LỚP 12D1 NK79 HỌP LỚP

Ngày đăng: 2/07/2012 10:42:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 Sáng ngày 26/5/2012 tại nhà hàng Thiên Tân các bạn Phương Liên , Lan Phương, Bích Nga, Hường, Hồng, Liên,Băng, Cúc, Thanh Lan, Kim Nguyệt, Hoàng Oanh, Ánh Chị , Phúc, Hồng Nga, Kiều Oanh, Vĩnh Yên, Khắc hành, Tuấn, Trọng, Minh, Quan Sơn, Quốc Hùng, Hải, Vĩnh, Diệu của lớp 12D1 NK79  và Trần Bình cùng với 9 thầy cô khách mời là những giáo viên từng giảng dạy trong thời kỳ 1977- 1979 .

Thầy cô tham dự

Bạn Vĩnh Yên đại diện lớp đã đọc lời tri ân thầy cô và tặng những phần quà cho thầy cô sau 33 năm xa cách . Cô Bùi kim Oanh giáo viên chủ nhiệm đã bày tỏ sự vui mừng gặp lại các học trò sau 33 năm .Riêng các bạn trò chuyện vui vẽ và chụp hình lưu niệm với thầy cô và với nhau rất nhiều .Kết thúc buổi tiệc thầy cô và các bạn đã tổ chức chương trình văn nghệ karaokê tại chỗ rất là vui.Trong dịp nầy Trần Bình đại diện các bạn nhóm 79  tặng cho bạn Ánh Chị, lớp 12D1 một món quà giúp bạn trong lúc khó khăn

         Tin ảnh  Trần Bình nhóm 79

 thẦy cô và cả lớp 12d1 ,

 các bẠn 12d1 ,

TrẦn Bình tẶng quà cho Ánh ChỊ

 các bác sỈ HẢi ,Bích Nga, Phương Liên bạn Lan Phương ,

thẦy em ca tình anh bán chiẾu ,

 cô Oanh và Bích Nga song ca

 

Có 6 bình luận về LỚP 12D1 NK79 HỌP LỚP

  1. Cô Bùi Kim Oanh chủ nhiệm lớp 12D1 NK79 nói:

    Sau 33 năm xa cách cô rất vui mừng gặp lại các em 12D CHÚA mà năm 79 cô làm chủ nhiệm.Các em bây giờ đã trưởng thành đã có sui gia ,bây giờ có em đã làm ông bà nội ngoại…..Cô rất là mừng và mừng hơn nữa là các em hiện giờ có một thủ lĩnh rất nhiệt tình với bạn bè là em Bình một người rất là năng nổ trong công việc tìm kiếm và kết nối các em lại với nhau .Theo thông tin từ em Bình thì các em hiện nay 95% là khá giả chỉ có 5% là nghèo ,bệnh tật và chết.Cô cũng rất mừng là các em đã nghĩ tới thầy cô và các bạn khá giả giúp đỡ các bạn nghèo khó cùng với việc làm từ thiện đối với cộng đồng xã hội mà cô theo dõi bấy lâu nay trên trang tongphuochiep
    Các em họp mặt như vậy rất có ý nghĩa thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo rất đáng trân trọng .Hẹn gặp lại các em ở những lần họp mặt sau

  2. Cô Đinh thị Hồng Đào giáo viên chủ nhiệm 10D1 NK76-77 nói:

    Cô rất mừng sau 33 năm đã gặp lại các em ,nhìn thấy các em ai cũng lớn tuổi ,trưởng thành nhiều lúc cũng gặp lại được vài em ở Vĩnh long .Hôm nay nhờ có cuộc họp mặt nầy mà cô gặp lại các em và cô nhớ lại những kỷ niệm của cô trò ta trong thời gian dưới mái trường cấp 3 tử trong trường cho đến những buổi lao động thủy lợi đào kênh ở Trà cú ,trồng đậu nành ở P5 vất vã cực khổ nhưng rất là thân thiết và vui vì cùng sống cùng ăn cùng ở với nhau .Cô chúc các em thành đạt trong cuộc sống chung tay góp sức giúp các em có đời sống khó khăn vươn lên .Thân chào các em
    (Trần Bình ghi lại lời nói của cô trong DVD LỚP 12D1 HỌP MẶT LẦN THỨ 1)

  3. Cô Thanh Lệ cựu giáo viên dạy Vật lý NK79 nói:

    Cô rất là vui mừng gặp lại các em sau mấy mươi năm xa cách ,các em nhắc lại cho cô hồi tưởng lại những giờ đứng lớp .Các em giờ đây đã thành đạt nhưng vẫn không quên tình thầy trò và các bạn nên đã tổ chức cuộc họp mặt nầy đúng theo đạo lý tôn sư trọng của người VN chúng ta .Cuối cùng cô xin chúc các em sống hạnh phúc bên gia đình tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp của các em .Xin chào các em
    (Trần Bình ghi lại lời nói của cô Lệ trong DVD LỚP 12D1 NK79 HỌP MẶT LẦN THỨ 1)

  4. Thầy Phạm Cường cựu giáo viên dạy Địa lý NK79 nói:

    Mấy chục năm rồi thầy trò chúng ta mới có dịp gặp nhau .Thầy mong rằng mình sẽ có đủ sức khỏe để gặp lại các em dài dài .Thân chào các em
    (Trần Bình ghi lại lời nói của thầy Cường trong DVD LỚP 12D1 NK79 HỌP MẶT LẦN THỨ 1)

  5. Kieuoanh 12D1 nói:

    Cuộc họp lớp đã thành công tốt đẹp trước hết là nhờ sự nổ lực cố gắng của các bạn trong Ban tổ chức của lớp ( Vĩnh yên ,Kim Nguyệt , Phương Liên , Lan Phương ,Hoàng Oanh …) cùng với sự sắp xếp một cách có ” khoa học ” của Bạn Vĩnh Yên cho buổi họp mặt , Bên cạnh đó cũng phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của ” quân sư ” Trần Bình . Anh Bình đã rất nhiệt tình bỏ công tìm đến tận nhà từng bạn trong lớp – khi chỉ biết được 1 ít thông tin về bạn đó – để kết nối lại sợi dây liên lạc , nhờ đó mà các bạn về dự khá đông đủ. Dịp này tập thể lớp 12D1 cũng đã tặng anh 1 phần quà để làm kỹ niệm . Rất cám ơn sự nhiệt tình của Anh đã giúp không chỉ lớp D1 mà còn các lớp khác trong khối 79 này .

  6. Lan Phuong 12D1 NK 79 nói:

    Thế là ước mơ bao năm của mình giờ đã thành hiện thực. Nhất là sau 33 năm gặp được cô giáo Oanh chủ nhiệm lớp, các thầy các cô của từng bộ môn và có nhiều bạn mình chưa được gặp lần nào nay mới được tay bắt mặt mừng, cười nói uyên thuyên như thưở còn đi học. Kỹ niệm ngày xưa giờ đang sống lại mình, mình ước mong sao cho thời gian trôi chậm lại …..Nhưng họp rồi cũng sẽ tan, trong lòng như có chút gì tiếc nuối. Buổi họp lớp Lần thứ I của chúng ta thành công tốt đẹp. Phương mong rằng sẽ gặp được các bạn trong buổi lễ tri ân thầy cô vào ngày 11/11/2012 này và buổi họp lớp lần II các bạn nhé! Thân chào các bạn!

Trả lời Lan Phuong 12D1 NK 79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác