Chúc Mừng Mother’s Day những bậc Hiền Mẫu.

Ngày đăng: 20/05/2012 10:40:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
 Sáng nay, Mother’s Day, 13 tháng 5. Lí Lắc tôi chở má của sấp nhỏ, dâu con, cháu nội ngoại đi hái dâu tây ngoài ruộng. Chỗ mình đang ở, nickname gọi là Garden State, do ruộng nương rau quả rất nhiều. Thay vì mình kéo đến nhà hàng đãi đằng tốn hao, hổng chừng nuốt bột ngọt nhiều không tốt. Mình chợt nảy ý, ra vườn dâu tây cho mấy nhỏ vui chơi vừa hái trái kiếm tiền. Đến nơi thấy chiếc máy cày để không đang cần tài xế, mình chợt ngứa tay nghề, vì từng lái máy cày mướn cho ông Cả Tân ở Giồng Riềng dạo trước.
        Ông chủ vườn đồng ý trả mình 7 đô rưởi một giờ, nhưng biểu ráng quây đề máy, vì chiếc máy cày nầy ổng định đến tháng 10 nầy ăn mừng đại thọ thiên tuế, thiên thiên tuế. Sau mười mấy phút vất vả với cái tay quây ma-đi-quên tòn ten nơi đầu máy, ông ngoại nầy bắt đầu kêu lọc cọc, nhả khói tựa đốt đồng.
        Đến 12 giờ trưa, ông chủ vườn trả tiền cày của tui và công hái trái của quý bà, quý cô và quý con nít, tổng cộng 64 đô. Trên đường về ghé siêu thị Đại Hàn, mua sườn bò, cánh gà, mực tươi, nấm tây, cà tím, khoai lang, cần tây, cà tô mát, xà lách tổng cộng 79 đô cho buổi ăn độn chiều nay.
        Nhờ đứa cháu nội tính dùm, hôm nay mình tốn 15 đô cho buổi tiệc, chưa kể số gas có sẵn trong bình, mua từ hôm trước.
        Cả nhà vui vẻ, Lí Lắc tôi đại công cáo thành.
( Báo cáo sinh hoạt nầy để trả lễ thầy Lần bẹo chợ đêm Tam Bình, trong bài tường thuật quá hay của ổng)
                bài và ảnh Lí-Lắc

 

Gia đình Lí Lắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác