VỀ THĂM ĐỒNG THÁP (P2) THĂM CHÙA PHƯỚC KIỂNG

Ngày đăng: 20/05/2012 10:38:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
          Sau khi từ giả cô Oanh ra về ,Bình tiếp tục tới chùa Phước Lâm thuộc P2 Thị xã Sa đéc để gặp một người bạn học cũ nhà ở gần chùa là bạn Võ thị Anh Đào cựu học sinh lớp 12D3 NK79 , bạn Anh Đào hiện sinh sống bên gia đình chồng và sở hữu nhiều cổ vật rất quý của người xưa để lại .Theo anh Thật chồng Đào cho biết vùng đất nầy ngày xưa đồ cổ rất nhiều (tủ thờ ,liểng,lư đồng ,đèn MĂNG SÔNG …) nhưng dần dần bị thất lạc do người dân đã bán đi hoặc bị trộm viếng , còn rất ít nhà còn lưu giữ lại cho con cháu đời sau
          Tạm biệt gia đình Anh Đào ,Trần Bình theo quốc lộ 80 để trở về Nha Mân và có hẹn trước với Bạch Lộ (12A3) để đi đến xã Hòa Tân-Châu Thành -Đồng Tháp để gặp bạn Tuyết Sương cựu học sinh lớp 12A3 nk79 hiện làm y sĩ trưởng trạm y tế xã Hòa Tân . Gặp lại các bạn sau hơn 30 năm xa cách quá bất ngờ (vì không có hẹn trước) nên Tuyết Sương ôm chầm các bạn và cùng ông xã là anh Hùng tiếp đón các bạn rất là niềm nở .Tuyết Sương và Bạch Lộ cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ khi còn học chung lớp 12A3 và thông tin thêm các bạn 12A3 cho Trần Bình tìm kiếm . Sau khi uống cà phê xong vợ chồng Tuyết Sương mời các bạn tham quan chùa Phước Kiểng một ngôi chùa cổ của địa phương có đặc điểm là phía sau chùa có những ao sen trồng loại sen có lá rất là to mà người dân địa phương có tên gọi là SÚN NIA vì lá sen vào tháng 9,tháng 10 nước nổi to bằng cái nia sàn gạo người ta có thể đứng hoặc ngồi phía trong (phía dưới là bục xi măng nước lớn mắt thường không thấy được). Bình và các bạn chụp ảnh lưu niệm nơi đây rất nhiều
         Chia tay các bạn Trần Bình trở lại QL80 để về Vĩnh long ,trên đường về Nha Mân Bình có ghé lại chụp ảnh lưu niệm trên ngã năm của con sông Cái tàu Hạ tuyệt đẹp và nghe văng vẳng bên tai câu hò của cô thôn nữ
                            Gà nào hay bằng gà Cao Lảnh
                       Gái nào bảnh (đẹp) bằng gái Nha Mân
                            Anh về anh học chữ nhu
                       Chín trăng em đợi ,mười Thu em chờ .
  TRẦN BÌNH NHÓM 79 THÁNG 5/2012
H1 GIA ĐÌNH ANH ĐÀO ,H2 ANH ĐÀO ĐỨNG TRƯỚC TỦ THỜ CỔ.H3 BẠCH LỘ-VỢ CHỒNG TUYẾT SƯƠNG VÀ BÌNH ,H4 H5 H6 &H7 BẠCH LỘ-TUYẾT SƯƠNG TẠI CHÙA PHƯỚC KIỂNG ,H8 SÚN NIA ,H9 H10 DÂN ĐỊA PHƯƠNG CHỤP HÌNH LƯU NIỆM TREO TRONG CHÙA, H11 &H12 NGÃ NĂM TRÊN SÔNG CÁI TÀU HẠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác