • PhuongNga nói:

          HO thân mến,
          Công tâm mà nói, tranh thơ là tác phẩm của em làm cho bài thơ trở nên bắt mắt hơn, tô thêm vẻ đẹp của bài thơ, nhưng theo thiển ý của chị, HO NÊN HỎI Ý KIẾN của VCP và anh TG TRƯỚC KHI GỞI ĐĂNG bên TPH71. Theo luật lệ, nhất là HO ở bên Mỹ, bản quyền được chính quyền bảo vệ tối đa, chị chỉ nói theo lý lẽ chứ không phải vạch lá tìm sâu hay dạy khôn gì HO, mong em hiểu cho…Nếu anh TG hay VCP không đồng ý, thì em nghĩ làm sao?

          • Hồng Oanh nói:

            Chị PN Thân Mến !

             Cám ơn Chị đã nhắc cái thày lai của em

             Em cũng đang hỏi VCP và Anh TG nếu hai người nầy không đồng ý em sẽ nhờ Anh Sáu đem xuống cũng không muộn chứ Chị

             Một lần nửa em cũng rất cám ơn lời chân tình Chị đã nói .

             

          • Kiềuoanh nói:

            Hồng Oanh mến, À, thì ra là thế  Cám ơn Hồng Oanh đã giải thích về việc hai bài thơ tranh được kéo về trang 1, Có nghĩa là hai bài thơ cũng đã từng được đăng ở cả 2 trang TPH71 và VL vào tháng 6(vì KO thấy những bình luân được post vào tháng 6) điều này chứng tỏ anh Lương Minh đã làm việc rất công tâm trong việc post bài lên cả 2 trang,có phải? Thú thật,vì nghĩ 2 trang nhà là một nên khi có dịp vào mạng là KO vẫn thăm viếng 2 trang, hôm nay thấy bài củ quay về trang 1 KO thắc mắc vậy thôi, không có ý gì khác Hồng Oanh ạ! Có thể nhiều người khác cũng có thắc mắc như KO mà không nói ra thôi.Tiếc là KO không có khả năng sáng tác thơ văn nên chỉ dám vào vui chơi ở trang mới, Ở đâu welcom thì mình ghé chơi, vì đã nói là sân chơi của tất cả các Cựu HS TPH-VL không phân biệt niên khóa rồi mà, phải không Hồng Oanh?

            Lúc này Hồng Oanh bận lắm sao mà không thấy “THƠ” ra “lò” vậy cô nương?KO biết rỏ tính của Hồng Oanh ngày xưa rất dể gần gủi và vui tính nên không ngại nói đùa với bạn,làm gì có việc bắt lổi hay chấp nhất? Ở vào tuổi của chúng mình sống sao cho vui là được rồi, câu nệ làm gì phải không Hồng Oanh?Chúc Hồng Oanh vui

        • PhuongNga nói:

          HO thân mến
          Chị rất hiểu tấm lòng chân thật của em đối với cả hai trang TPH. Hai đứa mình từng bị “đá văng” ra khỏi trang web nọ kia mà. Chỉ tiếc là em tỏ lòng em có hơi muộn một tí…khoảng ba tháng…Ôi mà thôi kệ, có còn hơn không!
          Chị PN

          • PhuongNga nói:

            HO ơi, xin cho chị nói rỏ hơn 1 tí…trang web nọ không phải là TPH71 hay TPH-VL. Đính chính ngay không thôi có những con chuồn chuồn cánh “mõng dánh” đang bay qua bay lại giữa 2 trang web hiểu lầm chị thì tàn đời…không dám về VN…đó mới là chết lớn.

          • Hồng Oanh nói:

            Chị PN mến ..
             Chị nói Chị em mình từng bị đá văng ra khỏi trang web nọ kia mà …Đó là lời Chị nói chứ em thì lại nghĩ bất kỳ chơi một web nào đi nửa không có chuyện đá văng mà là mình có muốn chơi web đó hay là không thôi …Vì chơi trên một web nào đi nửa chổ nào vui thì mình tới còn cảm thấy  không vui thì mình không tới chớ làm gì có chuyện đá văng hay không văng Chị PN ….Với lại sao nầy em cũng ít lướt web chơi lắm vì em  còn trọng trách Vườn Thơ tranh của em trên trang web …www.chotnho.com

             Khi nào Chị có rảnh bỏ chút thời gian vào Vườn Thơ của em cùng tốp bạn của em ..Tụi em sẽ tiếp Chị thật là chu đáo nha Chị

             Còn Chị nói tiếc cho em là tỏ lòng hơi muộn một tí …..khoảng ba tháng  ….Ôi mà thây kệ , có còn hơn không !

             Theo riêng em thì dù cho có là ba tháng hay là bao nhiêu đi nửa thì …..

            Thức đêm mới biết đêm dài

            Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay ….

            Chị PN nè …Chị em mình hàng tuổi nầy cũng cảm nhận được mình vào chơi web nào thấy vui thì mình chơi còn không vui thì mình tự rút lui thôi đó mà Chị

            Em Chúc Chị một ngày thật vui

             em

             HO

        • Kiềuoanh nói:

          Á a` , Hồng Oanh ơi , KO nói bài được đăng ngày 15/6/2012 là bài“Thư của BS Võ văn Chín”  ấy mà, chứ không phải 2 bài thơ đâu bạn ạ.Có lẽ KO viết không được rỏ ràng đó. Sorry há.smiley

        • Phương Nga nói:

           

          Cám ơn HO đã sửa sai. Thành thật xin lỗi vì đã hiểu lầm, khi đưa HO vào danh sách bị “đá văng”.
          Nhân đây, xin cám ơn lời mời của HO vào thăm http://www.chotnho.com. Biết HO có lòng, nhưng xin phép phải nói “KHÔNG” vì những lý do:
          1- Thứ nhất : Không có đôi cánh mõng như chuồn chuồn bay lượn qua lại giữa mấy trang web để tỏ lời chân thật.
          2- Thứ hai : Không có thì giờ… dù rất khâm phục và muốn bắt chước HO, một người tuy bận công việc đa đoan, vẫn chịu khó vô web 71 post thơ tranh, viết bình luận, rồi ghé qua TPH-VL trả lời các thắc mắc rất chi tiết. HO có nhiều tài quá, không cách nào theo kịp.
          Xin chúc HO lúc nào cũng vui khoẻ. Có 2 câu thơ con nhái muốn tặng HO…
          Ngựa hay danh tiếng đồn xa
          Chúc vui, chúc khoẻ, để ca dài dài.

           

          • Phi Rom nói:

            Tối hôm qua, đang ngồi làm việc thấy 1 con chuồn bay đến và đậu mãi dưới nền gạch, rồi ở đó mãi  không bay đi nổi, mình thấy lạ nên đến nâng niu con chuồn chuồn và vuốt ve nó, à thì ra nó bay không nổi, vì cánh mõng bị rách…ôi thật đáng thương, trời sinh ra làm chi cho một sinh vật có đôi cánh mõng dễ rách, thật đáng thương, đáng thương ….

  4. Van Chin nói:

                Phương Liên,

       Lâu quá không gặp bạn, cho gửi lời thăm gia đình bạn.
     Cho kính lời thăm thầy Phát, cô Hồng Đào.
      Lớp 12D1 rất gần gủi Văn Chín, và có nhiều kỹ niệm với các bạn, nếu có hợp lớp cho Chín gửi lời thăm hết các bạn.

  5. Phi Rom nói:

    BS Chín ơi! bác  là một người có nhân cách thật tốt, bác không những giỏi về chuyên môn,  có tài viết lách …và   nhận xét về con người rất là trung thực, không thiên vị lệch lạc, là một người trọng tình trọng nghĩa, tôi đây rất ngưỡng mộ và học tập ở đức tính của bác…tôi nói thật không nịnh bác đâu nhé…

  6. phuonglien d1 nói:

                        Lien cam on aChin co loi hoi tham,co Dao van khoe,co nghi huu roi,thinh thoang tham gia cho qua tu thien cua nhom 79.Con thay Phat thi mat 5nam roi.Anh chi khoe?khi nao ve VN cho em gap nhe

  7. Tung79 nói:

    Hoàn toàn đồng ý với  BS 9 , TVB có phương châm ; ” HÀNH ĐỘNG , HÀNH ĐỘNG và KHÔNG BAO GIỜ NÓI SUÔNG ”. Chúc TVB hoàn thành tốt công việc mà các bạn đả tin tưởng giao phó cho TB.

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Mấy ngày nay đi thăm cháu nội và con trai ở Bình Phước. Hôm nay sang nhà người bạn, đọc vài tin, chưa biét phản hồi gì, hẹn khi vf Tam Bình sẽ có bài viết mới. Văn Lần đã đổi hộp thư điện tử, vì địa chỉ cũ tự nhiên bị mát, không rõ lý do. Hộp thư mới : [email protected]. Hôm kia, đang ngồi trên xe, nhận được phone của Phương Nga hỏi thăm, cảm ơn PN thật nhiều, hẹn gặp lại. Mong răng Hoàng Hưng và Thế Điển, Phương Nga đọc được PH nầy, để biết tin tại sao VL vắng mặt ở trang nhà. Và biết email mới để tiện việc liên lạc.

  9. Lan Phuong NK79 nói:

    Nói về công việc làm từ thiện của anh Chín là việc làm từ thiện xuất phát từ trong tâm của mỗi con người.Công việc từ thiện không phải là làm để bố thí mà là công việc cao quý với tinh thần mang tình thương người với người.Phương rất đồng tình với bài viết của anh Có đến tận nơi, nhìn tận mắt nổi thống khổ của những gia đình có hoàn cảnh thật sự khó khăn bệnh tật, rất cần sự giúp đỡ ,chia xẻ của mọi người thì mới cảm nhận được công việc từ thiện rất có nghĩa có tình. Chúc anh Bình hoàn thành tốt công việc từ thiện đầy ý nghĩa của mình, đừng nản lòng vì bao lời dị nghị, mà hãy thực hiện đúng trong tâm của mình làm tốt công việc từ thiện mà các bạn tin tưởng giao phó trọng trách nầy cho anh

  10. TPH 93 nói:

    Thân chào các bạn CHS .
    Rất vui khi khi đến với trang web nầy
    Xin cho tôi có vài ý kiến nhé.
    1- Hiện tại chúng ta đang nói về chủ đề ” BS Võ Văn Chín nói về công việc từ thiện ” . Xin lưu ý chúng ta nên tôn trọng người viết ra bài nầy là Anh Võ Văn Chín .
    2- Với Chủ đề đả nói trên, theo tôi những bạn nào đang đi LẠC ĐỀ ( Bạn có thể mở 1 chủ đề khác tùy thích theo ý bạn ) xin đừng lập lại trong tương lai.
    Chúc các bạn có được những giây phút thư giãn trong sáng hơn.

  11. Chị Phương Nga, chị Hồng Oanh, bạn Kiêu Oanh,
    Nói qua nói lại cho toại lòng nhau, nói xong rồi hãy quên đi, đừng có để trong bụng sẽ ăn khó tiêu, chớ có giận nhau mà mau già. Nếu có giận hãy giận Võ Châu Phương tui đi, xin đùng có buồn long nhau, mà tui khổ tâm lắm. Nếu nói xong rồi hãy bắt tay nhau cùng nhau kiến tạo cho trang mạng của chúng ta một ngày một hay.

  12. Kiềuoanh nói:

    Anh VPCơi , Anh đừng lo, Chị Phương Nga , Hồng Oanh ,và KO hông có già đâu ( thiệt đó) chứng tỏ hông ai giận hờn gì ai hết, mà cũng không ” để bụng”làm gì ,để bụng trống để đi ăn …..”bánh xèo” anh TB đãi không sướng hơn sao ?wink Anh kêu tui giận anh thì coi chừng tui …..giận thiệt à nhe, Tiếc là ở tuổi này hông có cái cảnh “…trả lại cho anh mãnh khăn hồng đó …hé anh VCP kakakaakacheeky ” 

Trả lời TRẦN BÌNH Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác